Thứ Hai Tuần 23 Thường Niên Năm A (Lc6, 6-11)

Chủ nhật - 06/09/2026 04:49
Thứ Hai Tuần 23 Thường Niên Năm A (Lc6, 6-11)
Suy Niệm: 

“Ngày sabát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay hủy diệt?” (Lc 6,9)

Trong Tin Mừng, Đức Giêsu gặp một người bị bại tay phải. Những người Pharisêu chăm chú quan sát Người, chờ xem Người có chữa bệnh trong ngày sabát hay không. Điều họ quan tâm là tìm một lý do để tố cáo Người. Đức Giêsu đặt họ trước một lựa chọn: “Ngày sabát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay hủy diệt?” 

Câu hỏi ấy cũng đi vào đời sống của con hôm nay. Là người nữ tu, mỗi ngày con đứng trước rất nhiều chọn lựa: khi một chị em làm con tổn thương, con giữ lại hay buông xuống? Khi gặp một người khó gần, con khép mình hay kiên nhẫn bước tới? Khi công việc làm con mệt mỏi, con chỉ làm cho xong hay vẫn cố gắng trao vào đó một chút tình yêu? Khi không được hiểu đúng, con tìm cách bảo vệ mình hay để Chúa dạy con biết bình an?.  

Hình ảnh người bại tay giúp con nhận ra trong tâm hồn mình cũng có những nơi đang co lại. Có những vết thương khiến con không còn muốn mở lòng; có những thất vọng làm con dè dặt trước người khác; có những khác biệt khiến con dễ dựng lên một khoảng cách. Bàn tay co lại thì không thể đưa ra để trao nhận. Đức Giêsu nói với người ấy: “Hãy giơ tay ra!” Lời ấy cũng vang lên trong những nơi con đang khép lại: hãy bước ra khỏi tổn thương, khỏi định kiến, khỏi sự an toàn của chính mình. Có khi con tưởng mình đang bảo vệ điều đúng, nhưng bên trong lại là tự ái. Có khi con chọn im lặng để giữ bình an, nhưng thật ra chỉ vì không muốn bước ra khỏi tổn thương. Có khi con giữ một khoảng cách vì nghĩ đó là khôn ngoan, nhưng sâu xa lại là sợ phải hy sinh.

Là người nữ tu Mến Thánh Giá, con được mời gọi học cách chọn lựa trước Đức Kitô Chịu-Đóng-Đinh. Để tình yêu của Người dần trở thành tiêu chuẩn cho những quyết định rất nhỏ mỗi ngày. Dẫu rằng có những lúc con vẫn chọn chưa đúng. Có những lần tự ái vẫn lên tiếng, tổn thương vẫn chi phối. Xin cho con con có đủ can đảm và khiêm tốn trở về học cách chọn gần với Chúa hơn.

Lạy Chúa có những lựa chọn trong đời con chỉ mình Chúa biết. Có những lúc con tưởng mình đang làm điều đúng, nhưng lòng con vẫn còn bị dẫn bởi tự ái, tổn thương. Xin cho con biết dừng lại trước Chúa để nhận ra điều gì đang âm thầm dẫn đường cho những chọn lựa của con. Xin chạm vào những nơi trong con đang khép lại, để con được tự do hơn mà mở lòng và bước đến với người khác. Trước Thập Giá Chúa, xin dạy con biết chọn như Chúa đã chọn: trao ban thay vì giữ lại, yêu thương thay vì khép lòng. Xin cho qua những lựa chọn nhỏ bé mỗi ngày, con biết đáp lại tình yêu Chúa bằng một đời sống ngày càng thuộc về Người hơn. Amen.

 

Tác giả bài viết: Nữ tu Maria Quỳnh Ly

 Tags: SUY NIỆM

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 24
  • Máy chủ tìm kiếm 8
  • Khách viếng thăm 16
  • Hôm nay 1,845
  • Tháng hiện tại 50,961
  • Tổng lượt truy cập 16,898,931
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây