NGUYỆN XIN LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA LUÔN Ở VỚI CHÚNG CON

Thứ tư - 31/12/2025 22:05
Đức Thánh Cha Leo XIV: Bài giáo lý trong buổi triều yết chung, thứ Tư, ngày 31.12.2025.
Triều yết chung, thứ Tư, ngày 31.12.2025
Triều yết chung, thứ Tư, ngày 31.12.2025
Bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha Leo XIV trong buổi yết kiến chung, thứ Tư, ngày 31.12.2025

Anh chị em thân mến, chào anh chị em và hân hoan đón chào anh chị em!
Chúng ta đang sống trong ngày cuối của năm dương lịch, gần kết thúc Năm Thánh và trong trọng tâm của mùa Giáng Sinh.

Năm vừa qua được đánh dấu bởi những sự kiện quan trọng, một vài sự kiện vui mừng, như cuộc hành hương của hàng trăm ngàn tín hữu trong Năm Thánh; những sự kiện đau lòng, như sự ra đi của Đức Thánh Cha Phanxico, những kịch bản chiến tranh liên tiếp làm rung chuyển hành tinh. Ở những khoảnh khắc cuối năm này, Giáo Hội mời gọi chúng ta đặt tất cả trước Thiên Chúa, phó thác mọi sự trong sự quan phòng của Ngài và cầu xin Ngài canh tân trong chúng ta và xung quanh chúng ta, xin Ngài ban những điều kỳ diệu của ân sủng và lòng thương xót cho những ngày sắp đến.

Chính trong bối cảnh chuyển tiếp này truyền thống hát Te Deum được cử hành, với lời tụng ca này, chiều nay chúng ta tạ ơn Chúa về những gì chúng ta đã đón nhận. Chúng ta hát rằng: “Chúng con ngợi khen Chúa”, “Ngài là Đấng Cứu Độ chúng con”, “Nguyện xin lòng thương xót của Ngài luôn ở với chúng con”. Về điều này, Đức Thánh Cha Phanxico nhận xét rằng trong khi “lòng biết ơn của trần thế, niềm hy vọng của trần thế chỉ là hời hợt, […] bị lu mờ bởi cái tôi và lợi ích cá nhân, […] trong cử hành Phụng Vụ này chúng ta được hít thở một bầu khí khác: đó là bầu khí của chúc tụng, của ngạc nhiên, của nhận biết” (Bài giảng trong giờ Kinh Chiều I kính trọng thể Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, ngày 31.12.2023).

Cùng với những tâm tình này hôm nay chúng ta được mời gọi chiêm ngắm những gì Thiên Chúa đã làm cho chúng ta trong năm vừa qua, cũng như thật lòng kiểm điểm lương tâm, lượng giá lời đáp trả của chúng ta trước những ân ban của Ngài và cầu xin ơn tha thứ cho những lúc chúng ta đã không sử dụng nguồn tài nguyên Ngài ban và không làm sinh lợi những khả năng Ngài trao phó (x., Mt 25, 14 – 30).

Điều này dẫn đưa chúng ta đến suy ngắm một dấu chỉ khác vĩ đại đã đồng hành cùng chúng ta trong những tháng vừa qua: đó là “bước đi” và “đích đến”. Năm nay, đông đảo những người hành hương đã đến từ khắp nơi trên thế giới, họ cầu nguyện trước mộ Thánh Phêrô và xác quyết chọn lựa của họ nơi Chúa Kitô. Điều này nhắc nhớ chúng ta rằng tất cả cuộc sống chúng ta là một cuộc lữ hành, đích điểm cuối cùng của hành trình ấy vượt qua không gian và thời gian, để hoàn tất trong cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa và trong sự kết hiệp tròn đầy và viên mãn với Ngài (x., Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, s. 1024). Chúng ta cũng cầu xin điều này trong kinh nguyện Te Deum, khi chúng ta thân thưa rằng: “Xin đón nhận chúng con trong vinh quang Ngài, trong cộng đoàn các thánh”. Không phải ngẫu nhiên Thánh Phaolo VI định nghĩa Năm Thánh là hành động lớn lao của đức tin “chờ đợi cùng đích của tương lai […] mà từ bây giờ chúng ta có thể cảm nếm trước […] và chuẩn bị” (Yết kiến chung, ngày 17.12.1975).

Trong ánh sáng cánh chung ấy của cuộc gặp gỡ giữa hữu hạn và vô hạn vẽ nên một dấu chỉ thứ ba: việc bước qua Cửa Thánh mà nhiều lần chúng ta đã làm, cầu nguyện và khẩn cầu ơn tha tội cho chính chúng ta và những người thân yêu. Điều này bày tỏ lời “xin vâng” của chúng ta với Thiên Chúa, với sự tha thứ, với điều này Ngài mời gọi chúng ta bước qua ngưỡng cửa của cuộc sống mới, được thúc đẩy bởi ân sủng, được khuôn đúc bởi Tin Mừng, được nung nấu bởi “tình yêu dành cho tha nhân, trong tình yêu ấy, tha nhân được định nghĩa là bao gồm mọi người… những người cần được thấu hiểu, cần được giúp đỡ, cần được an ủi, cần được hy sinh, cho dù ta không quen biết, cho dù gây phiền phức và thù nghịch, nhưng vẫn được ban tặng phẩm giá cao quý của người anh em” (Thánh Paolo VI, Bài giảng trong dịp kết thúc Năm Thánh, ngày 25.12.1975; x., Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, s. 1826 – 1827). Lời xin vâng của chúng ta là cuộc đời được sống với sự dấn thân trong hiện tại được định hướng đến sự sống đời đời.  

Anh chị em thân mến, chúng ta suy gẫm những dấu chỉ này trong ánh sáng của mầu nhiệm Giáng Sinh. Về vấn đề này, Thánh Leone Magno thấy trong lễ Giáng Sinh của Chúa Giêsu một lời loan báo của niềm vui dành cho tất cả mọi người: “Thánh nhân đã thốt lên: hãy vui mừng, vì phần thưởng đã gần kề; hãy vui lên hỡi người ngư phủ, vì Ngài đã trao ban ơn tha thứ; hãy can đảm hỡi người ngoại giáo, vì Ngài đã gọi anh đến sự sống” (Huấn từ đầu tiên trong lễ Giáng Sinh, 1).

Hôm nay, lời mời gọi của Ngài hướng về tất cả chúng ta, những người thánh thiện nhờ bí tích Thánh Tẩy, vì Thiên Chúa đã trở nên người đồng hành của chúng ta hướng về Sự Sống đích thực; hướng về chúng ta những người tội lỗi, bởi chúng ta đã được tha thứ, với ân sủng của Người chúng ta có thể đứng dậy và bước tiếp hành trình; cuối cùng, hướng về chúng ta, những người nghèo khổ và mong manh, vì Đức Chúa đã nhận lấy yếu đuối của chúng ta, Ngài đã cứu chuộc và làm cho nó trở nên đẹp và mạnh mẽ trong nhân tính hoàn hảo của Ngài (x. Ga 1,14).

Bởi đó, tôi muốn kết thúc với việc nhớ lại những lời của của Thánh Phaolo VI khi kết thúc Năm Thánh 1975, ngài đã mô tả một sứ điệp nền tảng: gói trọn trong một lời “tình yêu”. Và Ngài thêm rằng: “Thiên Chúa là tình yêu! Đây là mặc khải không thể diễn tả bằng lời, mà Năm Thánh, với sự giáo dục, ân xá, ơn tha thứ và cuối cùng là bình an, tràn đầy nước mắt và niềm vui, hôm nay muốn lấp đầy trong chúng ta thần khí và mãi mãi cho cuộc sống ngày mai: Thiên Chúa là tình yêu! Thiên Chúa yêu tôi! Thiên Chúa chờ tôi và tôi đã gặp Người! Thiên Chúa là thương xót! Thiên Chúa tha thứ! Thiên Chúa cứu độ! Thiên Chúa, vâng, Thiên Chúa là sự sống” (Yết kiến chung, ngày 17.12.1975).

Ước gì những suy tư này đồng hành cùng chúng ta trong khoảnh khắc giao thời giữa năm cũ và năm mới, và luôn luôn đồng hành trong cuộc sống của chúng ta.
cq5dam web 800 800 (1)cq5dam web 800 800 (3)cq5dam web 800 800 (4)
cq5dam web 800 800 (100)

Tác giả bài viết: Isave Ngọc Mỹ chuyển ngữ

Nguồn tin: www.vatican.va

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 14
  • Hôm nay 4,638
  • Tháng hiện tại 52,525
  • Tổng lượt truy cập 15,315,682
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây