GIÁNG SINH, NGÀY TÔI TRỞ VỀ CỘI NGUỒN MẾN THÁNH GIÁ

Thứ ba - 23/12/2025 19:15
GIÁNG SINH,  NGÀY TÔI TRỞ VỀ CỘI NGUỒN MẾN THÁNH GIÁ
Nữ tu Maria Hà Danh


Giáng Sinh về, lòng người lại rộn ràng trong không khí hân hoan của ánh đèn, cây thông rực rỡ sắc màu và những tấm thiệp chan chứa lời chúc yêu thương. Thế nhưng, niềm vui Giáng Sinh không chỉ dừng lại ở những biểu hiện bên ngoài ấy. Sâu xa hơn, đó là niềm vui của món quà cao quý nhất Thiên Chúa đã trao ban cho nhân loại: chính Đức Giêsu Kitô – “Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta” (Mt 1,23).

Vì yêu thương và không muốn con người phải hư mất, Con Thiên Chúa đã thực hiện một cuộc “hiệp hành” mới với nhân loại: Ngài đến trong thân phận một Hài Nhi bé nhỏ, để cùng con người bước đi trong mong manh, khổ đau và niềm hy vọng cứu độ. Và hôm nay, cùng với chúng ta, Thiên Chúa vẫn đang tiếp tục thực hiện chương trình cứu chuộc yêu thương của Ngài, không ngừng và bền bỉ.

Giáng Sinh và lời mời gọi

Là người nữ tu Mến Thánh Giá, mỗi mùa Giáng Sinh đến lại đưa tôi trở về với một ngày rất thiêng liêng của Hội dòng: ngày 25/12/1671 – ngày Đức Cha Pierre Lambert de la Motte chính thức thành lập Dòng Nữ Mến Thánh Giá tại An Chỉ với mười chị tiên khởi [1]. Cũng trong ngày hồng phúc ấy, Đức Cha đã trao vào tay các chị cây Thánh Giá, biểu tượng sống động của tình yêu nhập thể và cứu độ.

Cử chỉ ấy như một lời nhắn nhủ âm thầm mà sâu xa: Đấng mà các chị chọn là đối tượng duy nhất của đời mình chính là Đức Kitô chịu đóng đinh. Và từ giây phút ấy, đời sống của các chị đã trở nên hiện thân cụ thể của tình yêu Ngôi Lời Nhập Thể giữa trần gian.

Giáng Sinh, vì thế, không chỉ là một biến cố của lịch sử cứu độ, nhưng là thời khắc người nữ tu Mến Thánh Giá được mời gọi đọc lại căn tính ơn gọi của mình trong ánh sáng mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể. Trước hang đá đơn sơ, tôi nhận ra mình không được gọi để “làm điều gì lớn lao”, nhưng để ở lại với Đức Kitô; để đời mình, dù nhỏ bé và âm thầm, vẫn trở thành nơi Thiên Chúa chọn cư ngụ và trở nên khí cụ bình an của Ngài như các chị tiền nhiệm xưa.

Mầu nhiệm Giáng Sinh, Thiên Chúa hiệp hành với nhân loại


Trong suốt dòng lịch sử cứu độ, Thiên Chúa luôn hiện diện và đồng hành với dân của Người. Nhưng nơi mầu nhiệm Giáng Sinh, sự hiện diện ấy đạt đến đỉnh cao: Thiên Chúa không chỉ ở cùng, mà còn trở nên một với con người.

Người không còn ở trên cao hay ở xa, nhưng đã nhập cuộc vào đời trong hình hài một Hài Nhi yếu đuối, nghèo hèn, mang lấy những mong manh của kiếp người. Như thánh Phaolô đã viết: “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa… nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế” (Pl 2, 6–7).

Thiên Chúa đã chọn con đường tự hạ để cứu độ, chọn ở lại để nâng con người lên. Chính nhờ mầu nhiệm Nhập Thể ấy, nhân loại được giao hòa với Thiên Chúa và được mở ra con đường sự sống.

Chiêm ngắm Hài Nhi Giêsu, tôi hiểu rằng Thiên Chúa không cứu tôi bằng quyền năng, nhưng bằng sự gần gũi; không bằng tiếng nói lớn, nhưng bằng sự ở cùng rất lặng lẽ và bền bỉ. Ngài không áp đặt, không cưỡng ép, mà kiên nhẫn bước đi với con người từ bên trong thân phận mong manh của họ.


Dòng Mến Thánh Giá, hiện thân của Thiên Chúa Nhập Thể giữa lòng đời

Không phải ngẫu nhiên mà Đức Cha Pierre Lambert de la Motte đã chọn ngày mừng Con Thiên Chúa xuống thế làm người để khai sinh Dòng Mến Thánh Giá đầu tiên tại Đàng Trong. Trong bối cảnh đầy gian nan và bách hại, ngài thao thức và ước mong có những con người dám sống trọn vẹn cho Thiên Chúa và cho các linh hồn.

Những nữ tu tiên khởi đã chọn con đường nhỏ bé và âm thầm: sống nghèo nàn, lam lũ; rong ruổi trên các nẻo đường để tái sinh các trẻ nhỏ bằng nước Rửa Tội; che chở các linh mục trong thời bách đạo; mang Mình Thánh Chúa cho các Đấng tử đạo; và sẵn sàng hiến mạng sống mình để làm chứng cho Danh Chúa Giêsu Kitô [2].

Các chị đã xác tín rằng mình không còn thuộc về mình nữa, nhưng hoàn toàn thuộc về Đức Kitô – Đấng đã hiến mình đến cùng vì nhân loại. Linh đạo Mến Thánh Giá được khởi đi từ mầu nhiệm Nhập Thể và được thể hiện qua một đời sống tự hiến âm thầm, nơi Thánh Giá trở thành con đường để Thiên Chúa tiếp tục hiện diện giữa nhân loại.

Nhìn lại bước chân các nữ tu tiên khởi, tôi không khỏi tự hỏi: liệu hôm nay, trong những chọn lựa rất nhỏ của đời sống thường ngày, tôi có đủ can đảm để cho Thánh Giá định hình đời mình hay không?


Từ cội nguồn đến hôm nay

Trải qua hơn ba thế kỷ, Dòng Mến Thánh Giá không ngừng lớn lên và phát triển, tiếp tục sống sứ mạng giữa lòng dân tộc và giữa lòng Giáo hội. Người nữ tu Mến Thánh Giá hôm nay vẫn bước theo con đường Nhập Thể: hiện diện giữa đời, sẻ chia nỗi đau, gieo hy vọng và âm thầm phục vụ.

Hành trình của Dòng Mến Thánh Giá không chỉ là sự tiếp nối lịch sử, mà là một lời mời gọi không ngừng canh tân căn tính ơn gọi, để mầu nhiệm Nhập Thể tiếp tục được sống động giữa lòng thế giới hôm nay.

Mỗi mùa Giáng Sinh về, tôi cảm nghiệm mình được sinh lại trong ơn gọi: được yêu lại từ đầu, được mời gọi hiến trao như thuở ban đầu, và được ở lại sâu hơn trong tình yêu của Đức Kitô chịu đóng đinh.

Chiêm ngắm mầu nhiệm Con Thiên Chúa xuống thế làm người và nhìn lại cội nguồn Hội dòng, người nữ tu Mến Thánh Giá được mời gọi sống tâm tình tri ân và canh tân lòng nhiệt thành. Giáng Sinh không chỉ là ngày Con Thiên Chúa chào đời, mà còn là ngày mỗi người nữ tu Mến Thánh Giá được sinh ra lại trong căn tính ơn gọi của mình: ở lại với Đức Kitô, bước đi với Ngài và trở nên khí cụ tình yêu của Ngài giữa lòng xã hội hôm nay.

 



[1] Biên niên sử Dòng Mến Thánh Giá: ngày 25/12/1671, Đức Cha Pierre Lambert de la Motte thành lập Dòng Nữ Mến Thánh Giá tại An Chỉ với mười chị tiên khởi.
[2] Tư liệu lịch sử về đời sống và chứng tá đức tin của các nữ tu Mến Thánh Giá tiên khởi (thế kỷ XVII–XVIII), theo thư từ truyền giáo và biên niên sử Hội dòng.



 
 Tags: SUY TƯ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 14
  • Hôm nay 4,638
  • Tháng hiện tại 52,525
  • Tổng lượt truy cập 15,315,682
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây