Đức Thánh Cha Leo XIV: Bài Giáo Lý về Lời Chúa trong đời sống Giáo Hội qua Hiến Chế Dei Verbum của Công Đồng Vatican II
Yết kiến chung, ngày 11.02.2026
Giáo Lý. Văn Kiện của Công Đồng Vatican II. Hiến Chế Dei Verbum. 5. Lời Chúa trong đời sống Giáo Hội
Anh chị em thân mến, hân hoan chào đón anh chị em! Trong bài giáo lý này, chúng ta dừng lại ở mối tương quan sâu sắc và sống động giữa Lời Chúa và Giáo Hội, “mối tương quan” này được Hiến Chế Dei Verbum diễn tả ở chương VI. “Giáo Hội là chỗ của Kinh Thánh”. Dưới sự linh hứng của Thánh Thần, Kinh Thánh được xuất phát từ dân Thiên Chúa và dân Thiên Chúa là nơi đón nhận Kinh Thánh. Điều đó muốn nói rằng, trong cộng đoàn Kitô hữu có “habitat” "chỗ cư ngụ" của Kinh Thánh: thật vậy, trong đời sống và trong đức tin của Giáo Hội, Kinh thánh tìm thấy không gian để mặc khải ý nghĩa và bày tỏ sức mạnh của mình.
Công Đồng Vatican II nhắc nhớ rằng «Giáo Hội luôn luôn tôn kính Thánh Kinh như tôn kính chính Thân Thể của Chúa, đặc biệt trong phụng vụ, Giáo Hội không ngừng lấy bánh ban sự sống từ bàn tiệc Lời Chúa và bàn tiệc Thánh Thể để nuôi dưỡng các tín hữu». Hơn nữa, «cùng với Thánh Truyền, Giáo Hội đã và vẫn luôn coi Thánh Kinh như là quy luật tối thượng của chính đức tin» (DV 21).
Giáo Hội không bao giờ ngừng suy tư về những giá trị của Thánh Kinh. Sau Công Đồng, một khoảnh khắc rất quan trọng, Hội nghị thường niên của Thượng Hội Đồng Giám Mục được diễn ra với chủ đề: “Lời Chúa trong đời sống và trong sứ mạng của Giáo Hội” vào tháng 10.2008. Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã đúc kết hoa trái của hội nghị này trong Tông huấn hậu thượng hội đồng Verbum Domini (ngày 30.12.2010), ngài khẳng định rằng: «Chính mối tương quan nội tại giữa Lời Chúa và đức tin cho thấy rằng việc chú giải đích thực của Kinh Thánh chỉ có thể thực hiện trong đức tin của Giáo Hội, nơi tiếng “xin vâng” của Đức Maria, mẫu gương của Giáo Hội […]. Không gian cốt yếu giải thích Kinh Thánh chính là đời sống Giáo Hội (n. 29).
Bởi đó, trong cộng đoàn Giáo Hội, Kinh Thánh tìm thấy không gian để thi thành nhiệm vụ đặc biệt của mình và đạt đến mục đích là làm cho Chúa Kitô được biết và mở ra đối thoại với Thiên Chúa. «Không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Kitô» [1]. Câu nói nổi tiếng này của Thánh Gieronimo nhắc nhớ chúng ta mục đích cuối cùng của đọc và của suy niệm Kinh Thánh: Biết Đức Kitô, qua Ngài đi vào mối tương quan với Thiên Chúa, “tương quan” có thể được hiểu như một cuộc đàm đạo, đối thoại. Và Hiến Chế Dei Verbum trình bày cho chúng ta rằng Mặc Khải là một cuộc đối thoại, trong đó Thiên Chúa nói với con người như những người bạn. Điều này xảy ra khi chúng ta đọc Kinh Thánh trong thái độ nội tâm của cầu nguyện: Thiên Chúa đến gặp gỡ chúng ta và đi vào trong cuộc đàm đạo với chúng ta.
Kinh Thánh được trao phó cho Giáo Hội, được Giáo Hội gìn giữ và giải thích, đảm nhận vai trò chủ động. Thật vậy, nhờ hiệu lực và sức mạnh của mình, Kinh Thánh tạo ra sự nâng đỡ và động năng cho cộng đoàn kitô hữu. Tất cả các Kitô hữu được mời gọi uống ở nguồn mạch này, trên hết là trong cử hành phụng vụ Thánh Thể và các bí tích. Yêu mến Kinh Thánh và thân thuộc với Kinh Thánh phải hướng dẫn các thừa tác viên Lời Chúa: Giám Mục, linh mục, phó tế, giáo lý viên… Công việc của các nhà chú giải và những nhà nghiên cứu Kinh Thánh là quý giá và Kinh Thánh là trọng tâm của thần học, vì họ tìm thấy trong Lời Chúa nền tảng và linh hồn của mình.
Điều Giáo Hội khao khát cách mãnh liệt là Lời Chúa có thể đến với mỗi thành viên và nuôi dưỡng hành trình đức tin của họ. Lời Chúa cũng thúc đẩy Giáo Hội vượt qua chính mình, làm cho Giáo Hội không ngừng mở ra với sứ vụ hướng tới mọi người. Thật vậy, bao quanh cuộc sống chúng ta có rất nhiều lời nói, nhưng nhiều lời trống rỗng! Lắm khi chúng ta cũng nghe nhiều lời khôn ngoan, thế nhưng những lời đó không chạm đến cùng đích của chúng ta. Trái lại, Lời Chúa đáp lại niềm khát khao ý nghĩa và chân lý của cuộc đời chúng ta. Kinh Thánh là LỜI duy nhất luôn luôn mới: mặc khải cho chúng ta mầu nhiệm của Thiên Chúa vô biên, không bao giờ ngừng trao ban sự phong phú của Ngài.
Anh chị em thân mến, sống trong Giáo Hội, chúng ta học được rằng Kinh Thánh mặc khải toàn bộ về Chúa Giêsu Kitô và cảm nghiệm đây là lý do sâu sắc về giá trị và sức mạnh của Kinh Thánh. Đức Kitô là lời hằng sống của Chúa Cha, Ngôi Lời Thiên Chúa làm người. Toàn bộ Kinh Thánh loan báo Con Người và sự hiện diện cứu độ của Ngài dành cho mỗi người chúng ta và toàn thể nhân loại. Bởi đó, chúng ta hãy mở rộng trái tim và tâm trí đón nhận hồng ân này, nhờ trường học của Đức Maria, Mẹ Giáo Hội.
[1] S. Girolamo, Comm. in Is., Prol.: PL 24, 17 B.