Thứ Bảy Tuần 6 Phục Sinh (Ga16, 23b -28)

Thứ sáu - 15/05/2026 04:57
Thứ Bảy Tuần 6 Phục Sinh (Ga16, 23b -28)

Suy Niệm: 
 
“Chính Chúa Cha yêu mến anh em” (Ga 16,27)

Đức Giêsu nói những lời trong Tin Mừng hôm nay vào những giờ phút cuối cùng trước cuộc Thương Khó. Sau bữa Tiệc Ly, một nỗi bất an đang âm thầm lan ra nơi các môn đệ. Đức Giêsu vừa nói về việc Người sắp ra đi. Người cũng báo trước sự tan tác, phản bội và nước mắt. Các ông chưa hiểu hết mọi điều, nhưng đủ để cảm thấy một điều gì đó rất lớn sắp xảy đến. Chính trong bầu khí ấy, Đức Giêsu lại nói: “Chính Chúa Cha yêu mến anh em.” (Ga 16,27)

Đức Giêsu nói điều đó với những môn đệ mà Người biết rất rõ sự mong manh của họ. Chỉ ít giờ nữa thôi, họ sẽ ngủ mê khi Thầy hấp hối. Một người sẽ chối Thầy. Những người khác sẽ bỏ chạy trong sợ hãi. Nhưng trước những yếu đuối và vấp ngã ấy, Đức Giêsu vẫn cho họ biết rằng Chúa Cha yêu họ.

Tình yêu ấy đi trước mọi yếu đuối, lỗi lầm; đi trước cả những cố gắng của các môn đệ. Chính vì được yêu nên các ông mới có thể đứng dậy sau những lần vấp ngã. Lạy Chúa, có lẽ đây là điều rất sâu mà đời sống thiêng liêng nhiều khi con quên mất.

Con dễ sống với cảm thức rằng: khi mình cầu nguyện sốt sắng hơn, trung thành hơn, đạo đức hơn, thì Chúa sẽ gần mình hơn. Và rồi những lúc khô khan, yếu đuối hay mệt mỏi đến, con bắt đầu âm thầm nghi ngờ tình yêu của Chúa dành cho mình.

Có những ngày con vẫn sống đúng giờ giấc, vẫn chu toàn công việc, vẫn hiện diện trong cộng đoàn, nhưng bên trong lại là một khoảng trống. Có những ngày cầu nguyện không còn cảm thấy gì. Có những lúc con đọc kinh chỉ vì bổn phận. Có những ngày hồi tâm nhìn lại chính mình, lòng lại chùng xuống. Con đã theo Chúa nhiều năm như thế, mà sao trái tim vẫn còn quá nhiều ích kỷ, đời sống vẫn còn nhiều hơn thua, và vẫn còn quá nhiều điều chưa được biến đổi.

Nhưng khi suy niệm bài Tin Mừng hôm nay, trong con lại được thắp lên một niềm hy vọng khi chiêm ngắm khung cảnh Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Chính Chúa Cha yêu mến anh em.” Đức Giêsu nói  trước khi họ vấp ngã. Điều ấy giúp con hiểu rằng trước cả khi các môn đệ thất vọng về chính mình, trước cả khi họ nhận ra sự yếu đuối và tội lỗi của mình, Thiên Chúa đã biết tất cả. Và Ngài vẫn chọn yêu họ.

Lạy Chúa, có những lúc con thấy mình mệt vì phải đối diện với chính những yếu đuối lặp đi lặp lại nơi bản thân. Có những ngày con vẫn sống đời dâng hiến bên ngoài rất bình thường, nhưng bên trong lại đầy khô khan và chông chênh. Con sợ sự nguội lạnh của mình. Con sợ một ngày nào đó trái tim con không còn đủ tình yêu dành cho Chúa nữa. Nhưng hôm nay, giữa tất cả những bất an ấy, Chúa lại nói với con: “Chính Chúa Cha yêu mến anh em.”

Xin cho con luôn biết xây đời tu trên xác tín rằng con đang được Chúa yêu thương mỗi ngày. Và giữa những lúc mỏi mệt nhất, xin cho con vẫn đủ bình an để ở lại bên Chúa như một người con nhỏ bé luôn được Cha gìn giữ trong tình yêu của Ngài. Amen.

Tác giả bài viết: Nữ tu Anna

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 8
  • Máy chủ tìm kiếm 1
  • Khách viếng thăm 7
  • Hôm nay 4,795
  • Tháng hiện tại 57,560
  • Tổng lượt truy cập 16,103,165
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây