Suy Niệm:
“Này ông Giuse, con cháu Đavít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần.” (Mt 1,20)
Mừng lễ Sinh nhật Đức Maria, Lời Chúa đưa chúng ta trở về với một khoảnh khắc rất riêng trong đời thánh Giuse. Trước một sự việc vượt quá khả năng hiểu biết, thánh nhân bối rối và toan tính tìm cách giải quyết. Giữa lúc ấy, sứ thần Chúa đến và nói với thánh Giuse: “Đừng ngại đón bà Maria về.” (Mt 1,20) Mặc dù thánh Giuse không được giải thích rõ vì sao phải làm như vậy, phía trước vẫn còn là một con đường thánh nhân chưa biết. Thế nhưng, khi tỉnh giấc, thánh Giuse đã làm như sứ thần Chúa truyền và đón Maria về nhà (x. Mt 1,24).
Đó chính là vẻ đẹp của lòng tin của thánh Giuse: dám mở cửa cho Thiên Chúa ngay giữa những điều mình chưa hiểu. Mẹ Maria cũng đã sống một sự đón nhận như thế. Trong ngày Truyền Tin, Mẹ đâu biết hết con đường phía trước sẽ đưa mình đến đâu. Mẹ chỉ biết Thiên Chúa đang ngỏ lời và Mẹ đã thưa tiếng “xin vâng”. Từ giây phút ấy, Mẹ đón nhận Ngôi Lời vào cuộc đời mình và từng bước khám phá chương trình của Thiên Chúa qua những điều rất bình thường, cũng như qua những biến cố vượt quá sức mình. Thánh Giuse đón Mẹ Maria về nhà. Mẹ Maria đón Ngôi Lời vào lòng. Cả hai đều để Thiên Chúa làm chủ cuộc đời mình. Và lời “đừng ngại” Thiên Thần ngỏ cùng thánh Giuse hôm nay cũng đang được Chúa nói với mỗi người chúng ta.
Trong đời sống dâng hiến, có những lúc ta cũng ngại mở cửa. Ngại đón nhận một sứ vụ mới khi mình chưa sẵn sàng; ngại bước vào một hoàn cảnh mình không chọn; ngại đón nhận một người chị em với những khác biệt khiến mình khó gần; ngại đối diện với những giới hạn nơi bản thân hay những điều xảy đến không theo dự tính. Ta thường muốn hiểu trước, muốn chắc chắn trước, rồi mới có thể bình an đón nhận. Nhưng Thiên Chúa mời ta bước đi bằng lòng tín thác. Khi biết đón nhận điều Chúa trao trong lòng tin, ngay cả những điều chưa hiểu cũng có thể trở thành nơi Người dẫn ta đến gần Người hơn. Mừng Sinh nhật Đức Maria, có lẽ Chúa cũng đang mời mỗi người nữ tu mở lại cánh cửa lòng mình để học nơi Mẹ Maria và nơi thánh Giuse cách đón nhận điều Chúa trao với lòng đơn sơ; đón nhận người chị em với sự kiên nhẫn hơn; đón nhận những giới hạn của chính mình, cũng như những điều mình chưa hiểu, với niềm tin Thiên Chúa vẫn đang âm thầm hoạt động.
Đối với người nữ tu Mến Thánh Giá, sự đón nhận là lời mời gọi đi cùng Chúa cho đến tận chân Thập Giá. Đức Maria đã thưa tiếng “xin vâng” không chỉ trong ngày Truyền Tin, mà còn trung thành với tiếng xin vâng ấy khi đứng dưới chân Thập Giá. Ở đó, Mẹ chỉ còn lòng tin và sự hiện diện. Chiêm ngắm Đức Maria dưới chân Thập Giá, người nữ tu được nhắc nhớ rằng trung thành là chọn ở lại với Đức Kitô Chịu Đóng Đinh trong những lúc đường đời trở nên tối tăm và khó hiểu. Có những điều chỉ khi bước đi trong lòng tin, ta mới dần nhận ra ý nghĩa của nó. Vì thế, lời mời gọi “đừng ngại đón bà Maria về” cũng là lời Chúa đang nói với chúng ta hôm nay. Đừng ngại mở cửa khi Chúa dẫn ta vào một vùng đời chưa sẵn sàng. Đừng ngại đón nhận khi điều Người trao vượt quá dự tính của mình. Hãy để Mẹ dạy ta biết mở lòng, biết tín thác và trung thành với tiếng “xin vâng”, ngay cả khi chưa nhìn thấy hết con đường phía trước. Mừng Sinh nhật Đức Maria, xin cho mỗi người chúng ta biết học nơi Mẹ và thánh Giuse cách đón nhận điều Chúa trao bằng một lòng tin đơn sơ. Dù chưa hiểu hết con đường phía trước, vẫn biết mở cửa, biết bước đi và nhất là biết ở lại với Chúa trong mọi hoàn cảnh.
Lạy Chúa, trong ngày mừng Sinh nhật Đức Maria, con nhận ra nơi mình vẫn còn nhiều điều ngần ngại. Con muốn hiểu rồi mới bước, muốn mọi sự theo dự tính rồi mới bình an. Nhưng nhìn vào thánh Giuse và Mẹ Maria, con hiểu rằng lòng tin là dám mở cửa tâm hồn cho Chúa ngay cả khi con chưa hiểu hết điều Người đang thực hiện. Xin cho con biết đón nhận, biết tin, biết yêu và biết ở lại với Đức Kitô Chịu Đóng Đinh, cả khi con đường phía trước còn nhiều điều chưa rõ. Amen.