Nữ tu Matta Nguyễn Phương
Tin Mừng: Lc 1, 26-38
Khi ấy, bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?” Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ toả bóng trên bà; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng, vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” Bấy giờ bà Ma-ri-a nói với sứ thần: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.
Suy Niệm
"Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà" (Lc 1,28)
Trình thuật Truyền Tin trong Tin Mừng Luca là khoảnh khắc mở đầu biến cố Nhập Thể, mặc khải lớn lao về cách Thiên Chúa bước vào lịch sử nhân loại: trong lặng thinh, nơi một ngôi làng nhỏ, với lời mời gọi âm thầm dành cho một thiếu nữ vô danh trước mắt thế gian. Thiên Chúa không chọn đền thờ lộng lẫy, cung điện quyền lực, nhưng đến với một trái tim khiêm tốn và tự do. Người được gọi không vì công trạng, nhưng vì “ân sủng” đi trước. Ân sủng ấy không chỉ là một đặc ân, nhưng là sức mạnh chuẩn bị để Mẹ trở nên khung trời trong sạch nơi Ngôi Lời có thể cư ngụ.
Lời chào của sứ thần Gabriel gửi đến Mẹ Maria chứa đựng thông điệp quan trọng về ân sủng và sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời Mẹ, cũng như trong cuộc đời mỗi tín hữu. “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng” (Lc 1,28) là lời chào, lời chúc mừng Mẹ Maria bước vào niềm vui cứu độ thiêng liêng, phát xuất từ sự kiện Đấng Cứu Thế – Chúa Giêsu – đến để thực hiện lời hứa cứu chuộc nhân loại. Mẹ Maria, với lòng tin tưởng và vâng phục, được Thiên Chúa chọn làm khởi đầu cho thời kỳ mới – thời kỳ ân sủng và niềm vui cứu độ. Niềm vui ấy không chỉ thuộc về Mẹ, mà qua Mẹ, được lan tỏa đến toàn nhân loại. Lời chào này gợi lên trong con niềm hy vọng Thiên Chúa luôn gần gũi và đồng hành với những ai tin tưởng nơi Ngài.
Đây cũng là lời mời gọi mà Thiên Chúa dành cho Mẹ, vì Mẹ được chọn làm Mẹ Đấng Cứu Thế, nghĩa là Mẹ đóng vai trò quan trọng và là người cộng tác vào công trình cứu độ. Vì thế, Thiên Chúa hứa sẽ ở cùng Mẹ. Lời hứa này không chỉ dành riêng cho Mẹ Maria mà còn là bảo chứng cho mỗi người chúng con, giúp chúng con can đảm đối diện với thử thách trong cuộc sống và sứ vụ, sẵn sàng đón nhận ý Chúa với niềm hy vọng và xác tín vào tình yêu quan phòng của Chúa. Nhìn vào gương Mẹ Maria – người luôn vâng phục và đón nhận sự hiện diện của Thiên Chúa một cách tuyệt hảo – con được mời gọi sống trong niềm tin, sự vâng phục và phó thác.
Vì thế con cũng được mời gọi sống trong ân sủng, để đời sống của mình trở thành dấu chỉ tình yêu Thiên Chúa, lan tỏa niềm hy vọng và ơn cứu độ đến những người xung quanh. Đồng thời, nhìn lại những ngày tháng qua với biết bao ân sủng Chúa ban, con tự hỏi: con đã đón nhận và sống với thái độ thế nào?
Lạy Chúa, Mẹ đã chọn tin vào lời mời gọi của Thiên Chúa, dù điều đó có nghĩa là bước vào một hành trình đầy những bất ngờ và những điều chưa biết trước. Lời đáp trả, tiếng “Xin vâng” đầy tin tưởng của Mẹ, Mẹ đã mở lòng hoàn toàn để Chúa dẫn dắt.
Niềm tin của Mẹ nhắc nhở con rằng, để sống trong ân sủng, con cần mở lòng và sẵn sàng chấp nhận sự hy sinh, từ bỏ những ý muốn riêng để hoàn toàn tín thác vào Chúa. Chính nơi sự từ bỏ ấy, con sẽ tìm thấy niềm vui đích thực mà thế gian không thể mang lại. Hành trình của Mẹ cũng liên hệ đến hành trình đức tin của chính bản thân con. Con thường để mình bị chi phối bởi những giới hạn của bản thân, nhưng lời Chúa mời gọi con vươn ra khỏi những giới hạn đó để đặt trọn niềm tin vào Ngài.
Như Mẹ đã can đảm thưa “Xin vâng”, con cũng được mời gọi thưa lên với Chúa: Lạy Chúa, con tin rằng Ngài đang ở cùng con và luôn song hành bên con. Con cũng muốn can đảm nói tiếng “Xin vâng” với Chúa trong đời dâng hiến của mình. Xin ban cho con lòng can đảm để bước đi trong sự tín thác, để từ bỏ những sợ hãi và nghi ngờ. Dù đường đời có đầy thử thách, xin giúp con đáp lại lời mời gọi của Ngài với tất cả niềm tin và tình yêu.
Lạy Chúa, con nhận ra rằng tình yêu và ân sủng của Chúa luôn bao phủ con, nhưng con đã không đủ mạnh dạn để sống như một người đầy ân sủng. Con để những yếu đuối, ích kỷ và nghi ngờ che lấp sự hiện diện của Chúa trong đời sống mình. Xin dạy con biết đón nhận và sống trong ân sủng của Chúa như Mẹ, để mang Chúa đến với mọi người qua từng hành động nhỏ bé trong đời sống hằng ngày. Amen.