Tin Mừng: Lc 6,36-38
36 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. 37 Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. 38 Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.”
Suy Niệm:
“Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.” (Lc 6, 36)
Sau khi tuyển chọn Nhóm Mười Hai, Đức Giêsu đứng giữa đông đảo dân chúng – gồm các môn đệ và những người đang khao khát tìm kiếm Ngài – để công bố một lối sống hoàn toàn mới. Trong bối cảnh ấy, Ngài mời gọi yêu thương kẻ thù, làm điều thiện không tính toán, chúc lành cho kẻ nguyền rủa, tha thứ và không xét đoán.
Giữa những đòi hỏi vượt quá lẽ thường ấy, một lời vang lên như nguyên tắc nền tảng: “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.” Đây là căn tính của người môn đệ, với chuẩn mực đời sống là chính trái tim nhân từ của Thiên Chúa.
“Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.” Đức Giêsu dẫn chúng ta vào chiều sâu của lòng thương xót – nơi phản chiếu tình yêu trọn hảo của Chúa Cha. Thiên Chúa không phân biệt con người theo tiêu chuẩn xứng đáng hay không xứng đáng. Ngài yêu thương, nâng đỡ và kiên nhẫn với tất cả. Tình thương ấy đã đi bước trước, đã chạm đến cuộc đời mỗi người từ thuở tạo dựng. Như lời Thánh Vịnh ca tụng: “Hãy tạ ơn Chúa, vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (Tv 136,1).
Lạy Chúa, khi suy niệm bài Tin Mừng hôm nay, con nhận ra mỗi ngày sống của con được dệt nên bởi lòng xót thương của Ngài. Sự sống, lương thực, anh chị em, cộng đoàn và bao ân huệ khác đều là dấu chỉ của tình yêu nhưng không của Chúa dành cho con, dù con còn nhiều yếu đuối và bất toàn. Nhưng chính kinh nghiệm được yêu thương ấy mở ra cho con khả năng sống nhân từ với tha nhân, như Chúa đang mời gọi con.
Con xác tín rằng lòng nhân từ không tự nhiên mà có. Đó là một hành trình tập luyện thiêng liêng mỗi ngày. Với khao khát sống lòng nhân từ của Chúa trong từng việc nhỏ, con được mời gọi bước ra khỏi những phản ứng của tự ái và giận hờn, tập tha thứ thay vì đáp trả, bao dung thay vì khép lòng, nhẫn nại thay vì kết án. Lòng nhân từ mà Chúa mời gọi con sống hôm nay, được diễn tả qua những chọn lựa nhỏ bé, cụ thể với một lời nói dịu dàng thay cho phản ứng gay gắt, một ánh mắt cảm thông thay cho thái độ lạnh lùng, một sự lắng nghe chân thành thay cho phán xét vội vàng, một quyết định tha thứ dù lòng còn tổn thương. Như thế, mỗi nghĩa cử nhân hậu trong đời sống hằng ngày trở thành nơi chốn để lòng nhân hậu Thiên Chúa hiện diện.
Với người nữ tu chọn linh đạo Mến Thánh Giá, con chiêm ngắm lòng nhân từ nơi Đức Kitô Chịu Đóng Đinh. Trên thập giá, Ngài đã thốt lên: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34). Ở đó, lòng nhân từ của Chúa đạt đến tột đỉnh của sức mạnh biến đổi và mở ra con đường dẫn đến sự sống, ơn cứu độ cho con người.
Lạy Chúa, xin cho mỗi thử thách trong đời sống thánh hiến trở thành cơ hội để con học lại bài học yêu thương, lòng nhân từ của Chúa nơi Thập Giá. Để con biết kiên nhẫn với chính mình trong những giới hạn, đồng thời biết kiên nhẫn với tha nhân. Nhìn lại hành trình thánh hiến, con nhận ra tình thương của Chúa chưa luôn được phản chiếu trọn vẹn nơi đời mình. Con dễ yêu khi không bị tổn thương, nhưng chùn bước khi phải chịu thiệt thòi. Con sẵn sàng quảng đại khi được nhìn nhận, nhưng còn ngại ngần khi phải âm thầm hy sinh. Lời mời gọi của Đức Giêsu vẫn vang lên mỗi ngày: hãy để lòng nhân từ của Cha trở thành tiêu chuẩn sống.
Lạy Chúa, xin thanh luyện trái tim con khỏi những tự ái và khép kín, để con biết yêu thương và sống quảng đại với mọi người. Hầu đời thánh hiến của con trở thành dấu chỉ sống động của lòng nhân từ Chúa giữa cộng đoàn và giữa thế giới hôm nay. Amen.
Tác giả bài viết: Nữ tu Maria Thu Trinh
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn