Thứ Năm Tuần III Mùa Chay Năm A (Lc 11,14 - 23)

Thứ tư - 11/03/2026 05:12
Thứ Năm Tuần III Mùa Chay Năm A (Lc 11,14 - 23)
Tin Mừng: Lc 11,14-23

14 Khi ấy, Đức Giê-su trừ một tên quỷ, và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi, thì người câm nói được. Đám đông lấy làm ngạc nhiên. 15 Nhưng trong số đó có mấy người lại bảo : “Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ.” 16 Kẻ khác lại muốn thử Người, nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời. 17 Nhưng Người biết tư tưởng của họ, nên nói : “Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. 18 Nếu Xa-tan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được ?... bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ. 19 Nếu tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông. 20 Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. 21 Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn. 22 Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được.
23 “Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán.”

Suy Niệm:

 “Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán.” (Lc11, 23)

Tin Mừng hôm nay kể lại việc Đức Giêsu trừ một tên quỷ câm. Khi quỷ bị trục xuất, người câm liền nói được. Đó là một dấu chỉ rõ ràng cho thấy quyền năng của Thiên Chúa đang hoạt động nơi Đức Giêsu. Thế nhưng thay vì nhận ra dấu chỉ của Thiên Chúa, có người lại cáo buộc Người: “Ông ấy dựa thế quỷ vương Bêendêbun mà trừ quỷ.”

Trước lời tố cáo ấy, Đức Giêsu đưa ra một lập luận rất rõ ràng: nếu Xa-tan chống lại chính mình, thì vương quốc của nó làm sao đứng vững được? Không ai dùng quyền lực của ma quỷ để phá hủy chính quyền lực của ma quỷ. Điều Đức Giêsu đang thực hiện không phải là công việc của bóng tối, nhưng là dấu chỉ cho thấy Nước Thiên Chúa đang hiện diện và đang chiến thắng quyền lực của sự dữ.

Đức Giêsu còn dùng một hình ảnh rất mạnh: khi một người mạnh canh giữ nhà mình, của cải vẫn an toàn. Nhưng nếu có người mạnh hơn đến đánh bại, người ấy sẽ tước lấy khí giới và giải thoát những gì đã bị chiếm giữ. Qua hình ảnh này, Đức Giêsu cho thấy Người chính là Đấng mạnh hơn đã đến để phá vỡ quyền lực của sự dữ và giải thoát con người khỏi ách thống trị của tội lỗi. Từ đó, Đức Giêsu đưa ra một lời khẳng định rất dứt khoát: “Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán.”

Lời này đặt con trước một chọn lựa rõ ràng. Trong đời sống đức tin, không có chỗ cho sự trung lập. Con không thể vừa muốn thuộc về Đức Kitô, vừa để cho những sức mạnh của bóng tối chi phối tâm hồn mình. Đi với Đức Kitô nghĩa là cùng với Người “thu góp”: xây dựng hiệp nhất, đem lại bình an, quy tụ con người trong tình yêu của Thiên Chúa. Trái lại, khi con để cho ích kỷ, ganh tỵ chi phối, con cũng có thể vô tình góp phần làm cho mọi sự bị “phân tán”.

Khi đọc Tin Mừng này, con chợt nhận ra nhiều khi con cũng dễ rơi vào thái độ của những người đứng bên lề câu chuyện. Trước điều tốt lành nơi người khác, thay vì vui mừng và tạ ơn, lòng con lại dễ nảy sinh những so sánh âm thầm. Và từ những so sánh ấy, sự ganh tỵ có thể len lỏi vào tâm hồn con lúc nào chẳng hay.

Chính những cảm xúc rất con người ấy đôi khi làm cho tâm hồn con trở nên chật hẹp. Khi lòng con bị chi phối bởi sự ganh tỵ, đố kỵ, con nhận ra mình không còn dễ dàng nhìn thấy điều tốt nơi người khác nữa. Thay vì “thu góp”, con có thể vô tình góp phần vào những lời bàn tán, những suy nghĩ nghi ngờ và có những thái độ làm tổn thương sự hiệp nhất trong cộng đoàn.

Tin Mừng hôm nay như một lời mời gọi con dừng lại và xét lại lòng mình. Con đang thực sự đi với Đức Kitô hay chỉ đứng bên lề? Trong đời sống cộng đoàn, con đang góp phần quy tụ hay đang vô tình làm cho bầu khí trở nên nặng nề và phân tán? Theo Chúa không chỉ là giữ một vài thực hành đạo đức, nhưng là để cho cách nghĩ và cách yêu của Người dần dần biến đổi trái tim con.

Trong tâm tình của Mùa chay và khi suy niệm bài Tin Mừng, con được mời gọi trở nên dấu chỉ của sự hiệp nhất và tình yêu. Điều đó bắt đầu từ những điều rất nhỏ và cụ thể: biết vui với niềm vui của chị em, biết nâng đỡ thay vì so sánh, biết xây dựng thay vì phê phán. Khi trái tim con được mở ra cho tình yêu của Chúa, những bóng tối của ganh tỵ và nghi kỵ sẽ dần nhường chỗ cho sự bình an. Và khi ấy, đời sống của con mới thật sự trở thành một phần trong công việc “thu góp” của Đức Kitô.

Lạy Chúa con muốn đi theo Chúa, nhưng lòng con vẫn còn vương vấn những so sánh và ganh tỵ rất con người. Xin thanh luyện trái tim con, để con biết vui với niềm vui của chị em và trở thành khí cụ nhỏ bé của sự hiệp nhất và bình an trong cộng đoàn. Amen.



 

Tác giả bài viết: Nữ tu Maria Thu Huyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 13
  • Hôm nay 7,764
  • Tháng hiện tại 112,179
  • Tổng lượt truy cập 15,760,346
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây