CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN NĂM C _ LỄ CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ (Ga 2, 13–22)

Thứ bảy - 08/11/2025 05:01
CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN NĂM C _ LỄ CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ (Ga 2, 13–22)
Nữ tu Maria Kim Phượng
 
 “Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu và những người đang ngồi đổi tiền” (Ga 2,14)

Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu lên Giêrusalem và vào Đền Thờ  nơi được xem là trung tâm đức tin của Israel, chỗ Thiên Chúa ngự giữa dân Người. Ngài đến vào gần dịp Lễ Vượt Qua lễ trọng đại nhất của người Do Thái. Dòng người hành hương từ khắp nơi đổ về Giêrusalem để dâng của lễ trong Đền Thờ, trung tâm thờ phượng của toàn dân.

Thế nhưng, thay vì một bầu khí cầu nguyện trang nghiêm, Đức Giêsu bắt gặp cảnh mua bán, đổi tiền, người dắt chiên, kẻ dẫn bò, tiếng bạc xèng, tiếng mặc cả… Một khung cảnh hỗn độn pha trộn giữa niềm tin và lợi ích, giữa thánh thiêng và trần tục.

Đức Giêsu không thể im lặng. Người đan dây làm roi, xua đuổi chiên bò, lật bàn đổi tiền, và nói lớn: “Đừng biến nhà Cha Ta thành nơi buôn bán.” Đền Thờ nơi Thiên Chúa ngự và là không gian thiêng liêng để con người gặp gỡ Người đã bị tục hóa bởi lòng tham, sự toan tính và những thỏa hiệp của con người. Nơi biểu tượng của sự hiện diện Thiên Chúa đã bị chiếm dụng cho mục đích riêng.

Cơn giận của Đức Giêsu không phải là một phản ứng bột phát, nhưng là biểu lộ của tình yêu mãnh liệt dành cho Chúa Cha. Hành động ấy còn mang chiều kích ngôn sứ: tiên báo mầu nhiệm Vượt Qua, khi thân thể Người Đền Thờ đích thực sẽ bị phá hủy và được xây dựng lại trong vinh quang Phục Sinh.

Qua đó, Chúa Giêsu mạc khải điều cốt lõi của việc thờ phượng: không nằm ở nghi thức hay vật chất, mà ở con tim chân thành hướng về Thiên Chúa. Người muốn thức tỉnh lương tâm chúng ta để hiểu rằng Thiên Chúa không cần những lễ vật xa hoa, mà cần tấm lòng đơn sơ biết yêu và sống trong sự thật.

Suy niệm Tin Mừng hôm nay, con được mời gọi trở về với “Đền Thờ” tâm hồn mình. Phải chăng nơi sâu thẳm lòng con cũng đang chất chứa bao “kẻ buôn bán”: những tham vọng, tính toán, lo toan ích kỷ, ghen tỵ, nóng nảy hay những đam mê chiếm hữu đang làm vẩn đục không gian thiêng liêng của Chúa? Con vẫn cầu nguyện, vẫn tham dự Thánh lễ, vẫn chu toàn các bổn phận thiêng liêng của người nữ tu; nhưng đôi khi, lòng con lại đầy những nghi ngờ, khép kín và giận hờn.

Chúa Giêsu vẫn tiếp tục đến, để thanh tẩy tâm hồn con mỗi ngày. Người mời gọi con làm cho tâm hồn mình trở thành nơi phản chiếu dung nhan Ngài qua Lời Chúa, qua những người hướng dẫn, qua góp ý của chị em, qua những lần vấp ngã trong cuộc sống và cả trong những biến cố bất ngờ Chúa gửi đến mỗi ngày. Người vẫn kiên nhẫn và mạnh mẽ thanh tẩy, gỡ bỏ từng ràng buộc khiến con xa cách Thiên Chúa, để chính Người chiếm vị trí trung tâm trong tâm hồn con.

Lạy Chúa, mỗi lần Chúa “thanh tẩy” tâm hồn con là một khó khăn đối với con. Đôi khi Chúa phải “lật nhào” những trật tự quen thuộc, những thói quen cố hữu khiến con đau vì phải buông bỏ. Ngài đánh mạnh vào lòng tự ái của con, khiến con thu mình lại. Ngài cho con gặp những biến cố bất ngờ để con tự hỏi: Con đang tôn thờ ai? Chính trong những giằng co ấy, con mới học được bài học của sự từ bỏ, lòng tín thác và ơn hoán cải, để loại ra khỏi tâm hồn con những gì không phù hợp với người được Thiên Chúa thánh hiến.

Lạy Chúa, Chúa thấu suốt từng góc khuất tâm hồn con. Chúa biết con cần được thanh luyện ở đâu, và điều gì đang làm cho đền thờ tâm hồn con hẹp lại. Xin thanh tẩy con khỏi những gì không thuộc về Chúa: khỏi tính ích kỷ, ganh tỵ, khép kín và cả sự bất tín âm thầm. Xin giúp con biết giữ lấy sự thinh lặng bên ngoài và bên trong, để nhận ra bàn tay Chúa đang âm thầm thanh tẩy con mỗi ngày.

Lạy Chúa, xin thanh tẩy tâm hồn con khỏi mọi điều làm con xa Chúa, để đền thờ tâm hồn con luôn sống động, nơi Chúa được tôn vinh qua từng suy nghĩ, lời nói và việc làm của con. Xin cho con, sau mỗi lần được thanh luyện, biết ra đi phục vụ với tâm hồn tự do và bình an, để chính cuộc đời con trở nên lời tạ ơn dâng lên Chúa.Amen.

 
 Tags: SUY NIÊM

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 127
  • Hôm nay 9,892
  • Tháng hiện tại 29,643
  • Tổng lượt truy cập 15,073,062
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây