Thứ Tư Tuần IV Mùa Chay Năm A (Ga 5, 17- 30)

Thứ ba - 17/03/2026 05:50
Thứ Tư Tuần IV Mùa Chay Năm A (Ga 5, 17- 30)
Tin Mừng: Ga 5, 17- 30.

17 Khi ấy, sau khi chữa lành một người bệnh trong ngày sa-bát, Đức Giê-su tuyên bố với người Do-thái rằng : “Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc.” 18 Bởi vậy, người Do-thái lại càng tìm cách giết Đức Giê-su, vì không những Người phá luật sa-bát, lại còn nói Thiên Chúa là Cha của mình, và như thế là tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa.
19 Đức Giê-su lên tiếng nói với họ rằng : “Thật, tôi bảo thật các ông : người Con không thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều Người thấy Chúa Cha làm ; vì điều gì Chúa Cha làm, thì người Con cũng làm như vậy. 20 Quả thật, Chúa Cha yêu người Con và cho người Con thấy mọi điều mình làm, lại sẽ còn cho người Con thấy những việc lớn lao hơn nữa, khiến chính các ông cũng phải kinh ngạc. 21 Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì người Con cũng ban sự sống cho ai tuỳ ý. 22 Quả thật, Chúa Cha không xét xử một ai, nhưng đã ban cho người Con mọi quyền xét xử, 23 để ai nấy đều tôn kính người Con như tôn kính Chúa Cha. Kẻ nào không tôn kính người Con, thì cũng không tôn kính Chúa Cha, Đấng đã sai người Con. 24 Thật, tôi bảo thật các ông : ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống.
25 “Thật, tôi bảo thật các ông : giờ đã đến -và chính là lúc này đây- giờ các kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa ; ai nghe thì sẽ được sống. 26 Quả thật, Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào, thì cũng ban cho người Con được có sự sống nơi mình như vậy, 27 lại ban cho người Con được quyền xét xử, vì người Con là Con Người. 28 Các ông chớ ngạc nhiên về điều này, vì giờ đã đến, giờ mọi kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng người Con 29 và sẽ ra khỏi đó : ai đã làm điều lành, thì sẽ sống lại để được sống ; ai đã làm điều dữ, thì sẽ sống lại để bị kết án.
30 “Tôi không thể tự ý mình làm gì. Tôi xét xử theo như tôi được nghe, và phán quyết của tôi thật công minh, vì tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý Đấng đã sai tôi.”

Suy Niệm: 

 
“Cho đến nay Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc” (Ga 5, 17).

Câu chuyện Tin Mừng hôm nay bắt đầu từ một phép lạ đầy lòng thương xót. Đức Giêsu “chữa lành một người bệnh trong ngày sa-bát”. Đáng lẽ đó phải là một lý do để vui mừng. Nhưng đối với những người Do Thái, điều khiến họ bận tâm lại không phải là niềm vui của người được chữa lành, mà là việc phép lạ ấy xảy ra trong ngày sabát. Theo cách hiểu rất chặt chẽ của họ, sabát là ngày thánh, ngày phải tuyệt đối nghỉ ngơi. Vì thế, hành động của Đức Giêsu trở thành cái cớ để họ chống đối Người.

Chính trong bối cảnh căng thẳng ấy, Đức Giêsu nói một câu làm họ càng phẫn nộ hơn: “Cho đến nay Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc.” Lời nói này mở ra một mạc khải về chính mầu nhiệm Thiên Chúa. Sách Sáng Thế kể rằng Thiên Chúa nghỉ ngơi vào ngày thứ bảy sau khi hoàn tất công trình sáng tạo. Nhưng điều đó không có nghĩa là Thiên Chúa ngừng hoạt động. Nếu Thiên Chúa ngừng nâng đỡ thế giới, sự sống sẽ không thể tồn tại. Từng giây phút, Thiên Chúa vẫn đang gìn giữ vũ trụ, vẫn đang ban sự sống cho muôn loài và vẫn kiên nhẫn chăm sóc con người.

Vì thế, công trình của Thiên Chúa không bao giờ dừng lại, ngay cả trong ngày sabát. Khi Đức Giêsu chữa lành một người bệnh, Người không phá vỡ ngày thánh, nhưng bày tỏ rằng chính công trình của Thiên Chúa đang tiếp tục diễn ra giữa trần gian. Tình yêu của Thiên Chúa không bị giới hạn bởi thời gian và cũng không bị trói buộc bởi những cách hiểu cứng nhắc của con người.

Sau câu nói ấy, Đức Giêsu mặc khải về chính căn tính của Người. Người nói: “Thật, tôi bảo thật các ông : người Con không thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều Người thấy Chúa Cha làm ; vì điều gì Chúa Cha làm, thì người Con cũng làm như vậy”. Những lời này cho thấy một sự hiệp thông trọn vẹn giữa Đức Giêsu với Chúa Cha. Mọi việc Người làm đều phát xuất từ Chúa Cha và phản chiếu chính hành động của Chúa Cha. Vì thế, khi Đức Giêsu chữa lành người bệnh, khi Người nâng dậy những con người bị gục ngã, khi Người ban sự sống và hy vọng, đó chính là lúc Thiên Chúa đang hành động giữa nhân loại.

Đức Giêsu còn nói một điều mạnh mẽ hơn nữa: Chúa Cha ban cho Người quyền ban sự sống và quyền xét xử. Nơi Đức Giêsu, quyền năng ban sự sống của Thiên Chúa đang được tỏ lộ. Vì thế, phép lạ chữa lành người bại liệt không chỉ là một sự kiện riêng lẻ, nhưng là một dấu chỉ của công trình cứu độ lớn lao hơn: Thiên Chúa đang phục hồi sự sống cho nhân loại qua chính Con của Người.

Khi chiêm ngắm hình ảnh ấy, con nhận ra một sự thật rất an ủi: Thiên Chúa không bao giờ ngừng làm việc trong thế giới này. Dù nhiều khi con thấy cuộc sống đầy những bất công, đau khổ và đổ vỡ. Nhất là khi con đang chứng kiến những gì đang diễn ra hôm nay, chiến tranh, thiên tai, bất công. Nhưng với Lời Chúa ngày hôm nay cho con thêm niềm xác tín Thiên Chúa vẫn đang âm thầm hoạt động. Ngài làm việc trong những biến cố nhỏ bé, trong những hy sinh thầm lặng và trong những con người đang kiên trì sống tình yêu giữa đời thường.

Lời của Đức Giêsu hôm nay cũng trở thành một lời mời gọi cho con. Nếu Thiên Chúa vẫn đang làm việc để ban sự sống cho thế giới, thì người môn đệ của Đức Giêsu cũng được mời gọi cộng tác vào công trình ấy. Không phải bằng cách làm thật nhiều việc, mà là để cho tình yêu trong những công việc ấy hòa nhịp với tình yêu của Thiên Chúa. Bởi trong cuộc sống có khi con giữ luật rất nghiêm túc và hoàn thành bổn phận của mình, nhưng lại dễ quên rằng mục đích của mọi lề luật là dẫn con người đến sự sống và tình yêu.

Những người Do Thái trong Tin Mừng hôm nay giữ luật sabát rất chặt chẽ, nhưng họ lại không nhận ra niềm vui của một con người vừa được chữa lành trước mắt mình. Điều đó khiến con phải tự hỏi: có khi nào trong đời sống của mình, con cũng quá chú ý đến những quy định bên ngoài mà quên đi điều cốt lõi là tình yêu? Có khi nào vì những tổn thương nhỏ, vì những khác biệt hay những lý do vụn vặt, mà con khép lòng lại và trở nên thờ ơ trước nỗi đau của người khác? Có khi nào con quá chú trọng tới những biến cố bi quan xảy ra trong cuộc sống mà quên quan sát những điều kỳ diệu âm thầm đang diễn ra trong từng giây phút sống.

Tin Mừng hôm nay mời gọi con mở rộng trái tim mình. Thiên Chúa không bao giờ ngừng yêu thương con người và Đức Giêsu đã bày tỏ tình yêu ấy bằng cả cuộc đời phục vụ và hiến trao. Nhìn vào gương của Người, con được mời gọi bước ra khỏi sự khép kín của mình để sống quảng đại hơn với tha nhân.

Lạy Chúa, Chúa đã cho con thấy rằng Chúa Cha vẫn đang làm việc trong thế giới này và chính Chúa cũng đang tiếp tục công trình yêu thương ấy. Xin cho con biết mở lòng để nhận ra những dấu chỉ của tình yêu Chúa trong đời sống hằng ngày. Nhất là biết cộng tác với công trình của Chúa bằng một trái tim khiêm tốn và quảng đại, để từng ngày sống của con trở thành một lời đáp trả cho tình yêu mà Chúa vẫn không ngừng dành cho con. Amen.



 

Tác giả bài viết: Nữ tu Maria Nguyễn Liên.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 134
  • Hôm nay 10,835
  • Tháng hiện tại 186,367
  • Tổng lượt truy cập 15,834,534
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây