Thứ Ba Tuần 29 Thường Niên Năm C (Lc12, 35-38)

Thứ hai - 20/10/2025 07:25
Thứ Ba Tuần 29 Thường Niên Năm C (Lc12, 35-38)

Nữ tu Têrêsa Ý Yên


“Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn” (Lc12, 35)
 

Trong diễn từ nói về thái độ tỉnh thức và trung tín, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ: “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn.” Lời mời ấy được Ngài thốt lên sau khi cảnh báo về sự phù du của của cải, để hướng các môn đệ tìm kiếm kho tàng không hư nát trong Nước Trời — nơi Thiên Chúa là gia nghiệp đích thực.

 

Hai hình ảnh “thắt lưng” và “thắp đèn” thật quen thuộc với người Do Thái xưa. Chúng diễn tả thái độ của người đầy tớ luôn sẵn sàng chờ đón chủ trở về, kể cả giữa đêm khuya. Lời mời gọi ấy không chỉ hướng đến ngày Chúa quang lâm, mà còn chạm đến từng khoảnh khắc hiện tại, khi Chúa vẫn đang âm thầm viếng thăm ta qua những biến cố tưởng chừng rất bình thường của đời sống.

“Thắt lưng cho gọn” là chuẩn bị chu đáo và dứt khoát, không để mình bị trì hoãn bởi những điều phù phiếm làm sao lãng sứ mạng yêu mến và phụng sự Chúa. “Thắp đèn cho sẵn” là nuôi dưỡng ánh sáng đức tin và lòng mến, để nhận ra tiếng Chúa dù Ngài đến bất ngờ. Hai thái độ này — hành động bên ngoài và canh thức bên trong — làm nên lối sống của người môn đệ trung tín: chủ động, hy vọng và phó thác giữa những biến động của đời thường.

Nếu “thắt lưng” là chuẩn bị cho hành trình, thì “thắp đèn” là gìn giữ ánh sáng đức tin. Ngọn đèn chỉ sáng khi có dầu, và thứ dầu quý ấy được tích lũy qua những việc nhỏ bé nhưng bền bỉ: một hy sinh âm thầm, một giờ cầu nguyện sốt sắng, một chọn lựa trung thực giữa muôn tiếng gọi. Khi ngọn đèn được nuôi bằng dầu yêu mến, tâm hồn sẽ sáng suốt để nhận ra sự hiện diện của Chúa, kể cả khi Ngài đến âm thầm và bất ngờ.

Lời Chúa mời ta bước vào một nếp sống tỉnh thức nội tâm — biết thanh thoát khỏi những ràng buộc, để toàn tâm hướng về Chúa. Đó là hành trình liên lỉ, trong đó ta để Lời Chúa dẫn lối, kiên trì châm thêm dầu và tỉa tim đèn bằng lòng trung tín, để ánh sáng trong tâm hồn luôn rực cháy giữa mọi thử thách.

Khi ánh sáng ấy được gìn giữ, trái tim sẽ nhạy bén nhận ra từng dấu chỉ của ân sủng, và luôn rộng mở để đón Chúa đến trong mọi hoàn cảnh. Tỉnh thức không chỉ là chờ đợi, mà là sống trọn vẹn cho tình yêu — sẵn sàng cho bất cứ khi nào Chúa đến.

Lạy Chúa, lời Ngài năm xưa cũng vang lên với con hôm nay: “Hãy thắt lưng cho gọn, hãy giữ đèn luôn sáng.” Xin cho con can đảm nhìn lại chính mình: Ánh sáng đời con giờ đang ở mức nào? Ngọn đèn ấy còn cháy sáng từ tình yêu ban đầu, hay đã lụi dần vì những bận tâm vụn vặt, khiến con mất dần sự bén nhạy trước tiếng Ngài?

Là một nữ tu, con được mời gọi tỉnh thức không chỉ bên ngoài, mà tận sâu tâm hồn. Có những điều tưởng chừng ổn định lại âm thầm kéo con xa dần điều chính yếu. Bổn phận hằng ngày và những biến cố tưởng như ngẫu nhiên lại là những bài học Chúa dùng để thanh luyện con. Nhưng khi đời sống nội tâm trở nên khô cứng, việc đạo đức chỉ còn hình thức, giờ cầu nguyện biến thành bổn phận — thì cũng là lúc Ngài khơi lên trong con khát vọng được đổi mới, được làm mới lại mối tương quan với Ngài.

Con vẫn thấy mình yếu đuối, lười biếng, dễ thoả hiệp. Khi chưa “thắt lưng”, con còn chiều theo ý riêng, tìm thoải mái, đánh mất mục đích theo Chúa. Chiếc áo choàng rộng của bản tính tự nhiên khiến bước chân con nặng nề, chậm chạp. Khi chưa thắt gọn áo ấy, con dễ sống cho mình hơn là cho Chúa. Con muốn đổi mới nhưng ngại thay đổi, muốn thanh thoát nhưng sợ từ bỏ. Chính trong những giằng co ấy, Lời Chúa mời con “thắt lại chiếc áo của cái tôi”, bước vào cuộc hoán cải thật sự, mở lòng để ánh sáng tình thương và lòng thương xót Ngài dẫn dắt từng bước. Chỉ khi tỉnh thức và thanh thoát, con mới có thể đứng vững giữa biến động, bước đi giữa cộng đoàn với bình an lặng lẽ, và nhận sứ vụ với tự do của người yêu và được yêu.

Lạy Chúa, xin cho con mỗi ngày biết “thắt lưng” và “thắp đèn”: dứt khoát với điều không hợp đời tận hiến, thành thật với chính mình, khiêm tốn sống từng giây phút trong ánh sáng của Ngài. Xin cho cuộc đời tận hiến của con, luôn là một cuộc lữ hành thắp sáng bằng tình yêu và sự dấn thân của người nữ tu Mến Thánh Giá. Amen.



 

 Tags: SUY NIÊM

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 17
  • Hôm nay 1,789
  • Tháng hiện tại 5,548
  • Tổng lượt truy cập 14,834,516
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây