CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN NĂM A(Mt 18,15-20)

Thứ bảy - 05/09/2026 05:24
CHÚA NHẬT  23 THƯỜNG NIÊN NĂM A(Mt 18,15-20)
Suy Niệm:

“Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi.” (Mt 18,15)


Lời Chúa hôm nay nằm trong phần được gọi là “Bài giảng về Giáo Hội”, nơi Đức Giêsu dạy các môn đệ cách sống với nhau trong cộng đoàn. Người chỉ cho các môn đệ cách đối diện với những bất toàn của con người bằng lòng thương xót. Khi một người anh em trót phạm lỗi, điều đầu tiên Chúa muốn là đi tìm.

“Anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi.” Một lời thật đơn sơ nhưng không dễ sống. Bởi muốn đến với một người đang làm mình tổn thương, trước hết cần vượt qua cái tôi, sự tự ái và cả cảm giác mình có quyền phán xét. Cần đủ yêu thương để can đảm gặp họ khi chỉ có hai người và đủ kiên nhẫn để giúp họ nhận ra điều cần thay đổi. Đức Giêsu muốn họ được cơ hội trở về. Vì thế, việc sửa lỗi trong tinh thần Tin Mừng bắt đầu từ một trái tim còn muốn giữ người anh em ở lại trong tình yêu. Có lẽ đây là điều không dễ đối với chúng ta. Khi ai đó làm điều khiến mình không hài lòng, phản ứng tự nhiên thường là phê phán. Một lời nói thiếu tế nhị có thể trở thành câu chuyện được kể lại cho nhiều người. Một lỗi nhỏ của người khác có thể bị nhắc đi nhắc lại trong những câu chuyện mua vui của chúng ta. Chúng ta dễ nhìn thấy lỗi của người khác hơn là nhìn thấy phần trách nhiệm của mình trong một tương quan đang rạn nứt. Nhưng Chúa Giêsu mời gọi chúng ta biến lỗi lầm của người anh em thành cơ hội để yêu thương sâu hơn.

Đức Giêsu còn dạy một trình tự sửa lỗi rất tinh tếtế nhị, trước hết là gặp riêng, nếu chưa được thì nhờ một hoặc hai người, sau cùng mới đưa ra cộng đoàn. Trình tự ấy cho thấy Chúa luôn tôn trọng phẩm giá của con người. Không bao giờ công khai lỗi lầm của người anh em là bước đầu tiên của tình yêu. Tình yêu luôn tìm cách bảo vệ phẩm giá và mở ra một con đường trở về.

Đối với chúng ta, điều này càng có ý nghĩa trong đời sống gia đình và cộng đoàn. Sống chung là sống giữa những khác biệt. Có khi một ánh mắt, một lời nói, một cách cư xử khiến chúng ta chạnh lòng. Có những điều nhỏ bé nếu không được giải quyết sẽ âm thầm tích tụ thành khoảng cách. Và cũng có những vết thương chỉ có thể được chữa lành khi một người đủ can đảm bước đến trước, nhẹ nhàng nở một nụ cười và khiêm tốn mở lời trước.

Sửa lỗi như thế nó đưa chúng ta đến gần nhau hơn, bởi cả người sửa lỗi lẫn người được sửa lỗi đều cần đến lòng thương xót của Chúa. Và rồi Đức Giêsu đưa các môn đệ đến một xác tín sâu xa hơn: “Ở đâu có hai hoặc ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở giữa họ.” (Mt 18,20). Đây chính là nền tảng cho mọi nỗ lực xây dựng sự hiệp nhất. Chính Đức Kitô hiện diện giữa cộng đoàn chúng ta, và Người là Đấng quy tụ, chữa lành những khác biệt và nối lại những tương quan đang rạn nứt.

Bởi thế, loan báo Tin Mừng là làm cho sự hiện diện của Chúa được nhận ra trong cách chúng ta sống với nhau. Một gia đình biết lắng nghe, một cộng đoàn biết tha thứ, những con người biết sửa lỗi cho nhau trong yêu thương, tôn trọng tất cả đều có thể trở thành một lời chứng sống động cho Tin Mừng.

Trong một thế giới dễ phán xét và loại trừ, người môn đệ Đức Kitô được mời gọi trở thành người biết chữa lành. Chúng ta có thể bắt đầu từ một lời nói chân thành, một cuộc gặp gỡ riêng tư, một lần biết im lặng thay vì kể lại, một lời xin lỗi được nói ra đúng lúc, hay một bước chân chủ động tìm đến người mà mình đang xa cách.  Và chính trong khoảnh khắc ấy, lời Chúa lại trở thành hiện thực giữa chúng ta “Thầy ở giữa họ.”

Lạy Chúa, Chúa biết chúng con dễ nhìn thấy lỗi của người khác nhưng lại chậm nhận ra những thiếu sót của chính mình. Xin ban cho chúng con một trái tim hiền lành và khiêm tốn, biết sửa lỗi vì yêu thương và biết tìm kiếm người anh em thay vì để họ xa dần khỏi chúng con. Xin chữa lành những vết thương trong gia đình, cộng đoàn và trong từng tương quan của chúng con, để nơi chúng con sống, người khác có thể cảm nhận được sự hiện diện dịu dàng của Chúa. Xin cho chúng con biết xây dựng sự hiệp nhất bằng chính đời sống yêu thương mỗi ngày, để qua chúng con, Tin Mừng của Chúa được loan báo cách âm thầm nhưng sống động. Amen.



 

Tác giả bài viết: Nữ tu Maria Nguyễn Liên

 Tags: Suy Niệm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 19
  • Máy chủ tìm kiếm 8
  • Khách viếng thăm 11
  • Hôm nay 1,838
  • Tháng hiện tại 50,954
  • Tổng lượt truy cập 16,898,924
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây