Thứ Sáu Tuần 34 Thường Niên Năm C (Lc21, 29 - 33 )

Thứ năm - 27/11/2025 04:19
Thứ Sáu Tuần 34 Thường Niên Năm C  (Lc21, 29 - 33 )

Nữ tu Matta Nguyễn Phương



Tin Mừng: Lc21, 29-33

Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn: “Anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác.  Khi cây đâm chồi, anh em nhìn thì đủ biết là mùa hè đã đến gần rồi. Anh em cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Thầy bảo thật anh em: thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra.  Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.



Suy niệm 
“Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu” (Lc21, 33)

Đoạn Tin Mừng hôm nay thuộc diễn từ cánh chung của Đức Giêsu tại Giêrusalem, ngay trước cuộc Thương Khó. Không khí lúc ấy đầy căng thẳng: dân chúng ngỡ ngàng trước vẻ huy hoàng của Đền Thờ, còn các môn đệ bối rối trước những biến cố dữ dội mà Thầy vừa loan báo. Chính trong bối cảnh bất an đó, Đức Giêsu lại chọn một hình ảnh thật bình dị: cây vả đâm chồi báo hiệu mùa hè gần đến. Qua dấu chỉ tự nhiên này, Người dẫn các môn đệ đến một chân lý nền tảng: “Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu” (Lc 21,33).

Lời tuyên bố của Đức Giêsu mang tính xác quyết tuyệt đối. Ngay cả “trời đất”, những gì con người cho là bền vững nhất, cũng sẽ phai tàn. Chỉ Lời Chúa mới đứng vững và đáng để con người đặt nền tảng đời mình trên đó.

Trong mạc khải Kinh Thánh, “Lời” không chỉ là chữ viết, âm thanh hay giáo huấn, nhưng là quyền năng sáng tạo và hành động của Thiên Chúa. Ngay từ buổi đầu sáng thế, vũ trụ được hình thành nhờ Lời Người: “Thiên Chúa phán: ‘Hãy có ánh sáng’. Liền có ánh sáng” (St 1,3). Thánh Vịnh cũng xác tín: “Một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời, một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú” (Tv 33,6). Và Lời ấy đã trở nên xác phàm nơi Đức Giêsu Kitô để ở giữa nhân loại (Ga 1,14).

Chiêm ngắm đoạn Tin Mừng này, con được mời gọi đọc ra những dấu chỉ của thời đại để nhận ra sự hiện diện cứu độ của Thiên Chúa trong từng biến chuyển của cuộc sống. Các dấu chỉ ấy không nhằm gieo sợ hãi, nhưng giúp con tỉnh thức, biết hướng đời mình và đăt đời mình trên nền tảng Lời của Thiên Chúa.

Giữa thế giới luôn chuyển động và những thăng trầm của đời dâng hiến, con được mời gọi trở về với Lời Hằng Sống, nơi dấu ấn của ân sủng luôn được ghi khắc âm thầm. Mỗi lần nhìn lại hành trình ơn gọi, con nhận ra biết bao khoảnh khắc Chúa đã dùng chính Lời Người để nâng con dậy khi con yếu đuối; khi Ngài để cho Lời Chúa tra vấn từng yếu đuối và tội lỗi của con; khi con bối rối và không biết nên làm gì, Lời Chúa đã giúp con định hướng cho hành động và mục đích của cuộc sống: “Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta” (Mt 7,12). Và khi con chán nản muốn chùn chân, Lời Chúa luôn an ủi và khích lệ con: “Ơn Ta đủ cho con” (2Cr 12,9), đồng thời hướng con về điều bền vững khi con dễ bị cuốn vào những điều chóng qua: “Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá” (Mt 7,24).

Quả thế, như Thánh Vịnh khẳng định: “Lời Chúa là ngọn đèn soi bước con, là ánh sáng chỉ đường con đi” (Tv 118,105). Lời không chỉ soi sáng, nhưng còn nuôi dưỡng, chữa lành, thanh luyện và định hướng cuộc sống của con.

Lạy Chúa, xin cho con biết tìm chỗ dựa và đặt nền tảng đời mình nơi Lời Ngài, chứ không nơi lời khen chê hay thành công trước mắt. Xin cho con trung tín với Lời Chúa trong từng bổn phận âm thầm thường nhật. Khi con thật lòng ở lại trong Lời, con sẽ tìm được bình an sâu thẳm và sức mạnh thiêng liêng để bước qua mọi thử thách và trung thành bước đi trong ánh sáng của Lời Chúa. Xin cho Lời Chúa trở thành căn nguyên mọi tư tưởng, lời nói, hành động và định hướng đời con. Xin giúp con lắng nghe, suy niệm và thực hành Lời cách trung thành để Lời trở nên ánh sáng cho mỗi chọn lựa, cho sứ vụ và nền tảng cho đời sống tận hiến của con.

Lạy Chúa, giữa những đổi thay của thời cuộc và những thăng trầm của cuộc đời, xin cho con luôn trung thành với việc đọc, suy gẫm và thực hành Lời Chúa mỗi ngày, nhất là biết đặt đời mình trên nền tảng Lời Chúa. Ước gì con luôn khao khát thực hành Lời Chúa trong từng nhịp sống của đời thánh hiến, để Lời Chúa trở thành ánh sáng dẫn con đi, là nguồn sức mạnh nâng đỡ đời thánh hiến và là hạt giống âm thầm nảy sinh hy vọng nơi những người con được phục vụ. Amen.

 
 Tags: suy niêm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 34
  • Hôm nay 4,638
  • Tháng hiện tại 53,278
  • Tổng lượt truy cập 15,316,435
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây