Nữ tu Têrêsa Tố Hảo
Tin Mừng: Mt 7, 21. 24-27
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không phải tất cả những ai nói với Ta, “Lạy Chúa, lạy Chúa!”, là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Ta ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời. Vậy ai nghe những lời Ta nói đây và đem ra thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá; mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó, nhà vẫn không sập, vì nhà ấy được xây trên nền đá. Và hễ ai nghe những lời Ta nói đây mà không đem ra thực hành, thì giống như người ngu đần, xây nhà mình trên cát, khi mưa sa nước lũ, gió thổi và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ trở nên đống hoang tàn”.
Suy Niệm
“Ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thưc hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá.” (Mt 7, 24)
Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu chạm đến một trong những điểm cốt lõi nhất của đời sống Kitô hữu trong tương quan giữa việc nghe và việc sống Lời Chúa. Đức Giêsu dùng một hình ảnh rất đời thường nhưng mang ý nghĩa sâu sắc: xây nhà. Nhà trên đá: người nghe và đem Lời Chúa ra thực hành. Nhà trên cát: người nghe mà không sống theo Lời Chúa. Đá hay cát ở đây không phải là đạo đức hay tội lỗi, mà là thái độ nội tâm. “Đá tảng” chính là Lời được tiếp nhận, nghiền ngẫm và được thực hành trong đời sống, để trở thành nguyên tắc và kim chỉ nam cho mọi hoạt động của mình. “Cát” là những thứ đẹp mà mong manh biểu tượng cho: cảm xúc nhất thời nữa vời, những việc đạo đức mang hình thức nhưng không có chiều sâu nội tâm. Điều đáng chú ý là cả hai căn nhà đều đẹp, đều được xây, đều thấy bình yên và mang hình thức giống nha. Chỉ khi mưa xuống, nước lũ tràn vào, gió bão ập tới, mới lộ ra nền tảng thật.
Nếu ngôi nhà được xây dựng trên nền đá vững chắc, chắc chắn những khắc nghiệt của thiên nhiên không thể làm hư hoại ngôi nhà. Nhưng nếu ngôi nhà được xây trên cát thì dù chỉ một chuyển động hay thay đổi của thời tiết cũng làm ngôi nhà biến dạng.
Giữa những ồn ào và chuyển động không ngừng của đời sống, Lời Chúa hôm nay vang lên như một lời mời thật dịu: hãy nhìn lại nền móng của chính cuộc đời con. Bởi lẽ, không ai tránh khỏi những cơn gió, những đợt mưa, những ngày bất ngờ “nước lũ ập đến”. Điều quyết định không phải là con có gặp sóng gió hay không, mà là ngôi nhà đời mình được dựng trên nền gì.
Chúa Giêsu đưa ra hai hình ảnh rất đơn sơ: nhà xây trên đá và nhà xây trên cát. Nhưng bên dưới sự đơn sơ ấy là một mạc khải lớn về hành trình môn đệ: người nghe Lời mà không thực hành thì mong manh như cát. Còn người vừa nghe, vừa thi hành trong đời sống thì vững vàng như đá tảng. Ngôi nhà có đẹp đến bao nhiêu, rộng đến bao nhiêu, nếu thiếu nền móng vững chắc, vẫn có thể sụp đổ chỉ sau một cơn mưa lớn.
Đời sống đức tin của con cũng vậy. Tuyên xưng đức tin bằng môi miệng thì dễ; sống đức tin bằng lựa chọn hằng ngày mới là thách đố. Con có thể cầu nguyện rất sốt sắng, đọc Lời Chúa rất đều đặn, nhưng nếu những điều ấy không chạm vào cung cách sống và biến đổi đời sống của con, không làm con yêu thương hơn, quảng đại hơn, kiên nhẫn hơn, thì đức tin vẫn chỉ đứng trên mặt cát mỏng. Và rồi, chỉ một hiểu lầm nhỏ, một lời xúc phạm, một thất bại, hay một đợt gió ngược của đời sống cộng đoàn như những khác biệt về tuổi tác, lối nghĩ, góc nhìn… cũng đủ khiến con lung lay và bay theo chiều gió.
Là nữ tu Mến Thánh Giá, lời mời gọi của Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay lại càng trở nên thiết thực hơn: hãy xây nhà nội tâm trên chính Lời Chúa. Đá tảng của đời người nữ tu Mến Thánh Giá không phải là tài năng, không phải là những việc tông đồ con làm được, càng không phải là những cái nhìn của người đời dành cho con nhưng là một đời sống bán chặt và xây dựng trên nền tảng là Lời Chúa. Đá tảng của con chỉ có một: Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh, Đấng đã yêu đến tận cùng, và linh đạo Mến Thánh Giá – con đường dẫn đến sự sống.
Lời Chúa hôm nay chất vấn con. Con đang xây dựng đời sống con ở đâu? Trên nền cát hay trên nền đá. Nếu con lỡ xây đời mình trên cát, trên những tìm kiếm rất người: danh giá, địa vị, quyền lực, khả năng, sự nhìn nhận, … con sẽ thấy mình dễ buồn, dễ thất vọng, dễ hụt hẫng và cuộc sống của con thất thường bởi con đang chạy theo các giá trị tạm bợ, chóng qua. Chỉ một cơn sóng nhẹ của hiểu lầm, chỉ một lời góp ý hơi mạnh, cũng khiến lòng con chao đảo. Cát không giữ nổi một ngôi nhà, những giá trị tạm bợ cũng không giữ nổi một đời thánh hiến.
Nhưng khi ngôi nhà đời con được xây dựng trên nền đá là trên chính Lời Chúa, trên cam kết thuộc trọn về Người, trên linh đạo Mến Thánh Giá của Đấng Sáng Lập. Con sẽ khám phá ra một điều rất đẹp: bão tố không còn đáng sợ nữa. Không phải vì bão nhỏ đi, nhưng vì lòng con đã có nơi bám vững chắc. Khiêm tốn, khó nghèo, vâng phục, khiết tịnh… có thể đi ngược với thế gian, nhưng lại chính là những viên đá làm cho đời con kiên vững. Đó là vẻ đẹp mà chỉ những ai chọn xây dựng đời mình trên Lời của Chúa mới cảm được từ bên trong vẻ đẹp của một tâm hồn tự do, thanh thoát, và bình an.
Đời dâng hiến không loại trừ gian nan; chính Chúa đã đi con đường ấy trước con. Nhưng Người cũng cho con sức mạnh để trung thành mỗi ngày. Khi con ngước nhìn Đấng Chịu Đóng Đinh, con học được cách sống hiền lành trong thử thách, cách yêu thương ngay lúc bị tổn thương, và cách đứng vững khi những điều mong manh quanh mình đổ xuống.
Trong đời sống thánh hiến, bão tố thường không ầm ầm bên ngoài, nhưng ẩn mình trong những thử thách nội tâm: hiểu lầm, mệt mỏi sứ vụ, khô khan thiêng liêng, nhịp sống đều đặn làm con cảm thấy tẻ nhạt. Khi ấy, cái nâng con đứng vững không phải là năng lực cá nhân, sự công nhận của người đời nhưng là sự cắm rễ, neo cuộc đời của mình trong Lời Chúa.
Lạy Chúa Chúa biết con yếu đuối và dễ chán nản. Xin cho con biết xây đời mình trên chính Lời Chúa, chứ không trên những điều chóng qua. Xin cho con nghe Lời Chúa với trái tim khao khát và biết thực hành với tình yêu trung thành. Khi con phải chiến đấu với chính mình, với những giới hạn và bản tính tự nhiên, xin nâng đỡ con. Khi con sợ hãi trước thánh giá, xin cho con nhớ rằng nơi Thánh Giá Chúa, con tìm được sức mạnh và bình an. Lạy Chúa, xin cho con biết nghe Lời Chúa bằng trái tim và sống Lời Chúa bằng cả cuộc đời để trong mọi hoàn cảnh, con vẫn đứng vững trong bình an của Ngài. Amen.
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn