Thứ Sáu Tuần 5 Phục Sinh (Ga15, 12 -17)

Thứ năm - 07/05/2026 04:52
Thứ Sáu Tuần 5 Phục Sinh (Ga15, 12 -17)
Suy Niệm:

“Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”(Ga 15,12)

Trong bầu khí thâm sâu của Tiệc Ly, khi cuộc chia ly đã đến rất gần, Đức Giêsu trao ban điều quý giá nhất xuất phát từ chính trái tim Người: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12). Đây là điều răn mang chiều sâu của chính tình yêu Thiên Chúa. Điều mới mẻ nơi lời mời gọi của Đức Giêsu không nằm ở việc yêu thương, vì điều ấy đã có trong truyền thống Kinh Thánh (x. Lv 19,18), nhưng ở cách yêu “như Thầy đã yêu”. Người môn đệ được mời gọi yêu bằng chính tình yêu họ đã nhận nơi Đức Kitô, một tình yêu đến từ Chúa Cha, trung tín và đi đến tận cùng.

Khi nói những lời này, Đức Giêsu đang tiến dần đến Thập Giá. Vì thế, tình yêu Người nói đến là tình yêu dám trao ban chính mình: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13). Giữa giờ phút thiêng liêng ấy, Đức Giêsu gọi các môn đệ là “bạn hữu”. Người đưa họ vào tương quan thân tình với chính Người: “Tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha, Thầy đã cho anh em biết” (Ga 15,15). Người môn đệ được bước vào đời sống nội tâm của Thiên Chúa, được yêu, được ở lại và được sẻ chia chính sứ mạng của Đức Kitô. Và cội nguồn của tất cả tình yêu là đến từ sáng kiến yêu thương của Thiên Chúa: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em” (Ga 15,16).

Lời Chúa hôm nay mời gọi con trở về với căn tính sâu xa của đời sống thánh hiến, con là người được Chúa yêu và chọn trước. Ơn gọi mà con đang sống không phải đi từ khả năng hay sự xứng đáng của con, nhưng từ ánh nhìn đầy yêu thương của Thiên Chúa. Chính Người đã gọi con bước vào hành trình của đời sống thánh hiến để ở lại trong tình yêu của Người.

Ở lại trong tình yêu ấy để cho tình yêu của Đức Kitô dần biến đổi trái tim con mỗi ngày. Để con biết kiên nhẫn trước những giới hạn của chị em mình, biết đón nhận nhau trong khác biệt, biết hy sinh ý riêng trong những điều rất nhỏ bé và âm thầm của đời sống cộng đoàn. Trong hành trình sống đời thánh hiến con hiểu rằng yêu như Đức Kitô là một hành trình tự hiến từng ngày. Có những hy sinh không ai nhìn thấy. Có những âm thầm từ bỏ không ai biết đến. Nhưng chính nơi đó, tình yêu được thanh luyện và đời sống thánh hiến trở thành dấu chỉ sống động của Tin Mừng giữa thế gian.

Nhưng lạy Chúa, trong đời sống nhiều khi con vẫn yêu theo cảm xúc của riêng mình, con dễ dàng sống với những chị em hợp với con, dễ cảm thông và sẻ chia với người con thấy có cảm tình. Vui khi ai đó thấu hiểu mình và thấy dễ chịu  khi những cố gắng của mình được đáp lại. Nhưng Đức Giêsu mời gọi con đi xa hơn: yêu như Người đã yêu. Một tình yêu vẫn trung tín ngay cả khi bị hiểu lầm, vẫn quảng đại giữa những mỏi mệt, và vẫn âm thầm trao hiến ngay cả khi không ai nhận ra. Chỉ khi ở lại trong Chúa, con mới có thể yêu như thế.


Lạy Chúa, giữa những mỏi mệt và giới hạn của đời sống mỗi ngày, xin cho con biết quay trở về ở lại trong tình yêu của Chúa. Để con luôn biết lắng nghe, ở lại và yêu thương bằng chính tình yêu của Người. Nhờ đó cuộc đời con, có thể sinh hoa trái của bình an, hiền lành và quảng đại giữa lòng thế giới hôm nay. Amen.

 

Tác giả bài viết: Nữ Tu Anna

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 9
  • Hôm nay 2,661
  • Tháng hiện tại 25,858
  • Tổng lượt truy cập 16,071,463
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây