Thứ Ba Tuần 30 Thường Niên Năm C(Lc 6, 12-19)

Thứ hai - 27/10/2025 05:09
Thứ Ba Tuần 30 Thường Niên Năm C(Lc 6, 12-19)

Nữ tu Maria Cúc Hoa


“Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa.” (Lc 6,12)

 
Thánh Luca thường khắc họa Đức Giê-su như một con người của cầu nguyện. Trước mọi quyết định quan trọng trong sứ vụ, Người luôn rút lui lên núi – nơi biểu tượng của sự hiện diện của Thiên Chúa. Trong Cựu Ước, núi là nơi Môsê gặp Chúa và đón nhận Lề Luật (Xh 19), là nơi Êlia nghe thấy “tiếng gió hiu hiu” của Thiên Chúa (1 V 19,12).

Giờ đây, Đức Giê-su – Đấng hoàn tất mạc khải – cũng đi vào cùng một không gian linh thiêng ấy để kết nối với Cha trong một cuộc đối thoại sâu thẳm. Khi chuẩn bị chọn Mười Hai Tông Đồ – những người sẽ trở nên nền tảng của Hội Thánh – Đức Giê-su đã lên núi và thức suốt đêm cầu nguyện. Đó không phải là một hành động ngẫu nhiên, nhưng là sự chuẩn bị thiêng liêng sâu xa, một cuộc đối thoại liên lỉ với Chúa Cha.

Người không chọn các Tông Đồ theo tiêu chuẩn của thế gian: không phải những người giỏi giang nhất hay đạo đức nhất, nhưng là những tâm hồn sẵn sàng để được dẫn dắt, được huấn luyện và trở thành khí cụ của tình yêu Thiên Chúa. Ơn gọi chính là lời mời bước vào tương quan tình yêu, nơi người môn đệ được biến đổi và được sai đi. Mười hai Tông Đồ được chọn không phải vì họ hoàn hảo, nhưng vì họ được đặt vào trong dòng cầu nguyện của Đức Giê-su – để từ đó tiếp nối sứ mạng của Người.

Trong lời cầu nguyện ấy, chọn lựa của Đức Giê-su không chỉ là quyết định của con người, mà là hành động của Thiên Chúa trong lịch sử. Mười hai Tông Đồ là hoa trái của cầu nguyện, của tình yêu vâng phục và hiệp thông.
Hình ảnh và cách thức cầu nguyện của Đức Giê-su chất vấn con hôm nay: con có khởi đi từ cầu nguyện trong mọi chọn lựa và sứ vụ của mình không? con có kiên trì và kiên nhẫn trong cầu nguyện không? Trong mọi biến cố quan trọng trong cuộc đời, con đã cầu nguyện với thái độ thế nào? 

Cầu nguyện không chỉ giúp con tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa, mà còn là nơi con ở lại trong tình yêu của Ngài, để được biến đổi từ bên trong. Từ cầu nguyện, người môn đệ được nuôi dưỡng bằng ân sủng và được sai đi với lòng nhiệt thành. Ở đó, con học lắng nghe tiếng Chúa, phân định đường đi và để Thần Khí hướng dẫn từng bước trong hành trình theo Ngài. Chính trong cầu nguyện, tâm hồn con được thanh luyện để thi hành sứ mạng.

Lời Chúa hôm nay đánh thức con sau những lần con quên tìm gặp Ngài. Có những đêm dài con cũng thao thức, lo toan trong sứ vụ. Ước gì con biết biến những đêm dài ấy thành đêm cầu nguyện, để mọi chọn lựa, mọi hành động đều khởi đi từ sự ở lại trong Chúa. Đời sống thánh hiến của con chỉ có thể sinh hoa trái khi được bén rễ trong cầu nguyện, trong mối tương giao mật thiết và sống động với Chúa.

Có lúc con đối diện với giới hạn bản thân, với những khác biệt trong đời sống cộng đoàn, hay với trách nhiệm, bổn phận được giao làm con lo lắng bối rối. Chính trong những lúc ấy, con được mời gọi đến với Chúa trong cầu nguyện, có như thế con mới nhận ra cầu nguyện không phải là nơi để trốn tránh thực tại, mà là nơi trở về với Đấng chọn, gọi con, kiên nhẫn lắng nghe con trong thinh lặng, sẽ làm mới lại ngọn lửa yêu mến đã nguội lạnh và thêm sức mạnh giúp con bước tiếp cuộc hành trình. Cầu nguyện trở thành điểm tựa để con sống trung thành với lời khấn, gắn bó với cộng đoàn và chu toàn sứ mạng được trao. 

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con biết lên núi cầu nguyện như Chúa, trong mọi biến cố vui buồn của cuộc sống con. Đặc biệt khởi đi mọi sứ vụ bằng cầu nguyện, và biết trở về với cầu nguyện sau mỗi sứ vụ. Để con được ở lại trong cầu nguyện hầu lắng nghe tiếng Chúa, nhờ đó Ngài dẫn dắt mọi chọn lựa, mọi bước đi của con. Xin cho con trở nên người nữ tu của cầu nguyện, để từ cầu nguyện con được thôi thúc trở thành người nữ tu của yêu thương và phục vụ đem tình yêu và sự dịu dàng của Chúa đến với những người con gặp gỡ. Amen.

 
 Tags: SUY NIÊM

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 17
  • Hôm nay 1,789
  • Tháng hiện tại 5,548
  • Tổng lượt truy cập 14,834,516
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây