Thứ Tư Tuần 30 Thường Niên Năm C (Lc 13, 22-30)

Thứ ba - 28/10/2025 05:04
Thứ Tư Tuần 30 Thường Niên Năm C (Lc 13, 22-30)
Nữ tu Maria Võ Hồng
 
“Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được". (Lc13, 24)

Tin Mừng hôm nay kể lại việc Đức Giêsu đang trên đường lên Giêrusalem – hành trình dẫn Người đến Thập giá. Trên hành trình ấy, một người hỏi: “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?” Câu hỏi tưởng như tò mò, nhưng lại mở ra một mặc khải quan trọng về con đường cứu độ. Đức Giêsu trả lời bằng lời mời gọi đầy cấp bách: “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được". (Lc13, 24)

Cửa hẹp không phải là một khung cửa nhỏ hẹp về kích thước, nhưng là biểu tượng của con đường hẹp – con đường của Tin Mừng, nơi con người phải buông bỏ cái tôi, dục vọng, sự tự mãn và lối sống dễ dãi. Đi qua cửa hẹp là chọn lối sống lội ngược dòng với thế gian: chọn sự trung tín thay cho thoả hiệp, chọn yêu thương thay cho thù ghét, chọn tha thứ thay vì trả đũa, chọn sự thật thay vì giả hình. Để chọn bước vào cửa hẹp đòi hỏi một con tim tinh tuyền, thiện chí và một đời sống chân thật.

Từ “chiến đấu” mà Đức Giêsu dùng mang sắc thái mạnh mẽ. Chiến đấu qua cửa hẹp chính là đồng hành với Đức Giêsu trong cuộc chiến nội tâm, chiến đấu để vượt thắng lười biếng, ảo tưởng, và những sự ràng buộc vô hình khiến ta xa Chúa. Đó không chỉ là cuộc chiến một ngày, mà là hành trình cả đời – hành trình của những người dám chọn chọn Chúa, chọn cửa hẹp làm lý tưởng sống.

Trong hành trình theo Chúa, có những lời mời gọi rất nhẹ nhàng: “Hãy đến với Ta hỡi những ai mang gánh nặng...” Nhưng cũng có những lời cảnh tỉnh và thẳng thắn:“Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.” (Lc 13,24)

Đây là một trong những lời cảnh tỉnh mạnh mẽ và trực diện của Chúa Giêsu. Như một lời phản tĩnh và chất vấn con cách nghiêm túc về chính hành trình tu trì của mình. Là người sống đời dâng hiến, con đã  nghĩ rằng mình đã chọn cửa hẹp khi bước vào nhà dòng, khi tuyên khấn khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục. Nhưng sự thật là, “bước vào” mới chỉ là khởi đầu. Mỗi ngày sống đời tu là một lời mời tiếp tục bước qua cửa hẹp không phải một lần, mà là từng chút một, trong những chọn lựa rất đời thường.

Cửa hẹp có thể là khi ta từ bỏ một ý riêng để vâng lời trong khi không hiểu hết. Cửa hẹp là khi ta chấp nhận sống âm thầm, phục vụ trong những công việc nhỏ nhặt mà không ai để ý. Cửa hẹp là khi ta tiếp tục cầu nguyện trong lúc khô khan, chán nản, và không thấy Chúa đâu. Cửa hẹp là khi ta tha thứ trong thinh lặng, không đòi hỏi được hiểu, được bênh vực.

Chúa Giêsu cũng cảnh báo rằng không phải cứ “ở gần” Chúa là đủ. Những người bị loại ra trong dụ ngôn hôm nay từng “ăn uống trước mặt Ngài”, từng nghe Ngài giảng dạy. Nhưng Ngài bảo họ: “Ta không biết các ngươi từ đâu đến!” Đó là một lời lẽ khiến con tĩnh thức, vì nó cho thấy rằng sự gần gũi bên ngoài không bảo đảm cho sự hiệp thông thật sự với Thiên Chúa.
Là tu sĩ, con có thể ở rất gần Chúa trong phụng vụ, trong giờ kinh, trong nhà nguyện. Nhưng nếu trái tim con không thật sự gắn bó với Ngài, nếu đời sống của con thiếu chiều sâu, thiếu hoán cải, thiếu chân thành, thì con cũng có thể là người “đứng ngoài cửa”.


Chúa Giêsu không đòi con trở nên hoàn hảo tức thì, nhưng Ngài mời gọi con "chiến đấu". Đời tu không phải là một trạng thái an toàn thiêng liêng, mà là một hành trình liên lỉ bước qua cửa hẹp. Cánh cửa ấy có thể thay đổi hình dạng mỗi ngày tùy hoàn cảnh, tùy sứ vụ, tùy tương quan nhưng nó luôn đòi hỏi một điều: lòng trung tín và khiêm tốn.

Ước gì lời mời gọi của Chúa hôm nay giúp con xét lại hành trình đời tu của mình. Phải chăng có lúc con đã tìm đường vòng thay vì bước qua cửa hẹp? Phải chăng con đang sống quá thoải mái, quá yên ổn, và quên rằng ơn cứu độ là một hồng ân nhưng cũng là một cuộc chiến nội tâm?  Trong cuộc sống đã không ít lần con thích và tìm đi cửa rộng thênh thang hơn là chọn cửa hẹp?

Lạy Chúa,  xin cho con can đảm chọn và bước vào cửa hẹp mỗi ngày – cửa của khiêm nhường, của hi sinh, của tha thứ và yêu thương. Xin cho con biết chiến đấu không ngừng để vượt qua những yếu đuối và giới hạn của bản thân, hầu được gặp Chúa – niềm vui và phần thưởng đời con. Amen
 Tags: SUY NIÊM

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 10
  • Máy chủ tìm kiếm 5
  • Khách viếng thăm 5
  • Hôm nay 3,759
  • Tháng hiện tại 4,012
  • Tổng lượt truy cập 14,832,980
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây