Thư gửi các bạn Dự Tu vùng Cam Lâm – Cam Ranh

Thứ hai - 26/01/2026 21:50
Bạn Trẻ thân mến! Các Bạn hãy nhớ rằng không bất kỳ một khát vọng chinh phục hay chiến thắng nào vinh quang và cao đẹp cho bằng chiến thắng chính mình trước những cám dỗ của cuộc sống này để xây dựng một lối sống lành mạnh.
Các Bạn Trẻ Dự Tu Vùng Cam Lâm - Cam Ranh
Các Bạn Trẻ Dự Tu Vùng Cam Lâm - Cam Ranh
Các Bạn Trẻ thân mến,
Hôm Chúa Nhật ngày 25.01.2026 vừa qua chúng ta đã có những khoảnh khắc thật đẹp bên nhau phải không? Đó không chỉ là một sự kiện như bao sự kiện khác trong chuỗi thời gian sống, mà là dấu ấn tình yêu được khắc ghi vào tâm hồn các bạn Dự Tu vùng Cam Lâm - Cam Ranh của chúng ta.

Hôm ấy, giữa cái nắng ấm áp của vùng đất Cam Hòa, những chiếc xe máy nối đuôi nhau, những chuyến taxi, xe khách chở đầy những gương mặt rạng rỡ tề tựu về Nhà Mẹ của Hội Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang, tại 89 Văn Tứ Tây, Cam Lâm, Khánh Hòa. Không gian tĩnh lặng của Hội Dòng bỗng chốc bừng sáng bởi những nụ cười; bởi những cái bắt tay và những khung hình kỷ niệm thật đẹp lung linh. Nhìn các bạn rạng rỡ hân hoan, các Sơ xác tín rằng: Tiếng gọi của Chúa luôn mang giai điệu của niềm vui.

Có lẽ các Bạn còn nhớ câu chuyện hoa trinh nữ mà Sr. Tổng Thư ký Isave Ngọc Mỹ đã kể cho chúng ta. Qua những đặc tính và giá trị của hoa trinh nữ (còn gọi là hoa mắc cỡ) chúng ta được mời gọi chiêm ngắm vẻ đẹp tâm hồn mà Chúa tạo dựng nên chúng ta giống hình ảnh Ngài. Sự e thẹn, khiêm nhường của loài hoa ấy chính là biểu trưng cho nét đẹp duyên dáng, nết na và kín đáo của người nữ. Cơ chế tự vệ, giữ mình khỏi những tổn hại do bên ngoài tác động vào của hoa trinh nữ mời gọi Bạn Trẻ khám phá ơn Chúa ban cho mình đó là ơn biết xấu hổ, thẹn thùng trước những điều xấu. Giữa một thế giới ồn ào và đầy quyến rũ như hiện nay, các Bạn được mời gọi giữ cho tâm hồn và thân xác mình luôn là một tâm hồn "trinh nữ" – biết lắng nghe, biết rung động trước cái đẹp của sự thánh thiện – là một điều vô cùng quý giá.

Những lời chia sẻ đầy tâm huyết của Cha Phêrô Hùng Thiêng chắc vẫn còn ghi đậm nơi tâm trí các Bạn, nhất là câu lời Chúa từ sách Giảng viên: "Giữa tuổi thanh xuân, hãy tưởng nhớ Đấng đã dựng nên mình" (Gv 12,1). Cha đã gợi nên một bức tranh về tuổi trẻ thật khác biệt. Tuổi trẻ không đơn thuần là con số của thời gian, mà là một trạng thái tâm hồn. Cha đã nhắc nhở chúng ta:
  • Được phép mơ mộng về một lý tưởng cao đẹp.
  • Được phép sai lầm, nhưng phải đủ mạnh mẽ để đứng dậy sau vấp ngã.
  • Sống lạc quan và cống hiến hết mình mà không tính toán thiệt hơn.
Trong một thời đại mà chúng ta dễ lạc lối giữa thế giới ảo, Cha đã chỉ ra bốn cách như "kim chỉ nam" để các Bạn sống tốt đời Kitô hữu và tiến tới đỉnh cao hiến dâng:
  1. Chọn bạn mà chơi: Hãy chọn Giêsu là người bạn chí cốt. Đừng để mình bị cuốn vào những trò chơi vô bổ, những trang web độc hại, hay những thói quen ăn uống, trưng diện xa xỉ chỉ để thỏa mãn đam mê nhất thời.
  2. Trau dồi tri thức: Đừng ngừng học hỏi. Hãy siêng năng đọc sách, đặc biệt là Kinh Thánh – cuốn "cẩm nang" của sự sống.
  3. Rèn luyện nhân bản: Hãy trở thành những con người lịch thiệp, có kỹ năng sống và biết yêu thương mọi người chung quanh.
  4. Yêu mến sự thánh thiện: Đây là cốt lõi của người theo đuổi ơn gọi.
Giây phút đẹp và linh thiêng nhất là khi tất cả chúng ta cùng nhau quỳ bên Chúa Giêsu Thánh Thể. Trong sự thinh lặng thánh thiêng ấy, chúng ta đã thổ lộ cùng Chúa những tâm tư thầm kín, những nỗi lo toan và cả những khát khao hiến dâng.

Các Bạn thân mến, bên cạnh những khoảnh khắc trầm lắng ở lại với Chúa, chúng ta cũng đã trải qua những giây phút đầy sôi động và hào hứng, những giây phút nhanh trí và đầy quyết liệt để đưa ra những câu trả lời chính xác trong trò chơi Rung Chuông Vàng. Tuy nhiên, các Bạn cần nhớ rằng không bất kỳ một khát vọng chinh phục hay chiến thắng nào vinh quang và cao đẹp cho bằng chiến thắng chính mình trước những cám dỗ của cuộc sống này để xây dựng một lối sống lành mạnh.

Ngày gặp gỡ của chúng ta khép lại trong niềm vui và hân hoan của các Bạn. Hội Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang luôn là mái nhà đón chờ bước chân trở lại của các bạn.

Chào thân ái trong Chúa Kitô và hẹn gặp lại các bạn trên con đường tìm kiếm Chúa và ươm mầm hạt giống ơn gọi!
19A7544
 

Tác giả bài viết: Maria Phúc Hậu

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 14
  • Máy chủ tìm kiếm 3
  • Khách viếng thăm 11
  • Hôm nay 2,183
  • Tháng hiện tại 83,738
  • Tổng lượt truy cập 15,346,895
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây