Thứ Tư Tuần 22 Thường Niên Năm A (Lc 4,38-44)

Thứ ba - 01/09/2026 04:57
Thứ Tư Tuần 22 Thường Niên Năm A (Lc 4,38-44)
Suy Niệm:

 “Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa lành họ.” (Lc 4,40)

Tin Mừng hôm nay kể lại một ngày sống của Đức Giêsu tại Ca-phác-na-um: Người chữa lành mẹ vợ ông Simon, đón nhận những người đau yếu được đưa đến, rồi sáng sớm tìm vào nơi thanh vắng để cầu nguyện. Khi đám đông muốn giữ Người lại, Người nói: “Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó.” Giữa những bận rộn của sứ vụ và những khoảng lặng cầu nguyện, Đức Giêsu luôn hướng về Chúa Cha và trung thành với sứ mạng Người đã lãnh nhận.

Điều làm con dừng lại nơi đoạn Tin Mừng là cử chỉ Đức Giêsu đặt tay trên từng bệnh nhân. Người đến gần, chạm đến từng con người cụ thể và trao ban sự sống. Nơi Đức Giêsu, tình yêu của Chúa Cha được tỏ lộ qua một tình yêu biết cúi xuống, chạm đến và nâng con người đứng dậy. Cử chỉ ấy đưa con về với Đức Kitô Chịu Đóng Đinh. Trên Thập Giá, Người đã đi vào tận cùng nỗi đau của nhân loại, đón nhận sự khước từ và trao ban chính mình cho đến cùng vì tình yêu dành cho Chúa Cha và con người. Chiêm ngắm Người, con hiểu rằng yêu là biết đến gần và ở lại, ngay cả khi mình không thể làm cho hoàn cảnh thay đổi.

Vì thế, ở lại bên Thập Giá cũng là nơi con học nơi Người cách cúi xuống trước những phận người bên cạnh. Đó là biết cảm thông  trước những yếu đuối thay vì phán xét một chị em, đón nhận một người với những giới hạn của họ, kiên nhẫn với một hoàn cảnh chưa thể thay đổi, âm thầm hiện diện bên một người đang cần được nâng đỡ. Và cũng có khi, đó là con học cách đón nhận chính những giới hạn rất thật của bản thân. Những điều tưởng như nhỏ bé ấy lại có thể trở thành nơi tình yêu của Đức Kitô được tiếp tục sống trong con.

Sau một ngày phục vụ, Người tìm đến nơi thanh vắng để cầu nguyện. Người trở về với Chúa Cha.  Chính trong sự thinh lặng ấy, Người ở lại trong tương quan với Chúa Cha và tiếp tục bước đi trên con đường sứ mạng. Điều này giúp con xác tín tầm quan trọng của việc trở về bên Chúa, nếu không con dễ trao ban bằng sức riêng, dễ mệt mỏi, khép lại và quên mất mình đang sống và phục vụ vì ai. Là người nữ tu Mến Thánh Giá, con được mời gọi ở lại với Đức Kitô Chịu Đóng Đinh để học yêu, rồi từ tình yêu ấy bước ra với con người. Con cần những khoảng thanh vắng để được Chúa chạm đến, chữa lành và đổi mới, để rồi trong bất cứ cộng đoàn và công việc nào, con cũng có thể trở thành một sự hiện diện mang lấy tình yêu cúi xuống của Đức Kitô.

Lạy Chúa, xin cho con biết trở về với Chúa trong những khoảng lặng của ngày sống, để được Chúa chạm đến và chữa lành những gì đang làm tâm hồn con khép lại. Xin dạy con biết nhìn mỗi người bằng ánh mắt của Chúa, biết cúi xuống trước những nỗi đau âm thầm và quảng đại trao ban trong những điều nhỏ bé mỗi ngày. Amen.

Tác giả bài viết: Nữ tu Anna

 Tags: SUY NIÊM

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 72
  • Máy chủ tìm kiếm 7
  • Khách viếng thăm 65
  • Hôm nay 7,953
  • Tháng hiện tại 26,643
  • Tổng lượt truy cập 16,874,613
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây