Thứ Hai Tuần 6 Phục Sinh (Ga 15,26 – 16,4a

Chủ nhật - 10/05/2026 04:20
Thứ Hai Tuần 6 Phục Sinh (Ga 15,26 – 16,4a
Suy Niệm: 
“Anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu.” (Ga 15,27)


Tin Mừng Ga 15,26 – 16,4a đưa chúng ta trở lại bầu khí đầy rất lặng của bữa Tiệc Ly. Chúa Giêsu đang ở trong những giờ phút cuối cùng trước cuộc Thương Khó. Ngài biết con đường phía trước của các môn đệ sẽ không dễ dàng. Sau những ngày tháng được sống gần Thầy, được nghe lời Thầy dạy và chứng kiến biết bao phép lạ, các ông sắp phải bước vào một hành trình của thử thách, chống đối và cô đơn.

Chúa Giêsu nói rõ rằng sẽ có lúc họ bị loại trừ, bị bách hại, thậm chí có những người nhân danh Thiên Chúa mà làm hại họ. Đó là thực tại mà người môn đệ Đức Kitô ở mọi thời đại phải đối diện. Có những lúc chính sự trung thành với Chúa lại khiến người ta bị hiểu lầm, bị từ chối hoặc phải âm thầm chịu đựng những tổn thương sâu kín. Nhưng điều đẹp nhất trong Tin Mừng hôm nay là giữa tất cả những điều ấy, Chúa Giêsu hứa ban Đấng Bảo Trợ là Chúa Thánh Thần, Đấng sẽ ở cùng, nâng đỡ và làm chứng cho sự thật. Chúa chuẩn bị cho họ bằng sự thật và bằng sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Ngài hứa: “Thánh Thần sẽ ở với anh em.”

Chúa Thánh Thần hiện diện rất âm thầm trong đời sống người môn đệ. Ngài là sức mạnh giúp ta tiếp tục trung tín thêm một ngày nữa; là khả năng giữ im lặng thay vì phản ứng; là sự bình an nhỏ bé còn sót lại sau một biến cố làm lòng mình chao đảo; hay đơn giản là việc ta vẫn quỳ xuống cầu nguyện dù tâm hồn hoàn toàn khô khan. Đó cũng chính là cách người môn đệ làm chứng cho Chúa.

Lời mời gọi: “Anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu” (Ga 15,27), cho con hiểu rằng làm chứng cho Chúa không chỉ là nói về Chúa bằng lời giảng dạy hay những hoạt động lớn lao, nhưng còn bằng một đời sống vẫn giữ được lòng yêu thương giữa tổn thương, vẫn dịu dàng sau những va chạm, vẫn hy vọng dù phải đi qua thất vọng và cô đơn.

Tin Mừng hôm nay cũng mời gọi con nhìn lại cách mình đang sống chứng tá giữa đời thường. Có khi con nghĩ làm chứng cho Chúa là phải thực hiện điều gì lớn lao, nhưng thật ra chứng tá bắt đầu từ những điều rất nhỏ bé và âm thầm: trung tín với giờ cầu nguyện dù khô khan, phục vụ mà không cần được ghi nhận, giữ lòng hiền hòa khi bị hiểu lầm, không để cay đắng lớn dần trong tim, và vẫn tiếp tục yêu thương dù đã từng bị tổn thương.

Một niềm vui được trao ban, một sự kiên nhẫn trong thử thách, một thái độ khiêm tốn và phục vụ âm thầm tất cả những điều ấy, nếu được sống trong tình yêu, đều có thể trở thành dấu chỉ sống động cho sự hiện diện của Chúa. Đó là nơi Chúa Thánh Thần đang âm thầm hoạt động và biến đổi tâm hồn con mỗi ngày. Con xác tín rằng để có thể làm chứng cho Chúa, con cần để Chúa ở lại và dẫn dắt đời mình. Giữa nhịp sống phục vụ liên tục, con rất dễ làm nhiều việc cho Chúa nhưng lại ít dành thời gian ở với Chúa. Con quen chăm sóc người khác nhưng lại quên để Chúa chữa lành những mệt mỏi nơi chính tâm hồn mình.

Tin Mừng hôm nay như một lời mời gọi thức tỉnh đời sống con: hãy trở về với tương quan thân tình cùng Chúa. Chỉ khi ở lại trong Chúa, người môn đệ mới có thể đứng vững giữa thử thách mà không đánh mất bình an nội tâm.

Lạy Chúa, có những ngày con cảm thấy rất gần Chúa, cầu nguyện sốt sắng, phục vụ đầy nhiệt thành. Nhưng cũng có những ngày tâm hồn trở nên khô khan, mỏi mệt và lặng lẽ. Nhiều khi con cảm thấy mình lạc lõng giữa một thế giới không còn tha thiết với Tin Mừng. Có những lúc con cố gắng sống hiền lành, chân thành và quảng đại, nhưng đổi lại chỉ là sự hiểu lầm. Xin ban Thánh Thần của Ngài đến trong những khoảng tối của tâm hồn con. Khi con bị hiểu lầm, xin giữ lòng con bình an. Khi con khô khan, xin giúp con vẫn trung tín. Khi con yếu đuối, xin nhắc con rằng Chúa vẫn đang ở rất gần.

Xin cho đời sống của con, dù âm thầm và nhỏ bé, cũng trở thành một chứng tá dịu dàng về tình yêu Chúa giữa thế giới hôm nay. Xin cho những ai gặp con có thể cảm nhận được sự hiện diện của Chúa qua ánh mắt biết cảm thông, qua một lời nói đem lại bình an, qua một trái tim vẫn còn biết yêu thương và tha thứ.
Và xin cho con, giữa mọi đổi thay của cuộc sống, vẫn luôn ở lại với Chúa để mỗi ngày đời con trở thành một lời chứng âm thầm nhưng chân thật cho Tin Mừng. Amen.


 

Tác giả bài viết: Nữ tu Maria Thu Huyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 4
  • Hôm nay 4,032
  • Tháng hiện tại 34,316
  • Tổng lượt truy cập 16,079,921
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây