Nữ tu Maria Võ Hồng
Mỗi người chúng ta đều được mời gọi bước trên hành trình nên thánh. Thánh thiện không phải là điều xa vời hay chỉ dành riêng cho một số người “đặc biệt.” Dù trong tâm trí chúng ta, các vị thánh thường được hình dung như những con người phi thường, nhưng thực ra họ cũng từng sống giữa trần thế như chúng ta, với những yếu đuối, giới hạn và cả những sa ngã.
Chắc hẳn không ít lần chúng ta đã nghe câu nói đầy hy vọng này: “Mỗi vị thánh đều có một quá khứ, và mỗi tội nhân đều có một tương lai.” Điều ấy nhắc chúng ta rằng: con đường nên thánh không bắt đầu bằng sự hoàn hảo, nhưng bằng lòng hoán cải và ơn sủng của Thiên Chúa.
Hôm nay, cùng với toàn thể Giáo Hội, chúng ta long trọng mừng kính các Thánh Nam Nữ – những người đã sống trọn vẹn cho tình yêu Thiên Chúa và nay đang hưởng vinh phúc trên trời. Chúng ta tự hỏi: điều gì đã làm nên sự thánh thiện nơi các ngài? Chính Lời Chúa giúp ta tìm thấy câu trả lời.
Lời Chúa không chỉ thuật lại cuộc đời các thánh, mà còn mở ra cho mỗi chúng ta con đường rõ ràng để sống thánh giữa cuộc sống thường ngày, bằng sự khiêm nhường, lòng xót thương, tinh thần bác ái và sự trung thành trong bổn phận hằng ngày. Khi chiêm ngắm các Thánh, chúng ta không chỉ ngợi khen công trình Chúa đã thực hiện nơi các ngài, mà còn được khơi dậy niềm khao khát sống thánh thiện giữa cuộc sống rất đỗi bình thường của mình.
Lời Chúa hôm nay, giúp chúng ta tìm được ánh sáng soi dẫn cho hành trình nên thánh của mình. Chúa Giêsu, trong Bài giảng trên núi – một khoảnh khắc mang tính bước ngoặt trong sứ vụ rao giảng của Ngài – đã công bố Tám Mối Phúc Thật. Đây không chỉ là những lời an ủi hay lý tưởng cao vời, mà chính là con đường nên thánh cụ thể và thực tế mà Ngài vạch ra cho mỗi người chúng ta.
Các Thánh Nam Nữ – những người mà hôm nay chúng ta mừng kính – đã sống và thực hành các Mối Phúc ấy trong đời sống hằng ngày. Họ đã sống nghèo khó trong tâm hồn; đã hiền lành giữa thế gian đầy bạo động; đã khát khao sự công chính trong những lúc thế gian thờ ơ; đã sống lòng xót thương, đã kiến tạo hòa bình, và sẵn sàng chịu bách hại vì danh Chúa.
Qua Tám Mối Phúc, Chúa Giêsu mà còn mời gọi mỗi người chúng ta sống và nên thánh giữa thế giới hôm nay bằng một đời sống gắn bó mật thiết với Chúa và yêu thương tha nhân cách cụ thể.
Chúa Giêsu dạy rằng: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5,3).
Tâm hồn nghèo khó không đơn thuần là thiếu thốn vật chất, mà là thái độ sống khiêm tốn, biết lệ thuộc hoàn toàn vào Thiên Chúa và nhận ra mọi sự đều là hồng ân của Ngài. Người có tâm hồn nghèo khó luôn tạ ơn và trông cậy vào Chúa, đặt Ngài làm gia nghiệp duy nhất trong cuộc đời.
Tiếp đến, Chúa gọi những người hiền lành là có phúc, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp (Mt 5,4).
Sự hiền lành này không phải là yếu đuối, mà là trái tim gắn bó mật thiết với Thiên Chúa, từ đó học được cách cảm thông, tha thứ và khiêm nhường như chính Chúa Giêsu.
“Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an” (Mt 5,5). Sầu khổ ở đây không chỉ là nỗi buồn cá nhân, mà là dấu hiệu của lòng sám hối sâu sắc: sầu khổ vì tội lỗi mình, vì bất công xã hội, vì những xúc phạm đối với Thiên Chúa. Những người như thế sẽ được Chúa an ủi và chữa lành.
Chúa cũng ban phúc cho những ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa thỏa lòng (Mt 5,6). Khát khao này vượt lên trên việc giữ đạo hình thức; đó là mong muốn sống chân thật, công bằng và xây dựng một thế giới yêu thương theo ý Thiên Chúa.
“Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương” (Mt 5,7). Lòng thương xót là nền tảng của Tin Mừng, là khả năng cảm thông, tha thứ và giúp đỡ tha nhân – phản chiếu chính tình yêu thương của Thiên Chúa trên thế gian.
“Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa” (Mt 5,8). Tâm hồn trong sạch là sự thanh thoát khỏi những dục vọng trần gian, là sống chân thành và ngay thẳng, để có thể nhận ra và gặp gỡ Thiên Chúa trong mọi biến cố đời mình.
“Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa” (Mt 5,9). Người hòa giải, biết tha thứ và đem lại bình an giữa người với người, chính là người phản chiếu tình yêu và sự bình an của Thiên Chúa trên đời.
Cuối cùng, “Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5,10). Những ai trung thành với Tin Mừng, dù bị ngược đãi, vẫn kiên trì bước theo Chúa, sẽ nhận được phần thưởng vĩnh cửu trong Nước Trời.
Tám Mối Phúc không chỉ là lời mời gọi nên thánh, mà còn là hình ảnh sống động của chính Chúa Giêsu – Đấng đã hiện thực hóa từng Mối Phúc trong cuộc đời và cái chết của Ngài.
Lạy Chúa Giêsu, con đường Bát Phúc mà Chúa đã dạy là tấm gương sống động của tình yêu thương chân thật và vô biên. Từng lời Chúa truyền dạy và từng bước chân Chúa đi đều là biểu hiện sâu sắc của một tình yêu tận hiến – tình yêu vượt qua mọi giới hạn và thách thức. Xin cho con biết chiêm ngắm và học hỏi nơi trái tim Chúa, để con có thể sống và yêu thương như chính Chúa đã yêu con.
Là nữ tu Mến Thánh Giá, con được mời gọi sống tinh thần hiến dâng qua ba lời khuyên Phúc Âm: khiết tịnh, nghèo khó và vâng phục. Con hiểu rằng, sống tinh thần nghèo khó không chỉ là buông bỏ của cải vật chất, mà còn là hành trình từ bỏ những yếu đuối và tội lỗi trong bản thân, để luôn cậy dựa và phó thác trọn vẹn vào Thiên Chúa – nguồn sống và sức mạnh của con. Sống khiết tịnh, là để con tim được tự do yêu mến Chúa và mọi người bằng tình yêu trong sáng, quảng đại. Sống vâng phục đòi hỏi con biết từ bỏ ý riêng, lắng nghe và đón nhận ý Chúa trong từng biến cố đời thường, với lòng trong sạch và tình mến sắt son dành cho Đức Kitô chịu đóng đinh.
Lạy Chúa, xin cho tình yêu thương ấy không chỉ dừng lại trong những khoảnh khắc đặc biệt hay với những người thân yêu, mà thấm sâu vào từng hơi thở và hành động của con mỗi ngày. Nhờ đó, con trở nên chứng nhân sống động của Tình Yêu Thiên Chúa, lan tỏa lòng nhân hậu đến mọi người con gặp gỡ – nhất là những người yếu đuối và cần được yêu thương. Amen.