Thứ Ba Tuần 31 Thường Niên Năm C(Lc 14, 15-24)

Thứ hai - 03/11/2025 04:15
Thứ Ba Tuần 31 Thường Niên Năm C(Lc 14, 15-24)
Nữ tu Anna Trần Lành

“Bấy giờ mọi người nhất loạt bắt đầu xin kiếu” (Lc 14,18)

Đoạn Tin Mừng hôm nay nằm trong hành trình Đức Giêsu lên Giêrusalem (Lc 9,51–19,28), nơi Ngài sẽ hoàn tất cuộc Vượt Qua của mình. Ngay trước đó (Lc 14,1–14), Đức Giêsu đã dùng bữa tại nhà một người Pharisêu và dạy về lòng khiêm tốn, lòng quảng đại. Chính từ đó, Đức Giêsu kể dụ ngôn để làm sáng tỏ ý nghĩa của “bữa tiệc Nước Trời.”

Trong dụ ngôn, Chúa Giêsu cho thấy hình ảnh Nước Trời như một bàn tiệc: tất cả đã được dọn sẵn, chẳng ai phải trả giá, chẳng ai phải chuẩn bị. Thế nhưng thật nghịch lý, những người được mời đầu tiên lại đồng loạt từ chối: “Bấy giờ mọi người nhất loạt bắt đầu xin kiếu” (Lc 14,18). Người thì mới mua một thửa đất phải đi thăm, kẻ bận thử bò, người khác mới cưới vợ,…

Những người được mời đầu tiên tượng trưng cho những người tưởng mình ở gần Thiên Chúa, nhưng thực ra đã để những ràng buộc đời thường khép lòng họ lại. Ba lý do nghe có vẻ hợp lý đất đai, công việc và gia đình chính là những mối bận tâm chính đáng của con người. Những lý do nghe có vẻ chính đáng lại bộc lộ một trái tim khép kín, đã để những lo toan đời thường lấn át tiếng mời gọi của Thiên Chúa. Đức Giêsu cho thấy: điều cản trở con người đến với Nước Trời không phải là sự dữ, mà là những điều tốt nhưng bị đặt sai chỗ.

Dụ ngôn là một lời thức tỉnh con: biết bao lần Chúa mời gọi con đến dự bàn tiệc của Ngài trong Thánh lễ, nơi Lời Chúa, trong những giây phút cầu nguyện và trong chính cuộc sống đời thường nhưng con lại khéo léo “xin kiếu”: vì công việc, vì mệt mỏi, hay chỉ vì muốn giữ lại chút yên ổn riêng tư. Những điều tưởng chừng rất đỗi bình thường, và là nhu cầu chính đáng của con người, đôi khi lại khiến con xa Chúa. Có khi con vẫn làm việc tông đồ, vẫn sống bề ngoài đạo đức, nhưng trái tim đã nguội lạnh, không còn hiện diện trọn vẹn bên Chúa. Những lời “xin kiếu” nhỏ bé ấy tưởng như vô hại, nhưng lại âm thầm gặm nhấm tình yêu, khiến con rời xa Chúa mà không hay biết.

Điều may mắn là Thiên Chúa không bao giờ mỏi mệt trước sự khước từ của con. Người Chủ Tiệc vẫn sai đầy tớ đi mời, hết lượt này đến lượt khác, cho đến khi “nhà được đầy.” Ngài không đóng cửa vì những ai từ chối, nhưng mở rộng cánh cửa cho những người bị loại trừ: người nghèo, người tàn tật, đui mù, què quặt những người chẳng có gì để đáp trả, ngoài một tấm lòng đơn sơ sẵn sàng đón nhận.

Dụ ngôn này không chỉ nói về “bữa tiệc sau cùng,” mà còn nói về hiện tại của cuộc đời con. Mỗi Thánh lễ, mỗi lời mời gọi sống bác ái, mỗi cơ hội gặp gỡ anh chị em bé mọn đều là “thiệp mời” Chúa gửi đến. Chúa mời con đến dự tiệc Lời Chúa, tiệc Thánh Thể, tiệc yêu thương. Nhưng nhiều khi, con lại mải với “thửa ruộng,” “năm con bò,” hay “niềm vui riêng” của mình mà từ chối lời mời ấy.

Lạy Chúa, ơn gọi thánh hiến mà con lãnh nhận cũng chính là một lời mời đặc biệt: bước theo Đức Kitô trên con đường Thập Giá để thuộc trọn về Ngài. Lời mời ấy không chỉ vang lên trong ngày tuyên khấn, nhưng còn được lặp lại mỗi ngày  trong những hy sinh nhỏ bé, những thách đố của đời sống cộng đoàn, những khó khăn của đời sống tông đồ, và cả trong những đêm tối của đức tin. Có khi con dễ dàng nói “xin vâng,” nhưng cũng không ít lần trong cuộc sống, con lại tỏ thái độ “xin kiếu”: khi con bày ra lý do hợp lý để chối từ hy sinh, khi con tìm nguyên nhân để khước từ những lời mời dấn thân cho người nghèo, khi con ngại từ bỏ những thói quen không tốt để dám rèn luyện một thói quen mới. Bởi con đã không đặt Chúa và lời mời gọi của Ngài vào vị trí ưu tiên trong cuộc sống con.

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa đã thương mời gọi con vào bàn tiệc tình yêu của đời sống thánh hiến. Xin ban cho con một trái tim đơn sơ để nhạy bén nhận ra lời mời gọi của Chúa trong những biến cố nhỏ bé mỗi ngày. Nhờ đó, con can đảm chọn Chúa trên hết mọi sự, chọn Ngài trong niềm vui cũng như trong thử thách, trong phục vụ cũng như trong âm thầm hy sinh. Xin biến từng lời kinh, từng công việc, từng bước chân nhỏ bé của con thành một lời “xin vâng” mới mỗi ngày, để con trở nên chứng tá của niềm vui và hiệp thông trong đời sống cộng đoàn và nơi môi trường con phục vụ.Amen.

 
 Tags: SUY NIÊM

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 30
  • Máy chủ tìm kiếm 3
  • Khách viếng thăm 27
  • Hôm nay 3,349
  • Tháng hiện tại 40,679
  • Tổng lượt truy cập 14,869,647
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây