Thông dự vào hy tế thập giá, sống tinh thần trung gian của Chúa Kitô

Thứ ba - 08/09/2026 10:46
Tuần cửu nhật lễ Suy Tôn Thánh Giá. Ngày thứ ba: Thông dự vào hy tế thập giá, sống tinh thần trung gian của Chúa Kitô
Thông dự vào hy tế thập giá,  sống tinh thần trung gian của Chúa Kitô
NGÀY THỨ III
Thông dự vào hy tế thập giá,
sống tinh thần trung gian của Chúa Kitô

Ơn xin: Xin cho chị em ý thức sống tinh thần trung gian và là cánh tay nối dài của Chúa Kitô trong sứ vụ được trao phó.

 Suy niệm: (Cộng đoàn ngồi)
          «Hãy năng khắc sâu vào tâm khảm các tập sinh điều này: mục đích chính của Tu Hội các con, là tiếp nối nơi bản thân mình cuộc đời đau khổ của Chúa Giêsu Kitô và hằng ngày dâng việc suy gẫm, cầu nguyện của các con, nước mắt của các con, các việc làm của các con và các hy sinh của các con, để cầu xin Người ban cho lương dân và những Kitô hữu bất hảo được ơn ăn năn trở lại. Nhưng điều hết sức quan trọng là phải thực hành mọi việc thay cho Chúa Giêsu Kitô, Người muốn đích thân làm việc đó mà không thể được, nên dùng một số tâm hồn do Người tuyển chọn và ban đầy tinh thần của Người là tinh thần trung gian, để tiếp nối cuộc đời lữ thứ và hy sinh của Người cho đến tận thế» (Btt, c. 8 – 9).

          Những lời Đấng Sáng Lập nhắn nhủ trong Bức tâm thư, mà chúng ta vừa nghe nói lên điều cốt yếu của đặc sủng và sứ mạng của Hội Dòng: được thông dự vào hy tế cứu độ của Chúa Kitô là một vinh dự và là hạnh phúc lớn lao của người nữ tu Mến Thánh Giá. Ơn thông dự đó xuất phát từ tình yêu phi thường và nhưng không của Thiên Chúa dành cho những tâm hồn Người chọn. Nhận thức rõ ràng, sâu sắc về điều này, Đấng Sáng Lập căn dặn chị em Mến Thánh Giá “hãy làm mọi việc thay cho Chúa Kitô”. Người nữ tu Mến Thánh Giá là cánh tay nối dài của Chúa, là thông dự chứ không phải là thay thế. Thế nên, sứ vụ chúng ta đang thực hiện không phải là công việc hay kế hoạch của riêng mình. Sống tinh thần trung gian của Chúa Kitô trong sứ vụ thường ngày, người nữ tu Mến Thánh Giá vui vì chị đang sống cho tình yêu, đang cho Đức Kitô mượn thân xác và con người mình để tiếp tục hy tế của Chúa mà sinh ơn cứu độ cho muôn người. Chính điều này làm nên tinh thần, phong cách và hiệu năng tông đồ trong sứ vụ của chị em Mến Thánh Giá.
          (Thinh lặng một chút)

          Cầu nguyện: (quỳ)
          Lạy Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh, Chúa là Đấng Trung Gian giữa Thiên Chúa và loài người. Vì yêu thương chúng con Chúa đã tự hiến chính mình, chịu chết trên thập giá để cứu chuộc chúng con và còn cho chúng con thông dự vào hy tế cứu độ của Chúa. Xin cho chúng con cảm nhận niềm vui và hạnh phúc vì được là cánh tay nối dài của Chúa giữa cuộc đời hôm nay, để chúng con cố gắng hơn nữa trên hành trình trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa trong suy nghĩ, lời nói và việc làm.

         Xin cho chúng con ơn can đảm sống tinh thần trung gian của Chúa, mang trái tim chạnh thương của Chúa để không thờ ơ trước những khốn khó của anh chị em mình; để chúng con không khép lòng trước đau khổ của người khác, đặc biệt là người dễ bị tổn thương; để những quyết định lớn nhỏ giữa cuộc sống này là những đắn đo, chọn lựa gần với những đòi hỏi của Tin Mừng hơn, gần người nghèo hơn; để những kế hoạch và dự tính của chúng con mở ra với những người đang thất vọng, không tìm thấy ý nghĩa cũng như hướng đi của cuộc đời mình.
        Lạy Chúa, xin ban cho con ánh mắt, trái tim, môi miệng, đôi tay, đôi chân và lòng nhiệt thành của Chúa để chúng con trở thành cánh tay nối dài đích thực của Chúa cho con người hôm nay.
          (Thinh lặng một chút)

          Đọc Kinh Lạy Cha
          Hát: Chính Chúa chọn con
 

Tác giả bài viết: MTG Nha Trang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 16
  • Máy chủ tìm kiếm 8
  • Khách viếng thăm 8
  • Hôm nay 1,407
  • Tháng hiện tại 59,925
  • Tổng lượt truy cập 16,907,895
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây