Thứ Bảy Tuần 22 Thường Niên Năm A (Lc 6, 1-5)

Thứ sáu - 04/09/2026 04:59
Thứ Bảy Tuần 22 Thường Niên Năm A (Lc 6, 1-5)
Suy Niệm: 

“Con Người làm chủ ngày sabát.” (Lc 6,5)


Một ngày sabát, Đức Giêsu và các môn đệ đi ngang qua một cánh đồng lúa. Vì đói, các môn đệ bứt vài bông lúa, vò trong tay rồi ăn. Thấy vậy, những người Pharisêu lên tiếng chất vấn. Họ nhìn thấy điều các môn đệ đang làm, nhưng dường như không nhìn thấy cái đói của các ông. Trước thái độ ấy, Đức Giêsu đưa họ trở về với điều cốt yếu và khẳng định: “Con Người làm chủ ngày sabát.” Khi Đức Giêsu thực sự làm chủ, con không còn giữ luật chỉ để chứng tỏ mình đúng hay để đo lường người khác, nhưng biết sống điều luật bằng tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân.

Suy niệm Tin Mừng hôm nay, con nhận ra mình cũng có thể trở thành một người Pharisêu mà không hay biết. Đó là khi con nhìn thấy một thiếu sót của chị em mà quên hỏi xem chị đang mang điều gì trong lòng. Đó là lúc con nhớ một điều chị em chưa chu toàn, nhưng lại không biết rằng phía sau đó có thể là một cuộc chiến âm thầm, một nỗi đau con không thể nhìn thấy. Có những lúc con quá chú ý đến điều đúng – sai, được – không được, đến mức quên mất người đang ở trước mặt mình.

Lời Chúa mời con trở về với điều cốt yếu trước khi phê phán, hãy biết dừng lại; trước khi kết luận, hãy biết lắng nghe. Khi cần góp ý, xin cho con biết chọn một lời nói giúp chị em tốt hơn mà không làm chị tổn thương. Và trước những điều chưa ổn trong cộng đoàn, xin cho con đừng chỉ mong người khác thay đổi, nhưng biết bắt đầu từ chính mình.

Là người nữ tu Mến Thánh Giá, con được mời gọi bước theo Đức Kitô Chịu-Đóng-Đinh. Nhìn lên Thập Giá, con học nơi Người một tình yêu không giữ lại điều gì cho mình, một tình yêu trung thành đến cùng trước những yếu đuối, bất trung và giới hạn của con người. Vì thế, bước theo Người cũng là học yêu trong những điều rất nhỏ của đời sống cộng đoàn: biết hỏi han thay vì vội kết luận, biết cảm thông thay vì phê phán, biết lắng nghe thay vì chỉ nhìn vào lỗi lầm của người khác.

Nhưng nhìn lên Thập Giá, con cũng nhận ra người Chúa muốn con nhìn bằng lòng thương xót không chỉ là chị em, mà còn chính là con. Con cũng có những giới hạn, những điều chưa tốt, những lần thất bại và những điều còn dang dở. Con cần được Chúa kiên nhẫn và thương xót biết bao! Xin cho con biết đón nhận chính mình bằng sự kiên nhẫn mà Chúa vẫn dành cho con, để từ kinh nghiệm được Chúa yêu thương và tha thứ, con cũng biết dịu dàng hơn với những giới hạn của người khác.

Lạy Chúa, xin cho con biết nhìn lên Đức Kitô Chịu Đóng Đinh để học nơi Người một tình yêu vừa trung thành với Chúa, vừa dịu dàng với con người. Xin cho Đức Kitô thực sự làm chủ cuộc đời con, để trong mọi hoàn cảnh, con biết chọn yêu thương thay vì phán xét, cảm thông thay vì khắt khe và biết nhìn mỗi người bằng ánh mắt của Chúa. Amen.


 

Tác giả bài viết: Nữ tu Cartaria Thanh Kiều

 Tags: SUY NIỆM

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 42
  • Máy chủ tìm kiếm 2
  • Khách viếng thăm 40
  • Hôm nay 3,505
  • Tháng hiện tại 45,811
  • Tổng lượt truy cập 16,893,781
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây