Thứ Ba Tuần 32 Thường Niên Năm C (Lc 17, 7-10)

Thứ hai - 10/11/2025 04:22
Thứ Ba Tuần 32 Thường Niên Năm C (Lc 17, 7-10)
                                                                                                            Nữ tu Maria Như Mai

“Khi anh em làm tất cả những gì đã truyền, thì hãy nói: Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng.” (Lc 17, 10)



Tin Mừng hôm nay thuật lại Đức Giêsu đang trên hành trình lên Giêrusalem – tiến gần đến cuộc Vượt Qua của Người. Trong tiến trình đó, Người liên tục dạy các môn đệ về tinh thần phục vụ và khiêm tốn. Ngay trước đoạn này (Lc 17,1–6), Người nói về lòng tin. Và ở đây, Người nhấn mạnh tư thế đúng của người có lòng tin: phục vụ trong khiêm tốn tuyệt đối.

Dụ ngôn người đầy tớ (Lc 17, 7–10) không nhằm nói rằng Thiên Chúa là một ông chủ khắt khe, mà Đức Giêsu muốn làm nổi bật tâm thế phải có của người tôi tớ trong Nước Trời. Trong Do Thái giáo thời đó, người đầy tớ không được đòi hỏi công trạng; họ chỉ làm điều bổn phận. Đức Giêsu dùng hình ảnh quen thuộc này để nói với các môn đệ rằng: khi đã làm trọn những gì được truyền, họ chỉ là những đầy tớ vô dụng.

Chữ “vô dụng” trong bối cảnh này không có nghĩa là “vô giá trị” hay “vô nghĩa”, mà là “không được đòi công trạng gì”, “không đáng để được khen thưởng”. Tất cả những gì ta làm – dù lớn lao – cũng chỉ là đáp trả lại tình yêu vô biên của Thiên Chúa.

Trước khi dạy các môn đệ bài học về khiêm tốn và phục vụ, chính Đức Giêsu đã sống điều ấy: “Người đến không để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống mình.” Ai sống tinh thần “đầy tớ vô dụng” chính là bước vào cùng một con đường với Đức Kitô – đường của hạ mình, yêu thương và tự hiến.

Tin Mừng hôm nay chất vấn con về cách phục vụ của mình. Khi phục vụ, con dễ bị cuốn vào hiệu quả, tìm kiếm thành công và sự công nhận của người khác. Con thất vọng khi công việc không đạt kết quả như mong muốn, và dễ hãnh diện khi công việc “thành công”. Lời Chúa nhắc con trở về với cội nguồn của phục vụ là diễn tả lòng yêu mến đối với Đấng đã yêu con trước.

Trong đời sống thánh hiến, con có bao nhiêu cơ hội được phục vụ, dấn thân, khi con được giao sứ vụ dạy học cho trẻ mầm non, phục vụ phòng thánh, tập hát ca đoàn, dạy giáo lý…. Khi thi hành sứ vụ ấy, con chưa ý thức mình là đầy tớ của Chúa. Nên khi làm việc, con vẫn mong được công nhận, được nhớ đến khi con thành công, và được nâng đỡ khi con thất bại.

Tin Mừng hôm nay giúp con ý thức rằng mọi điều con làm là để diễn tả lòng yêu mến Chúa. Khi con làm việc với tâm thế đó tâm hồn con trở nên khiêm tốn và biết ơn hơn. Con không còn xem công việc như nơi tìm kiếm công nhận, mà là phương tiện để bày tỏ tình yêu Chúa qua từng hành động nhỏ bé. Có những lúc, dù cố gắng hết sức, con chẳng thấy hoa trái, chẳng ai ghi nhận, nhưng con vẫn cảm nhận bình an, vì giá trị phục vụ nằm ở tình yêu.

Là một nữ tu Mến Thánh Giá, Chúa mời gọi con sống đời khiêm tốn, phục vụ trong âm thầm, ý thức rằng mọi việc làm đều vì tình yêu và để đáp trả tình yêu Ngài. Con không còn phải tìm kiếm công trạng hay so sánh với người khác, mà học biết an vui trong phận vụ nhỏ bé, vì điều quan trọng không phải con làm được gì, mà là Chúa đã làm gì qua con.

Lạy Chúa  cảm tạ Chúa đã cho con nhận ra rằng trong từng việc con làm, từng bước con đi, chính Chúa vẫn là Đấng âm thầm hành động nơi con. Xin cho con biết phục vụ với trái tim đơn sơ, không tìm kiếm lời khen hay phần thưởng, nhưng chỉ mong sao tình yêu Chúa được lớn lên trong con.

Xin dạy con biết vui khi làm điều thiện, bình an khi không ai nhớ đến, và tạ ơn khi được cộng tác vào chương trình cứu độ của Chúa, dù chỉ bằng một hành động nhỏ bé. Xin cho con luôn ở lại trong tâm tình của người đầy tớ trung tín, biết mình thuộc trọn về Chúa, để mọi việc con làm đều trở thành lời ca ngợi tình yêu và lòng thương xót của Ngài. Amen
 Tags: SUY NIÊM

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 126
  • Hôm nay 9,891
  • Tháng hiện tại 29,642
  • Tổng lượt truy cập 15,073,061
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây