Ngày Hội Của Lòng Biết Ơn

Chủ nhật - 17/05/2026 20:25
Có những ngày trong đời tu sẽ ở lại rất lâu trong ký ức. Bởi vì trong ngày ấy, người ta cảm nhận rõ hơn tình Chúa, tình gia đình, tình chị em và niềm hạnh phúc khi được lớn lên dưới cùng một mái nhà Hội dòng.
Một ngày hội nhỏ nhưng đầy ắp tiếng cười và tình gia đình dưới mái nhà Hội dòng
Một ngày hội nhỏ nhưng đầy ắp tiếng cười và tình gia đình dưới mái nhà Hội dòng

Giữa bầu khí rộn ràng của hội chợ ẩm thực cuối khóa, những tiếng cười, những gian hàng giản dị và sự hiện diện thân tình của quý chị em trong Hội dòng, đã làm hiện lên một vẻ đẹp rất riêng của đời sống thánh hiến: vẻ đẹp của tình gia đình, của lòng biết ơn và của những năm tháng được lớn lên dưới mái nhà Hội dòng.

Phòng sinh hoạt Hội dòng đã trở nên rộn ràng và đầy sức sống qua hội chợ ẩm thực do các em Học viện Thần học tổ chức nhân dịp kết thúc khóa học. Nhưng phía sau bầu khí vui tươi của một ngày hội là biết bao tâm tình, bao ngày âm thầm chuẩn bị. Từ chiều hôm trước, khoảng sân quen thuộc đã đầy những bước chân tất bật và tiếng cười nối tiếp nhau. Người cắt dán trang trí, người lo nấu nướng, người chăm chút từng món ăn, từng góc nhỏ của gian hàng với tất cả sự háo hức và yêu thương.
Một ngày hội của lòng biết ơn 2


Những gian hàng giản dị hôm nay không chỉ được dựng lên bằng sự sáng tạo và khéo léo của tuổi trẻ, mà còn chất chứa nơi đó biết bao tâm tình tạ ơn. Tạ ơn Thiên Chúa vì hành trình học tập, đào luyện và trưởng thành mà các em đã được đón nhận trong suốt những năm tháng sống dưới mái nhà Hội dòng. Đồng thời, đây cũng là lời tri ân chân thành các em muốn gửi đến Chị Tổng, quý chị trong Ban Điều hành, quý Bà, quý chị và toàn thể chị em trong Hội dòng, những người đã âm thầm yêu thương, cầu nguyện, nâng đỡ và tạo điều kiện để các em được lớn lên từng ngày trong đời sống thánh hiến.

Mỗi gian hàng mang một nét đẹp riêng nhưng tất cả toát lên vẻ chu đáo và chỉnh chu. Có nơi rộn rã tiếng cười, có nơi tất bật chuẩn bị món ăn, có nơi các em vui vẻ mời chị em ghé thăm. Những điều rất nhỏ bé ấy lại trở nên thật đẹp, bởi nơi đó chứa đựng tấm lòng của những người trẻ đang muốn trao đi niềm vui và lòng biết ơn bằng chính sự cố gắng của mình. Từ việc thức dậy sớm để chuẩn bị, cùng nhau dựng gian hàng, lau dọn, trang trí cho đến niềm vui khi được đón tiếp chị em trong Hội dòng tất cả đều trở thành một cách thật đẹp để nói lời cảm ơn.

Những công việc nhỏ bé được chuẩn bị bằng tất cả sự háo hức, yêu thương và tinh thần cộng tác của tuổi trẻ


Giữa bầu khí rộn ràng ấy, có những khoảnh khắc khiến nhiều người không khỏi xúc động. Quý chị cao niên không chỉ ghé thăm các gian hàng mà còn vui vẻ tham gia những trò chơi cùng các em với tất cả sự gần gũi và hào hứng. Những tiếng cười vang lên giữa sân nhà dòng như làm khoảng cách thế hệ dường như tan biến. Hình ảnh ấy khiến người ta nhận ra rằng đời sống Hội dòng không chỉ được xây dựng bằng những giờ kinh hay công việc phục vụ, nhưng còn được dệt nên từ những giây phút cùng hiện diện, cùng chia sẻ niềm vui và trao cho nhau cảm giác được thuộc về một gia đình.

Một ngày hội của lòng biết ơn 3


Sau những năm tháng học tập, cầu nguyện và được đào luyện trong môi trường học viện, ngày hội ẩm thực hôm nay như một dấu lặng nhẹ nhàng để các em nhìn lại hành trình đã qua với tâm tình tạ ơn. Qua những lời chia sẻ của Chị Phó Tổng phụ trách Hội dòng, các em được nhắc nhớ về tình thương và sự đồng hành của Thiên Chúa trong từng chặng đường đời dâng hiến. Đồng thời, đó cũng là lời mời gọi biết trân quý mái nhà Hội dòng  nơi đã âm thầm nuôi dưỡng, nâng đỡ và giúp các em trưởng thành hơn mỗi ngày trong ơn gọi.
Một ngày hội của lòng biết ơn 4


Rồi mai này, mỗi người sẽ tiếp tục lên đường đến những cộng đoàn và sứ vụ khác nhau. Nhưng chắc hẳn, ký ức về những năm tháng học viện với biết bao niềm vui, sự nâng đỡ, tiếng cười và tình chị em sẽ luôn là một phần rất đẹp trong hành trang đời tu.

Một ngày hội của lòng biết ơn 4 (1)

Và hội chợ nhỏ hôm nay có lẽ không chỉ là một ngày vui cuối khóa. Đó còn là lời tạ ơn dâng lên Thiên Chúa, là lời tri ân gửi đến mẹ Hội dòng. Đồng thời lời cảm ơn đến những người đã cách này cách khác âm thầm hy sinh góp phần làm nên hành trình trưởng thành của các em hôm nay.

Một ngày hội giản dị. Nhưng đủ để mỗi người cảm nhận rõ hơn sự ấm áp của tình gia đình thiêng liêng và vẻ đẹp bình an của đời sống thánh hiến.

 



 

Tác giả bài viết: Cỏ May

 Tags: TIN HỘI DÒNG

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 14
  • Máy chủ tìm kiếm 2
  • Khách viếng thăm 12
  • Hôm nay 5,178
  • Tháng hiện tại 73,210
  • Tổng lượt truy cập 16,118,815
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây