Thứ Năm Tuần 29 Thường Niên Năm C (Lc 12, 49-53)

Thứ tư - 22/10/2025 05:24
Thứ Năm Tuần 29 Thường Niên Năm C (Lc 12, 49-53)
Nữ tu Maria Nguyễn Hằng

“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!” (Lc 12,49)

Xuyên suốt dòng lịch sử cứu độ, Thiên Chúa vẫn luôn hiện diện giữa dân Người như một ngọn lửa sống động của tình yêu. Khi hiện ra với ông Môsê, Người tỏ mình trong bụi gai cháy rực mà không bị thiêu rụi (x. Xh 3,2). Trong hành trình sa mạc, Chúa đi trước dân Israel bằng cột lửa soi đường và bảo vệ họ (x. Xh 13,21). Mỗi lần Thiên Chúa đến là một lần ngọn lửa của Ngài bừng sáng, sưởi ấm và biến đổi.

Lời Đức Giêsu trong Tin Mừng hôm nay vang lên như tiếng vọng của chính tình yêu ấy: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!” (Lc 12,49). Đó là ngọn lửa khao khát ơn cứu độ, là ngọn lửa Thánh Thần được ném xuống để thanh luyện và thắp sáng nhân gian. Lửa ấy bùng lên trong ngày Lễ Hiện Xuống, biến đổi các Tông đồ từ những con người yếu đuối, sợ hãi, trở nên mạnh mẽ, can đảm và hăng say loan báo Tin Mừng. Và lửa ấy cũng muốn bùng lên trong lòng mỗi người chúng ta – khi ta mở cửa tâm hồn cho Chúa Thánh Thần ngự đến, để Ngài thiêu đốt mọi ích kỷ, hận thù, nguội lạnh, và mặc lấy con người mới theo Thần Khí.

Đón nhận Thánh Thần là đón nhận ơn giải thoát và sức sống đổi mới. Chính Ngài là bình an, là nguồn sinh lực của tâm hồn, giúp ta bước đi không còn như kẻ độc hành, nhưng như người được Thần Khí dẫn dắt. Khi để Ngài hoạt động, ta học biết tha thứ thay vì oán hờn, cảm thông thay vì dửng dưng, sẻ chia thay vì khép kín. Ngọn lửa ấy dần dần thanh luyện những yếu đuối của ta, biến chúng thành cơ hội nên thánh.

Ngọn lửa Thần Khí không chỉ là biểu tượng xa vời, nhưng là sức mạnh hiện diện trong lòng Hội Thánh và nơi từng tâm hồn tận hiến. Trong linh đạo Mến Thánh Giá, ngọn lửa ấy còn mang hình dáng của Thập Giá – nơi Tình Yêu đạt tới đỉnh cao. Người nữ tu Mến Thánh Giá được mời gọi đón nhận thập giá với lòng yêu mến, để lửa tình yêu của Đức Kitô thiêu đốt và biến đổi chính mình, hầu trở nên ánh sáng và hơi ấm cho thế giới hôm nay.

Đức Cha Pierre Lambert de la Motte, Đấng sáng lập Hội Dòng Mến Thánh Giá, cũng đã được ngọn lửa Thần Khí ấy nung nấu. Ngài đã rời bỏ danh vọng, địa vị, để lên đường đến với miền đất Á Châu, đem ánh sáng Tin Mừng đến cho muôn dân. Dù phải trải qua bao thử thách và hiểu lầm, ngọn lửa ấy không tắt nơi ngài, nhưng lan tỏa thành ngọn lửa truyền giáo, soi sáng và sưởi ấm bao tâm hồn trên hành trình đức tin.

“Thầy ước mong lửa ấy đã bùng lên!” – lời ước mong của Đức Giêsu hôm nay cũng là lời mời gọi dành cho con: Hãy để ngọn lửa Thánh Thần bừng cháy trong lòng, để mỗi hành động, mỗi lời nói, mỗi hy sinh hằng ngày của con trở thành tia lửa của yêu thương và bình an lan tỏa khắp nơi.

Lạy Chúa, Lời Chúa hôm nay vang lên như một hồi chuông đánh thức lòng con. Đã có lúc con để lửa yêu thương nguội lạnh, sống bổn phận mà thiếu lửa mến, cầu nguyện mà lòng khép kín. Xin cho ngọn lửa Thánh Thần bừng cháy trong con, để con được đổi mới từng ngày. Xin dạy con biết đem hơi ấm của Tình Yêu Chúa đến cho tha nhân – qua lời nói hiền hòa, qua hành động phục vụ và lòng bao dung. Ước gì ngọn lửa ấy không bao giờ tắt trong con, để giữa thế giới còn nhiều lạnh giá, con được trở nên ánh sáng và hơi ấm của Tình Yêu Thiên Chúa. Amen.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 18
  • Hôm nay 1,791
  • Tháng hiện tại 5,550
  • Tổng lượt truy cập 14,834,518
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây