Thứ Hai Tuần 30 Thường Niên Năm C (Lc 13, 10-17)

Chủ nhật - 26/10/2025 05:09
Thứ Hai Tuần 30 Thường Niên Năm C (Lc 13, 10-17)

Nữ tu Maria Thúy Hằng

“Này bà, bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền” (Lc 13,12)



Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta vào một ngày sa-bát trong hội đường, nơi Đức Giêsu đang giảng dạy. Giữa đám đông có một người phụ nữ bị quỷ làm cho tàn tật suốt mười tám năm: lưng bà còng xuống, mắt bà khó ngẩng lên nhìn trời; thân xác và tâm hồn như bị sức nặng bệnh tật đè bẹp. Bà sống lặng lẽ, dường như không ai để ý đến nỗi thống khổ của bà.

Thế nhưng “Đức Giêsu trông thấy bà.” Ánh nhìn của Người không phải là cái nhìn thoáng qua; đó là ánh nhìn đong đầy xót thương, nhìn xuyên qua dáng lưng còng để gặp nỗi buồn sâu thẳm trong lòng bà. Từ ánh nhìn ấy phát sinh một hành động: “Chúa gọi bà lại” và nói lời giải thoát: “Này bà, bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền!” Bà ngay lập tức đứng thẳng và tôn vinh Thiên Chúa — từ thân phận bị trói buộc, bà trở thành người được chữa lành và tự do.

Từ câu chuyện này, chúng ta nhận ra điều cốt lõi: ơn giải thoát không phải xuất phát từ sức lực con người, mà đến qua ánh nhìn yêu thương và lời quyền năng của Chúa. Chúa nhìn ta để gọi, chạm và chữa lành. Ánh mắt của Người là khởi điểm của mọi biến đổi.

Là người sống ơn gọi thánh hiến, con cũng được mời gọi học lấy cách nhìn của Chúa. Sống ơn gọi Mến Thánh Giá không chỉ là mang Thánh Giá như một biểu tượng, mà còn là để ánh mắt mình được thấm đượm ánh nhìn của Đức Giêsu — một ánh nhìn yêu thương, cảm thông và bao dung. Khi nhìn người khác bằng ánh mắt ấy, con mới dễ nhận ra nhu cầu, cảm thương nỗi đau, và biết cách chạm đến vết thương cần chữa lành của anh chị em.

Nếu con không nhìn bằng ánh mắt của Chúa, con dễ trở nên vô cảm, dửng dưng — như những người trong hội đường hôm ấy, họ đã không nhận ra người phụ nữ đang cần được giải thoát. Những cái nhìn ích kỷ, định kiến hay khắt khe có thể vô tình  làm “còng” người khác hơn nữa, gán cho họ nhãn mác và khiến họ bị bó hẹp trong những góc nhìn thành kiến của con.

Có khi chính con cũng đang “còng xuống” — vì yếu đuối, mặc cảm hay thói quen khô cứng trong đời sống thánh hiến. Khi chỉ nhìn vào nhu cầu riêng,  khi nhìn vào bản thân và quan tâm thái quá về bản thân con dễ quên ngước lên nhìn Chúa và tha nhân. Lúc ấy, con cần được một ánh nhìn và một lời gọi từ Chúa để được nâng dậy, được đổi mới đời sống và đổi mới cách nhìn của con. Ước gì mỗi ánh nhìn và mỗi cử chỉ của con phản chiếu ánh mắt xót thương của Chúa, để nơi con có thêm người được giải thoát, được nâng dậy và được yêu thương.

Lạy Chúa Xin cho con biết nhìn đời và nhìn người bằng ánh mắt của Chúa — ánh mắt thấu hiểu, cảm thông và trao ban. Xin giải thoát con khỏi ánh nhìn ích kỷ, hời hợt và thành kiến về người khác. Để con được tự do thật sự mà sống hết mình cho Chúa, cho ơn gọi và cho sứ vụ Chúa trao phó. Amen.

 Tags: SUY NIÊM

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 17
  • Hôm nay 1,789
  • Tháng hiện tại 5,548
  • Tổng lượt truy cập 14,834,516
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây