Nữ tu Anna Thiên Nga
“Ai tìm cách giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống” (Lc 17,33)
Tin Mừng hôm nay tiếp nối lời Đức Giêsu nói về Triều Đại Thiên Chúa. Ngài đang trên con đường tiến về Giêrusalem, nơi sắp diễn ra cuộc vượt qua trọn vẹn của Ngài. Những lời cảnh báo trong Tin Mừng nhắm tới những người đang bị cám dỗ tìm an toàn cho bản thân, muốn giữ “mạng sống” theo nghĩa vật chất, trần thế, thay vì can đảm sống theo giá trị Tin Mừng.
Ngài dùng hình ảnh thời ông Nôê và ông Lót để cảnh báo: con người thời ấy mải mê ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mua bán, xây cất, mà không hề để ý đến lời mời gọi hoán cải. Chỉ đến khi tai họa ập đến, tất cả mới bị cuốn trôi.
Qua đó, Đức Giêsu cho thấy ngày của Con Người sẽ đến bất ngờ. Đó là ngày hân hoan cho người trung tín, nhưng lại là ngày đáng sợ cho kẻ vô tâm. Chính trong bối cảnh ấy, lời Chúa vang lên như một nghịch lý của Tin Mừng: “Ai tìm cách giữ mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống.”
“Mạng sống” mà Chúa nói đến không chỉ là sự sống thể xác, mà còn bao hàm sự an toàn, quyền lợi, danh vọng và cái tôi của con người. Đức Giêsu mời gọi ta đừng bám víu vào an toàn thế gian, nhưng dám liều bỏ chính mình để sống theo thánh ý Thiên Chúa. “Mất” theo nghĩa ấy không phải là hủy hoại, mà là buông bỏ để được tự do và sống thật với căn tính người môn đệ.
Trước khi dạy các môn đệ thì chính Chúa Giêsu đã sống mầu nhiệm tự hủy ấy. Đỉnh cao của “liều mất” chính là mầu nhiệm Vượt Qua. Đức Giêsu đã hiến trọn mạng sống mình trên thập giá vì tình yêu nhân loại. Trong con mắt trần gian, đó là thất bại ê chề. Nhưng trong ánh sáng đức tin, Thập giá trở thành chiến thắng vĩ đại của tình yêu, khi Đấng chịu đóng đinh biến cái chết thành con đường cứu độ.
Lời Chúa nói với các môn đệ xưa như đang vang vọng trong thực tế cuộc sống của con hôm nay, nhắc nhở con về một sự thật căn bản nhưng nhiều khi con quên lãng: sự sống con người là mong manh và hữu hạn. Và chọn theo Chúa là chấp nhận liều mạng sống, Người không chỉ khuyên con sống tốt để được thưởng, nhưng mời gọi con bước vào hành trình Vượt Qua cùng Người – dám từ bỏ chính mình, dấn thân làm chứng cho Tin Mừng, để đạt tới sự sống đời đời.
Trong một thế giới đầy tiếng ồn và cám dỗ, con người ngày nay dường như chạy theo những giá trị chóng qua: tiền tài, danh vọng, hưởng thụ và khoái lạc. Lời Chúa hôm nay trở nên rất sống động và thách đố cho con là nữ tu Mến Thánh Giá chọn Đức Ki tô Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất trong con đường từ bỏ và dâng hiến.
Quả thế, theo Chúa là một hành trình liên lỉ học chấp nhận từ bỏ tiệm tiến từ những điều nhỏ bé mà con từng gắn bó: chiếc điện thoại, mạng xã hội, những bộ phim con yêu thích. Những mối tương quan không phù hợp. Chọn rời xa mái nhà ấm áp để sống chung với những chị em đến từ nhiều vùng miền khác nhau. Nơi đây, con học yêu thương trong khác biệt, học từ bỏ những điều không phù hợp để đón nhận những điều mới cho ơn gọi.
Dần dần con hiểu rằng chính những từ bỏ ấy mở ra trong con một tự do mới và xác tín hơn vào lời mời gọi của Chúa hôm nay “còn ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống”: Chính trong từ bỏ ấy con mới liều mất thói ích kỷ để mở lòng yêu thương. “Liều mất” chính cái tôi để tìm thấy niềm vui của người thuộc trọn về Chúa. “Liều mất” trong từng chọn lựa nhỏ bé mỗi ngày, con sẽ có được cảm nhận bình an sâu xa và tự do để yêu và thuộc trọn về Chúa. Từ những “liều mất” ấy con mới khám phá ra những giá trị của đời tu và cảm nghiệm sâu hơn lời mời gọi của Chúa “ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống.”
Từng ngày sống, con vẫn đang học “liều mất” – không phải như một mất mát, nhưng như một hành trình được thanh luyện, được hoán cải. Đời tu là hành trình “liều mất” chính mình vì Đấng Mình yêu. Bởi, “liều mất” là một hành vi yêu thương khi con dám để Chúa chiếm trọn trái tim mình.
Lạy Chúa, xin dạy con biết “liều mất” trong từng chọn lựa nhỏ bé, biết từ bỏ ý riêng, sống quảng đại trong đời sống chung, trung tín trong bổn phận, yêu thương không tính toán, để con tìm thấy sự sống thật nơi Chúa. Xin cho con can đảm buông tay những gì chóng qua, dám “liều mất” vì Tin Mừng, để chọn Chúa trên hết mọi sự và bước đi trong ánh sáng vĩnh cửu. Amen.