Thứ Năm tuần 23 Thường Niên Năm A (Lc 6,27–38 )

Thứ tư - 09/09/2026 05:26
Thứ Năm tuần 23 Thường Niên Năm A (Lc 6,27–38 )
Suy Niệm:
“Nhưng Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù, làm ơn cho kẻ ghét anh em.” (Lc 6,27)

Sau khi công bố những mối phúc và những lời cảnh báo, Đức Giêsu tiếp tục nói với các môn đệ về cách sống của những người thuộc về Người. Nếu người ta thường yêu người yêu mình, làm ơn cho người làm ơn cho mình, thì người môn đệ được mời gọi bước vào một cách sống khác: “Hãy yêu kẻ thù, làm ơn cho kẻ ghét anh em, chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em, cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em.” (Lc 6,27-28) Đức Giêsu mời các môn đệ đi xa hơn sự đáp trả tự nhiên của con người để sống một tình yêu mang chính khuôn mặt của Thiên Chúa.

Lời ấy nghe thật đẹp, nhưng khi bước vào đời sống, con mới nhận ra yêu người dễ mến thì không khó. Con có thể quảng đại với người làm con vui, kiên nhẫn với người hiểu mình. Nhưng khi bị tổn thương, con lại dễ thu mình. Một lời nói thiếu tế nhị, một thái độ khiến con chạnh lòng, một sự việc khiến con cảm thấy mình bị đối xử không công bằng có thể để lại trong lòng một vết xước rất lâu. Bên ngoài mọi sự có thể vẫn bình thường, nhưng bên trong con bắt đầu có một khoảng cách.

Có những vết thương tưởng đã được bỏ qua nhưng thật ra vẫn còn đó. Con có thể nói rằng mình đã tha thứ, nhưng chỉ cần gặp lại một hoàn cảnh tương tự, nỗi đau cũ lại trở về. Con vẫn cầu nguyện, vẫn phục vụ, vẫn sống chung, nhưng nơi sâu kín nào đó, con vẫn muốn giữ một khoảng cách để bảo vệ mình. Chính ở nơi rất thật ấy, lời Đức Giêsu trở nên thách đố và cũng trở thành lời mời gọi chữa lành: “Hãy cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em.” (x. Lc 6,28) Cầu nguyện cho một người đã làm mình tổn thương không dễ. Có khi miệng con vẫn đọc được lời cầu nguyện, nhưng lòng chưa thật sự bình an khi nhắc đến người ấy.

Đời sống cộng đoàn là nơi lời Tin Mừng hôm nay được thể hiện một cách cụ thể. Những người Chúa trao cho con để cùng sống không phải lúc nào cũng là những người con tự nhiên muốn chọn. Mỗi chị em có một tính cách, một cách suy nghĩ, một hoàn cảnh, một giới hạn và một cách thể hiện tình cảm khác nhau. Có người dễ gần, nhưng cũng có người khiến con phải học kiên nhẫn từng ngày. Có những khác biệt tưởng như rất nhỏ, nhưng khi lòng con đang mệt mỏi, chúng cũng có thể trở thành nguyên nhân khiến con tổn thương.

Bởi thế, yêu thương trong cộng đoàn bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Đó có thể là biết dừng lại trước khi nói một lời làm người khác đau; biết bước lại gần thay vì chờ người kia chủ động; biết bỏ qua một điều nhỏ thay vì giữ nó trong lòng; biết cầu nguyện cho một chị em đang khiến mình khó chịu; và nhất là biết nhìn người mình khó yêu bằng một ánh mắt khác. Những điều rất nhỏ ấy làm cho trái tim con ngày càng được biến đổi.

Nhìn lên Thập Giá, con hiểu lời mời gọi yêu thương của Đức Giêsu đã được Người sống trọn vẹn bằng chính mạng sống mình. Bị phản bội, khước từ, sỉ nhục và đóng đinh, Người vẫn thưa với Chúa Cha: “Lạy Cha, xin tha cho họ.” (Lc 23,34) Trên Thập Giá, Đức Giêsu yêu ngay giữa lúc bị tổn thương. Người tha thứ ngay khi người khác chưa nhận ra lỗi của mình. Người trao ban chính mình dù không được đáp lại.

Đối với người nữ tu Mến Thánh Giá, đây chính là trường học của tình yêu. Chiêm ngắm Đức Kitô Chịu Đóng Đinh, con được mời gọi học nơi Người một tình yêu, một sự tha thứ không đặt điều kiện và một lòng quảng đại không dừng lại trước những giới hạn của con người.

Lạy Chúa, con nhận ra trái tim con vẫn còn những người con khó yêu, những vết thương con chưa thật sự trao cho Chúa, những điều con vẫn âm thầm giữ lại trong lòng. Xin dạy con biết nhìn lên Thập Giá mỗi khi con muốn khép lòng. Xin cho con biết cầu nguyện, biết tha thứ ngay cả khi chưa thể quên, và biết mở lòng với người khác bằng chính tình yêu Chúa đã dành cho con.

Xin cho con, trong đời sống cộng đoàn và trong mọi nơi Chúa sai con đến, biết ở lại với Đức Kitô Chịu Đóng Đinh để học yêu. Để rồi từ tình yêu ấy, con biết bước ra khỏi những giới hạn của mình, biết đón nhận, tha thứ và trao ban hơn mỗi ngày. Và nếu có một người con thật sự khó yêu, xin cho người ấy trở thành nơi con học được một cách sâu hơn thế nào là lòng thương xót của Chúa. Amen.


 

Tác giả bài viết: Nữ tu Anna Thu Nguyệt.

 Tags: SUY NIỆM

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 20
  • Máy chủ tìm kiếm 8
  • Khách viếng thăm 12
  • Hôm nay 1,418
  • Tháng hiện tại 59,936
  • Tổng lượt truy cập 16,907,906
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây