Lắng Nghe Bằng Trái Tim: Hành Trình Gặp Gỡ Và Yêu Thương

Thứ năm - 13/11/2025 21:59
Đôi khi, chỉ một khoảnh khắc dừng lại và lắng nghe, chúng ta mới nhận ra tình yêu và niềm tin đang hiện diện quanh mình. Bài viết là cảm nghiệm người nữ tu trẻ, đang học cách yêu và lắng nghe bằng trái tim.
Lắng Nghe Bằng Trái Tim: Hành Trình Gặp Gỡ Và Yêu Thương
Nữ tu Matta Nguyễn Phương


Sáng ngày 30/10, khi bước qua cổng Nhà Dòng, tôi mang theo một tâm trạng lẫn lộn: một chút hồi hộp, một chút lo lắng và một niềm háo hức khó tả. Lần đầu tiên, tôi – một nữ tu trẻ của Hội dòng Mến Thánh Giá Nha Trang – đến thăm những gia đình không cùng niềm tin tôn giáo. Mục đích duy nhất tôi mang theo thật đơn sơ: đến để lắng nghe, để cảm nhận, và để gặp gỡ Chúa trong những phận người bình dị.

Tôi tự hỏi mình: “Liệu họ có đón nhận mình không? Mình sẽ nói điều gì với họ đây?” Nhưng tất cả những băn khoăn tan biến nhanh chóng, khi cánh cửa đầu tiên mở ra bằng những nụ cười hiền, ánh mắt hồn hậu và sự đón tiếp chân tình đến bất ngờ. Tôi hiểu rằng: chỉ cần đến bằng chính trái tim mình và sự chân thành của cõi lòng – mọi khoảng cách sẽ tự khắc được nối liền.

 

Những Câu Chuyện Thắp Sáng Hy Vọng

Ngôi nhà đầu tiên tôi bước vào là một căn nhà nhỏ, mái ngói mỏng, đồ đạc cũ kỹ, giường tre đơn sơ. Nhưng chính nơi ấy lại ấm lên bởi tiếng cười và tình người.

Bà Phương chủ căn nhà  – đã ngoài bảy mươi tuổi – sống cùng người con trai tật nguyền và người em đã già. Ba phận người, hai người cao tuổi và một người khuyết tật, tựa vào nhau trong sự thiếu thốn chồng chất. Nắng tràn vào nhà vào mùa hè, mưa cũng tìm đến tận giường vào mùa mưa.


Thế nhưng, điều khiến tôi xúc động nhất không phải là sự nghèo khó, mà là nụ cười bình an luôn nở trên môi họ. Không cùng tôn giáo, nhưng nơi họ, tôi nhận ra một niềm tin âm thầm và bền bỉ: tin vào điều thiện, vào cuộc sống, vào sự bao dung.

Họ không nói nhiều về khổ đau, nhưng cách họ đón nhận cuộc đời bằng sự nhẹ nhàng khiến tôi hiểu rằng: đức tin không chỉ nằm trong lời tuyên xưng, mà nằm trong thái độ sống mỗi ngày.

Gia đình thứ hai tôi gặp là Chị Hằng tuổi đã ngoài 55 chị mang trong mình bao tổn thương. Chị kể về tuổi thơ thiếu thốn tình cha, vắng bóng người mẹ. Chị không may mắn lấy phải người chồng nghiện rượu. Cái khổ cực không buông tha chị khi lấy đi đứa con của chị trong một lần bị tai nạn. Giọng chị nghẹn lại khi nhớ tới biến cố ấy, nhưng đôi mắt vẫn sáng và nụ cười vẫn hiền khi cùng nói chuyện với tôi. Chị nói: “Giờ cuộc sống cũng tạm ổn rồi, Sơ ạ. Tôi chỉ mong các con biết sống tốt và thương nhau.”

Câu nói giản dị ấy làm tôi lặng người. Chị không oán hờn, không trách móc. Giữa đau khổ, chị vẫn chọn tin, chọn yêu và chọn hy vọng. Là người phụ nữ trải qua bao đau khổ và thua thiệt nhưng thứ chị ao ước là mong các con “sống tốt và thương nhau”. Đó là điều mà không phải ai cũng nghiệm ra trong cuộc đời. Chỉ những người như chị một đời lam lũ, kinh qua bao gian lao trong cuộc đời nhận ra cốt lõi của cuộc sống là sống tốt và biết yêu thương. Tôi nhận ra một cảm thức tôn giáo mãnh liệt trong chị và Chúa vẫn đang hoạt động trong tâm hồn chị.

Hai câu chuyện, hai cuộc đời – tưởng chừng khác biệt nhưng lại gặp nhau ở một điểm chung: ánh sáng của nghị lực và sức mạnh của yêu thương. Mỗi gia đình là một câu chuyện riêng, nhưng đều để lại trong tôi dấu ấn sâu đậm.

Khi Lắng Nghe Bằng Cả Trái Tim

Trên đường trở về Nhà Dòng, lòng tôi đầy những xúc cảm đan xen. Tôi tạ ơn Chúa vì được gặp những con người đã dạy tôi một bài học lớn: hạnh phúc không nằm ở điều ta có, mà ở cách ta yêu thương và đón nhận cuộc đời.

Những câu chuyện, tiếng cười và cả những giọt nước mắt của họ không chỉ chạm đến cảm xúc của tôi, mà như mở ra một góc thật sâu trong đời sống ơn gọi. Tôi thấy mình đang được mời gọi sống trọn vẹn hơn với linh đạo Mến Thánh Giá: kết hợp mật thiết với Đức Kitô Chịu Đóng Đinh, để hiện diện giữa lòng đời để cảm thông, để yêu, để trở nên dấu chỉ của Chúa nơi những người bé mọn.

Tôi biết mình không thể thay đổi cuộc sống của những người tôi gặp. Nhưng tôi có thể ở lại bên họ bằng sự lắng nghe. Và khi lắng nghe bằng cả trái tim, tôi không chỉ nghe câu chuyện của họ – mà còn nghe được tiếng Chúa thì thầm trong chính lòng mình, mời tôi cầu nguyện, cưu mang và tiếp tục dấn thân.

Ngày hôm ấy không đơn thuần là một chuyến thăm. Đó là một cuộc gặp gỡ thiêng liêng. Mỗi số phận tôi gặp đều là một dấu chỉ sống động của Thiên Chúa. Giữa thế giới hôm nay, có biết bao tiếng kêu âm thầm đang chờ một người dừng lại để lắng nghe. Và tôi tin rằng: khi ta lắng nghe bằng trái tim, ta sẽ gặp được chính Chúa – Đấng đang ẩn mình trong những phận người nhỏ bé nhất.


 
 Tags: GÓC SUY TƯ

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 20
  • Máy chủ tìm kiếm 4
  • Khách viếng thăm 16
  • Hôm nay 9,138
  • Tháng hiện tại 28,889
  • Tổng lượt truy cập 15,072,308
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây