Nữ tu Anna Thu Huyền
“Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được.” (Lc16, 13)
Đoạn Tin Mừng hôm nay tiếp nối dụ ngôn “Người quản lý bất lương” (Lc 16, 1–8). Sau khi kể dụ ngôn, Đức Giêsu đưa ra một loạt lời giáo huấn về thái độ của người môn đệ đối với của cải. Để dạy các môn đệ phải khôn ngoan trong việc sử dụng của cải đời này như phương tiện để sống bác ái và trung tín. Qua đó Ngài quả quyết “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được.” (Lc16, 13)
Trong xã hội Do Thái thời Đức Giêsu, “làm tôi” nghĩa là thuộc trọn về chủ, không có chỗ cho trung lập. Khi Đức Giêsu nói “Không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi Tiền Của được”, Người chạm đến tận căn tính và hướng sống của người môn đệ. “Tiền bạc” là biểu tượng của mọi thứ có thể chiếm chỗ của Thiên Chúa trong lòng người: danh vọng, quyền lực, tiện nghi, cả những dính bén tinh vi trong đời sống thiêng liêng.
Trong đời sống thường ngày, việc lựa chọn Thiên Chúa không chỉ là chọn một niềm tin, mà là một cách sống dứt khoát và không thoả hiệp với những giá trị của thế gian. “Không ai có thể làm tôi hai chủ” không chỉ là một lời cảnh báo, mà là một thông điệp cấp thiết trong lựa chọn hằng ngày: chọn Chúa là chọn Ngài cách trọn vẹn, với cả con tim, khối óc và hành động cụ thể trong đời sống.
Hình ảnh về một gia nhân làm việc cho “hai chủ” là lời Đức Giêsu muốn cảnh tỉnh rằng: con không thể đồng thời trung thành và tận tụy với hai chủ một lúc, khi mục đích và giá trị của chúng đối nghịch nhau. Một người không thể vừa yêu Thiên Chúa lại vừa chạy theo của cải vật chất.
Khi nói “hai chủ”, Chúa Giêsu không chỉ nói về mối tương quan giữa Thiên Chúa và tiền bạc. Ngài nói đến sự chọn lựa căn bản của trái tim: thuộc trọn về Chúa hoặc thuộc về thế gian. Ngài không thể chấp nhận cách thức phục vụ theo kiểu hình thức là vừa dâng hiến, phục vụ cho Chúa mà vẫn nuôi dưỡng trong lòng những quyến luyến trần gian.
Lời Chúa hôm nay mở ra cho con cơ hội chất vấn cuộc sống của con. Trái tim con không ít lần bị phân tán vì những tương quan, những bận tâm, những lo lắng không thuộc về Chúa. Đôi khi con cứ chạy theo một lời khen, một ánh nhìn, một nỗi sợ bị quên lãng, một ước muốn được người khác hiểu và quý mến tất cả những điều ấy, dù rất nhỏ bé, cũng có thể âm thầm chiếm chỗ của Chúa trong tâm hồn con, làm cho tình yêu ban đầu của con dành cho Chúa vơi dần. Cũng thế trong cách hành xử, lời nói và hành động của con nhiều khi còn mang tính thế gian nhiều hơn là biểu hiện của một người nữ tu thuộc về Chúa.
Lạy Chúa, là nữ tu của Chúa, con luôn khao khát sống thuộc trọn về Chúa và đặt Thiên Chúa làm trung tâm trong cuộc đời, để những cám dỗ trần gian như tiền bạc, quyền lực hay danh vọng không có chỗ trong tâm hồn con. Xin cho con một sự mạnh mẽ để nói không với những gì không phù hợp với lối sống của người tu sĩ. Con ý thức rằng từ giây phút tuyên khấn, con đã chọn Đức Kitô Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất của đời mình. Lời khấn ấy không chỉ là một cam kết trọn vẹn mà còn là một chọn lựa cần được làm mới mỗi ngày qua từng suy nghĩ, hành động, từng lựa chọn thường ngày.
Lạy Chúa, để chọn lựa giữa Thiên Chúa và thế gian là một cuộc chiến đấu liên lỉ mỗi ngày. Xin cho con luôn tìm được sức mạnh và động lực nơi Chúa để mỗi ngày con biết làm mới lại lời khấn của mình bằng một trái tim đơn sơ, trung tín và yêu mến. Để giữa thế giới hôm nay, con trở nên chứng nhân nhỏ bé của một tình yêu duy nhất, tình yêu thuộc trọn về Chúa. Amen.