Thứ Tư Tuần 29 Thường Niên Năm C (Lc 12, 39-48)

Thứ ba - 21/10/2025 05:24
Thứ Tư Tuần 29 Thường Niên Năm C (Lc 12, 39-48)
Nữ tu Maria Nguyệt Ánh

“Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến” (Lc 12,40)

Trong hành trình theo Chúa, Đức Giêsu luôn mời gọi các môn đệ sống tỉnh thức và sẵn sàng. Người dùng hình ảnh kẻ trộm đến bất ngờ để nhấn mạnh rằng: Con Người sẽ đến vào lúc không ai ngờ, và điều Chúa mong đợi nơi các môn đệ không phải là sợ hãi, nhưng là trung tín trong từng giây phút hiện tại.

Tỉnh thức là sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng để gặp Chúa; là canh giữ ngọn đèn đức tin giữa dòng đời tất bật. Đức Giêsu không muốn các môn đệ ngồi chờ đợi trong lo âu, nhưng sống trong tự do của con cái Thiên Chúa – biết chu toàn bổn phận hằng ngày với lòng yêu mến.

Đức Giêsu minh họa điều ấy qua hình ảnh người đầy tớ khôn ngoan: không biết khi nào chủ về, nhưng vẫn siêng năng làm tròn trách nhiệm được giao. Sự sẵn sàng ấy không phát xuất từ tính toán hay sợ hãi, mà từ tình yêu và lòng trung tín. Chính trong những việc nhỏ bé và âm thầm, người môn đệ biểu lộ sự tỉnh thức thật sự: làm tốt những điều được trao, dù không ai nhìn thấy.

Với đời sống thánh hiến, “sẵn sàng” không chỉ hệ tại ở những biến cố lớn, mà còn là lòng trung tín trong những việc âm thầm: kiên trì trong cầu nguyện, trung thành với giờ kinh, chu toàn bổn phận hằng ngày, sẵn sàng hy sinh cho sứ vụ được trao.

Người tu sĩ dễ bị ru ngủ bởi thói quen, sự an toàn hay những tiện nghi nhỏ bé. Nhưng tỉnh thức là dám mở lòng để Chúa đến qua những điều bất ngờ: một lời góp ý, một biến cố hay một thập giá thường ngày. Đó cũng là nhận biết sự yếu đuối của bản thân để kiên trì canh tân, để ơn Chúa từng ngày đổi mới tâm hồn.

Chúa không chỉ đến vào giờ chết hay ngày cánh chung. Người đến mỗi ngày – trong Lời Chúa, trong Thánh Thể, trong tha nhân và trong những biến cố tưởng chừng tầm thường. Khi ta nhận ra những cuộc viếng thăm âm thầm ấy, trái tim sẽ luôn bừng sáng niềm hy vọng.

Người sống tỉnh thức là người nhận ra Chúa vẫn đến trong từng cử chỉ yêu thương: khi phục vụ cộng đoàn bằng lòng quảng đại, khi kiên nhẫn trong tương quan, khi biết yêu thương trong từng hành động nhỏ – Chúa đang đến và ở lại với ta.


Trong linh đạo Mến Thánh Giá, tỉnh thức và sẵn sàng còn là đón nhận thập giá với lòng yêu mến: không trốn tránh nhưng biến đau khổ thành cơ hội kết hiệp với Đức Kitô Chịu Đóng Đinh. Chính khi ta sẵn sàng vác lấy thập giá của đời thường – là từ bỏ, là cho đi, là yêu thương không toan tính – thì mỗi giây phút sống đều trở nên một cuộc gặp gỡ với Chúa. 

Lạy Chúa, Lời Chúa hôm nay vang lên như hồi chuông đánh thức lòng con. Nhiều khi con đã ngủ mê trong thói quen, làm việc bổn phận mà thiếu lửa yêu mến, cầu nguyện mà tâm hồn nguội lạnh, sống cộng đoàn mà lòng khép kín.
Xin cho con biết tỉnh thức để nhận ra Chúa vẫn đến trong từng người con gặp gỡ và trong từng biến cố nhỏ của đời sống. Xin dạy con trung tín trong bổn phận mỗi ngày, biết sống từng phút giây như phút giây cuối cùng, để khi Chúa đến, con có thể hân hoan
thưa: “Lạy Chúa, này con đây.” Amen.

 
 Tags: SUY NIÊM

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 17
  • Hôm nay 1,789
  • Tháng hiện tại 5,548
  • Tổng lượt truy cập 14,834,516
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây