Nữ tu Maria Giao Hòa
“Vì này Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông” (Lc17,21)
Tin Mừng Luca 17, 20–25 được đặt trong bối cảnh Đức Giêsu đang trên hành trình lên Giêrusalem, nơi Người sẽ hoàn tất mầu nhiệm cứu độ qua thập giá. Trước câu hỏi của người Pharisêu về “bao giờ Nước Thiên Chúa đến”, Đức Giêsu mạc khải một chân lý đơn giản mà sâu xa: “Nước Thiên Chúa không đến cách người ta trông thấy được… vì này, Nước Thiên Chúa đang ở giữa anh em.”
Nước Thiên Chúa không phải là một địa điểm, nhưng là một thực tại nội tâm, nơi Thiên Chúa hiển trị trong tâm hồn con người. Ở đó, lòng tin, lòng mến và bình an là dấu chỉ rõ ràng cho thấy Thiên Chúa đang ngự trị.
“Vì này Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.” Trong nguyên ngữ Hy Lạp, “ở giữa anh em” còn có nghĩa là “ở trong anh em” – chính Đức Giêsu, hiện thân của Nước Thiên Chúa, đang hiện diện giữa chúng ta. Nơi Đức Giêsu, Thiên Chúa đã đến và ở cùng nhân loại. Như thế, Nước Thiên Chúa đến qua con đường khiêm hạ, phục vụ và thập giá. Chính nơi đó, tình yêu Thiên Chúa được tỏ lộ cách trọn vẹn nhất.
Câu nói “triều đại Thiên Chúa đang ở giữa anh em” vừa là một mạc khải, vừa là lời mời gọi cho những ai đang khao khát kiếm tìm nước Thiên Chúa. Vì thế mỗi người chúng ta cần có đức tin và lòng khiêm tốn để nhận ra sự hiện diện của Nước Trời ngay trong từng giây phút sống của mình.
Lạy Chúa, Lời Chúa hôm nay mời gọi con khám phá Nước Thiên Chúa ngay chính trong đời sống thường ngày của con. Nước Thiên Chúa đang hiện diện giữa những người con đang sống, những công việc con đang làm. Ngay trong bàn ăn nơi chị em cùng chia sẻ những vui buồn, những câu chuyện đời thường của cuộc sống. Trong những buổi làm việc chung cùng nhau lắng nghe ý kiến của nhau để cùng hoàn thành công việc được giao. Trong nụ cười khi mỗi lần gặp nhau. Hay trong những cố gắng cùng nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc đời, … Chính ở đó, Chúa đang hiện diện giữa chúng con và ẩn mình trong những điều bình dị nhất của cuộc sống.
Nhưng lạy Chúa trong cuộc sống không ít lần con cũng bị cám dỗ giống người Pharisêu xưa tìm kiếm Nước Thiên Chúa đâu đâu và mơ về những viễn tượng của Nước Thiên Chúa xa xăm nào đó với những hào nhoáng, phi thường bên ngoài. Con tìm kiếm Chúa bên ngoài mà quên rằng Ngài đã hiện diện ngay trong tâm hồn con, bên người chị em đang sống cùng sống với con, ngay chính cộng đoàn và môi trường con đang phục vụ.
Tin Mừng hôm nay một lần nữa mời gọi con khám phá nước Thiên Chúa trong tâm hồn con, trong những điều bình dị của cuộc sống quanh con. Để con ý thức mỗi cử chỉ yêu thương, tha thứ, phục vụ âm thầm, là Nước Thiên Chúa lớn lên trong con. Khi con cùng nhau cầu nguyện, tham gia các nghi thức phụng vụ, cùng chia sẻ với nhau trong những công việc bổn phận, những vui buồn trong cuộc sống, và biết sống chân thành yêu thương nhau là chính Nước Thiên Chúa đang hiển trị giữa chúng con.
Lạy Chúa, xin cho con ý thức xây dựng nước Thiên Chúa mỗi ngày trong chính tâm hồn mình, trong tương quan của tình chị em trong cộng đoàn, cũng như trong những công việc bổn phận được giao trong tình yêu, trung tín và cậy trông. Như lời Đức Giáo Hoàng Lêô XIV khẳng định trong sứ điệp gửi đến các tham dự viên Đại hội Truyền giáo Quốc gia Mêxicô lần thứ 17: “Sự phát triển của Nước Trời, sẽ đến không phải bằng vũ lực hay số lượng, mà "bằng sự kiên nhẫn của những người tiếp tục nhào nặn cùng với Thiên Chúa bằng đức tin và tình yêu".
Lạy Chúa, xin dạy con biết tìm kiếm Nước Thiên Chúa không phải trong những dấu lạ vĩ đại nhưng là trong những điều nhỏ bé bình dị nhất trong từng ngày sống của con. Xin mở đôi mắt đức tin để con nhận ra Chúa đang ở giữa chúng con, nơi những người chị em, những người con gặp gỡ khi thi hành sứ vụ và trong từng bổn phận hằng ngày. Xin cho con biết sống như một công dân Nước Trời luôn sống yêu thương, tha thứ, công bằng, bác ái, hi sinh, phục vụ … Nhờ đó, nước Thiên Chúa không còn là một điều gì đó xa vời nhưng là đang không ngừng lớn lên trong trái tim con, trong chính môi trường con đang sống.
Xin giúp con trong từng giây phút hiện tại biết sống trọn vẹn cho Chúa, để con được thực sự sống trong Nước Trời ngay từ hôm nay, và cho đến mai sau muôn đời. Amen.