Thứ Năm Tuần 33 Thường Niên Năm C (Lc19, 41-44)

Thứ tư - 19/11/2025 04:36
Thứ Năm Tuần 33 Thường Niên Năm C  (Lc19, 41-44)

Nữ tu Maria Goretti Bích Quyên


“Phải chi hôm nay ngươi cũng nhận ra điều đem lại bình an cho ngươi” (Lc 19,42)

Hành trình dài từ Galilê lên Giêrusalem của Đức Giêsu nay đã đi đến bước cuối. Người tiến vào thành thánh không chỉ như một người hành hương, nhưng như Đấng Mêsia đang bước vào “Giờ” của mình – Giờ tự hiến qua thập giá và phục sinh.

Khi nhìn xuống Giêrusalem, Đức Giêsu thấy cả một lịch sử dài từ chối và cứng lòng; thấy một dân thành được yêu thương nhưng vẫn mù lòa trước con đường cứu độ. Họ trông đợi một Đấng Mêsia theo kiểu trần gian, và vì thế không nhận ra Đấng có thể ban bình an thật đang ở ngay trước mắt họ. Trước tình cảnh ấy, Đức Giêsu thốt lên lời xót xa: “Phải chi hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi!” (Lc 19,42). Lời ấy giống như một tiếng vọng chạm vào tâm hồn mỗi người chúng ta hôm nay, nhắc ta dừng lại một nhịp để nhìn vào chính mình. 
“Bình an” ở đây không phải cảm xúc thoáng qua, nhưng là sự tròn đầy của tâm hồn đặt nền tảng nơi Thiên Chúa, biểu hiện trong tương quan hòa hợp với Thiên Chúa, với tha nhân và với chính mình.

Từ cái nhìn của Chúa Giêsu trên Giêrusalem, con nhận ra hình bóng của chính con. Có những lúc con cũng trở nên giống thành thánh năm xưa—mù lòa trước những điều thật sự đem lại bình an. Con bị cám dỗ tìm kiếm bình an trong công việc, trong sự thành công của sứ vụ hay sự công nhận của người khác. Vì thế, ngày ngày con quá bận rộn đến độ không nhận ra “thời giờ viếng thăm” của Chúa. Những ồn ào, lo lắng trong bổn phận và những kiếm tìm để khẳng định bản thân xâm chiếm tâm trí con, để rồi con quên điều cốt lõi: nhận ra Chúa và sự bình an của Chúa đang hiện diện trong tâm hồn mình.

Lạy Chúa, lời mời gọi của Chúa lại vang vọng lên trong tâm hồn con: “Phải chi hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi!”. Hôm nay không phải là một khái niệm xa xôi, nhưng chính là giây phút hiện tại con đang sống, đang hít thở, đang hiện diện. Chính tại đó, Chúa vẫn âm thầm gieo bình an trong tâm hồn con. Sự hiện diện của Chúa, tuy huyền nhiệm, nhưng làm con yên tâm — và đó là sự bình an! Và con xác tín đó là bình an của Chúa.

Bình an của Chúa vẫn đang được trao cho con từng ngày: qua ánh sáng Lời Chúa con đọc và suy niệm; qua Thánh lễ và các bí tích.  Bình an của Chúa là bình an bên trong, bình an nội tâm, bình an mà không thế lực nào có thể cướp mất được, cho dù là sự chết. Khi Đức Giêsu giáng sinh tại Bêlem, các thiên thần ca hát rằng: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương” (Lc 2,14). Con người không thể tìm được bình an đích thực ngoài Thiên Chúa giữa thế giới đầy bất an, tổn thương này. Bình an của Thiên Chúa thẳm sâu và kỳ diệu hơn mọi thứ bình an mà con người có thể cảm nghiệm được trong thế giới thụ tạo này. Như Thánh Phaolô quả quyết: “Bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Kitô Giêsu” (Pl 4,7).

Lời Chúa hôm nay cho con niềm xác tín: bình an thật không đến từ điều con nắm giữ, mà đến từ Thiên Chúa, Đấng là nguồn bình an. Bình an là lúc con nhận ra Chúa trong từng khoảnh khắc và nhịp sống thường nhật, trong giây phút hiện tại của đời sống con, để con sống tròn đầy giây phút ấy với tất cả sự bình an mà Ngài muốn dành cho con. Và khi con sống trọn vẹn giây phút ấy, con mới thực sự cảm nhận được bình an của Chúa ngay giây phút hiện tại.

Lạy Chúa, xin cho con luôn giữ được sự bình an của Chúa trong tâm hồn con, để con có thể trở thành khí cụ bình an nhỏ bé của Chúa: bằng một nụ cười kiên nhẫn, một lời nâng đỡ âm thầm, một cử chỉ biết bước chậm lại để lắng nghe nỗi mệt mỏi của người khác. Ước gì cuộc sống của con luôn tỏa chiếu sự bình an của Chúa đến với những người con gặp gỡ mỗi ngày. Amen.

 
 Tags: suy niêm

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 15
  • Máy chủ tìm kiếm 2
  • Khách viếng thăm 13
  • Hôm nay 4,638
  • Tháng hiện tại 53,652
  • Tổng lượt truy cập 15,316,809
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây