Thứ Hai Tuần 31 Thường Niên Năm C (Lc 14, 12-14)

Chủ nhật - 02/11/2025 04:20
Thứ Hai Tuần 31 Thường Niên Năm C (Lc 14, 12-14)
 
Nữ tu Catarina Thanh Kiều


“Hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù.” (Lc14, 13)

Đoạn Tin Mừng hôm nay nằm trong hành trình Đức Giêsu lên Giêrusalem (Lc 9,51 – 19,28)  hành trình mang tính quyết định, nơi Người dạy các môn đệ về ý nghĩa của việc theo Chúa và sống như công dân Nước Trời.

Đức Giêsu thường dùng bữa tiệc như một hình ảnh diễn tả Nước Trời. Trong bữa tiệc, mọi người được quy tụ, chia sẻ và hiệp thông. Nhưng khác với cách nghĩ của người đời, bữa tiệc của Đức Giêsu không phải là nơi để thể hiện địa vị hay tìm kiếm lợi lộc. Ngài mời gọi ta mở rộng bàn tiệc lòng mình cho những người không thể đáp trả. Vì thế, Ngài mới nói: “Hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù.”

Đây không chỉ là lời dạy về bác ái, mà còn là lời mạc khải về trái tim Thiên Chúa: Đấng luôn nghiêng mình về phía những ai bị bỏ rơi. Trong xã hội thời Đức Giêsu, những người bệnh tật hay khuyết tật bị coi là ô uế, bị loại ra khỏi cộng đoàn. Nhưng nơi Chúa, họ được đặt vào chỗ danh dự nhất trên bàn tiệc. Bởi lẽ, chính họ là hình ảnh sống động của con người yếu đuối cần được yêu thương và cũng là tấm gương phản chiếu lòng nhân hậu vô biên của Thiên Chúa.
Lời ấy không chỉ là một lời khuyên về lòng quảng đại, mà còn là lời mời gọi đi vào sự công bằng theo Tin Mừng. Công bằng mà Chúa Giêsu nói đến không chỉ dừng ở việc trả lại cho người khác những gì thuộc về họ, nhưng là nhận ra và tôn trọng phẩm giá cao quý của mọi người, nhất là những người bé mọn và yếu thế. Họ là con cái Thiên Chúa, xứng đáng được yêu thương và đón nhận như bất cứ ai.

Chúa Giêsu, Đấng giàu lòng nhân ái, đã không chọn người để yêu thương, nhưng đến với hết mọi người, đặc biệt là những ai bị bỏ rơi. Người mời gọi con sống công bằng bằng cách mở rộng bàn tiệc đời mình cho những ai không thể đáp trả, vì phần thưởng đích thực chính là từ Thiên Chúa, chứ không từ con người.

Trong thực tế, con thường bị cám dỗ sống theo lối công bằng của thế gian: “hòn đất ném đi, hòn chì ném lại”: chỉ quan tâm đến những ai có thể mang lại lợi ích cho mình, chỉ kết thân với người ngang hàng hay cao hơn, và chỉ cho đi khi hy vọng được đáp trả. Chính thái độ ấy vô tình đẩy người nghèo, người yếu thế ra bên lề.

Nhưng Lời Chúa hôm nay nhắc nhở con rằng: “Anh em sẽ thật có phúc, vì họ không có gì đáp lễ, và anh em sẽ được trả lại trong ngày kẻ lành sống lại.” Như vậy, sống công bằng với người nghèo không phải là thiệt thòi, nhưng là con đường nhỏ dẫn con vào Nước Trời. Chính nơi những con người nghèo hèn ấy, con gặp được Đức Kitô,  Đấng đã tự nguyện trở nên nghèo khó để cho con được giàu có trong ơn cứu độ của Ngài.
Là nữ tu của Chúa, con được mời gọi sống tinh thần khó nghèo để liên đới với người nghèo.

Sống công bằng theo Tin Mừng không chỉ dừng ở việc bố thí, nhưng còn là nhìn nhận người nghèo như anh chị em, hiện thân sống động của Đức Kitô. Vì thế, con được mời gọi mở rộng trái tim, để người nghèo có thể tìm thấy sự nâng đỡ và cảm thông. Chính khi đó, bàn tiệc Nước Trời được khai mở ngay trong đời sống hằng ngày của con.


Lời Chúa hôm nay mời gọi con sống yêu thương, sẻ chia và quan tâm đặc biệt đến những người nghèo khổ, tàn tật, neo đơn, kém may mắn trong cuộc sống bằng những hành động cụ thể: con dành thời gian thăm viếng người nghèo, chia sẻ tinh thần và vật chất cho những ai đói khổ, “nhường cơm sẻ áo” cho những người thiếu thốn. Nhất là dành một lời cầu nguyện trong ngày, rộng tay làm phúc cho những nạn nhân đang chịu thiệt thòi vì thiên tai, lũ lụt. Cách riêng, con dâng các việc làm hy sinh nhỏ bé của mình trong tháng 11 này để cầu nguyện cho các linh hồn đặc biệt các linh hồn bị lãng quên, không còn ai nhớ tới.

Lạy Chúa, Chúa đã chọn con đường yêu thương để dạy con sống công bằng theo tinh thần Nước Trời. Xin giúp con biết mở rộng bàn tiệc đời mình cho những người nghèo khó, tàn tật, neo đơn và bé mọn. Xin giải thoát con khỏi lối sống tính toán, vụ lợi, nhưng luôn biết sống quảng đại, vì con tin rằng chính Chúa là phần thưởng vĩnh cửu của con. Xin cho đời con trở nên bữa tiệc của bình an và lòng nhân ái, nơi ai bước vào cũng cảm nhận được tình yêu của Chúa. Amen.




 
 Tags: SUY NIÊM

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 21
  • Hôm nay 3,510
  • Tháng hiện tại 40,840
  • Tổng lượt truy cập 14,869,808
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây