Thứ Tư Tuần 7 Phục Sinh (Ga 17,11b-19)

Thứ ba - 19/05/2026 05:11
Thứ Tư Tuần 7 Phục Sinh (Ga 17,11b-19)
Suy Niệm:

“Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần.” (Ga 17, 15)

Tin Mừng hôm nay mở ra cho chúng ta bước vào lời nguyện sâu thẳm nhất của Chúa Giêsu trước cuộc Thương Khó. Sau những lời từ biệt cuối cùng dành cho các môn đệ, Người hướng trọn tâm hồn mình về Chúa Cha trong một lời cầu nguyện chan chứa yêu thương và thao thức. Đây là tiếng lòng của Người Con đang chuẩn bị hiến dâng chính mạng sống mình cho nhân loại.

Trong lời nguyện ấy, Chúa Giêsu mang theo các môn đệ trong trái tim. Người biết các ông sẽ tiếp tục ở lại giữa thế gian với những thử thách, chống đối và chao đảo của phận người. Vì thế, Người tha thiết xin Chúa Cha gìn giữ họ trong tình yêu và sự thật của Ngài. Chính lời cầu nguyện ấy trở thành nơi nương tựa cho các môn đệ trên hành trình mai ngày.

Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu “Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần.” (Ga 17, 15) Từ 
“gìn giữ” là nâng đỡ từ bên trong để giữa bao biến động, lòng người môn đệ vẫn thuộc trọn về Thiên Chúa. Chúa Giêsu hiểu sự mong manh của con người. Ngài hiểu sự mong manh nơi các môn đệ. Người biết các môn đệ của mình yếu đuối và dễ ngã lòng. Nhưng Người vẫn trao họ cho Chúa Cha với tất cả niềm tin tưởng và yêu thương. Người thánh hiến họ trong sự thật, để giữa lòng thế gian, cuộc đời họ trở thành dấu chỉ của ánh sáng và tình yêu Thiên Chúa.

Lời cầu nguyện ấy hôm nay cũng chạm đến đời sống thánh hiến của con. Mỗi ngày sống ơn gọi là một hành trình rất thật với những giới hạn, những mỏi mệt âm thầm và những chao đảo trong nội tâm. Có những lúc con mang nơi mình áp lực của sứ vụ, sự khô khan trong đời sống thiêng liêng hay cảm giác lặng lẽ giữa cộng đoàn. Nhưng chính trong những thực tại ấy, Chúa vẫn gìn giữ con bằng một tình yêu trung tín của Chúa.

Con hiểu rằng đời thánh hiến không hệ tại ở sức riêng hay sự mạnh mẽ của bản thân, nhưng ở việc để cho Chúa từng ngày gìn giữ lòng mình. Người giữ con ở lại trong tình yêu thuở ban đầu, ở lại trong lời khấn đã dâng và ở lại trong sự thật của Tin Mừng. Chính nơi đó, đời sống tận hiến được thánh hiến mỗi ngày giữa lòng thế gian. Giữa những đổi thay của cuộc sống, trái tim người môn đệ vẫn có một nơi để thuộc về, đó là Thiên Chúa.

Các môn đệ năm xưa bước vào đêm tối của thử thách trong sự nâng đỡ âm thầm từ lời cầu nguyện của Chúa Giêsu. Hôm nay cũng thế, con bước đi trong đời sống mỗi ngày với niềm xác tín rằng Chúa vẫn đang cầu nguyện cho con trước mặt Chúa Cha. Chính lời cầu nguyện ấy trở thành sức mạnh nâng đỡ con trung tín giữa những chặng đường nhiều thử thách của ơn gọi.

Lạy Chúa, giữa những mỏi mệt và chao đảo của cuộc sống, xin gìn giữ lòng con luôn thuộc trọn về Chúa. Xin thánh hiến con trong sự thật để từng chọn lựa, từng hy sinh và từng việc nhỏ bé mỗi ngày đều phản chiếu tình yêu của Ngài. Xin cho con luôn ở lại trong tình yêu Chúa với một trái tim bình an, trung tín và đầy tín thác, để đời sống thánh hiến của con trở thành một sự hiện diện dịu hiền của Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay. Amen.
Bottom of Form

 

Tác giả bài viết: Nữ tu Catarina Như Mai

Tổng số điểm của bài viết là: 11 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 3.7 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 10
  • Máy chủ tìm kiếm 1
  • Khách viếng thăm 9
  • Hôm nay 1,928
  • Tháng hiện tại 85,351
  • Tổng lượt truy cập 16,130,956
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây