Suy Niệm:
“Để tất cả nên một” (Ga 17,21)
Tin Mừng Ga 17, 20 - 26 nằm trong phần cuối của diễn từ ly biệt trong Tin Mừng Gioan. Đây là lời cầu nguyện hiến tế của Đức Giêsu trong đêm trước cuộc Thương Khó. Sau khi rửa chân cho các môn đệ và trao ban những lời trăn trối cuối cùng, Đức Giêsu hướng về Chúa Cha trong một lời nguyện sâu thẳm phát xuất từ chính trái tim của Người. Người mở rộng lời cầu nguyện đến tất cả những ai sẽ tin vào Người qua lời rao giảng của các môn đệ.
Điều đáng chú ý là trước giờ bước vào cuộc Thương Khó, điều Người tha thiết nhất là: “Để tất cả nên một” (Ga 17,21). Đức Giêsu đưa các môn đệ đi vào chính sự hiệp thông giữa Chúa Cha và Chúa Con: “Như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha.” Hội Thánh được mời gọi phản chiếu chính đời sống yêu thương của Ba Ngôi Thiên Chúa.
Đức Giêsu còn nói: “Con đã cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho Con” (Ga 17,22). Trong Tin Mừng Gioan, “vinh quang” của Đức Giêsu chính là tình yêu tự hiến trên thập giá. Người trao cho các môn đệ khả năng sống cùng một tình yêu ấy: tình yêu biết trao ban, tha thứ và hiến mình cho nhau. Vì thế, lời cầu xin hiệp nhất của Đức Giêsu cũng là lời mời gọi bước vào con đường yêu thương mang chiều sâu của thập giá.
Đức Giêsu biết rất rõ sự mong manh của lòng người. Người biết các môn đệ sẽ có lúc sợ hãi, thất vọng, tranh cãi và yếu đuối. Nhưng Người vẫn cầu xin cho họ được ở lại trong cùng một tình yêu. Điều đó cho thấy hiệp nhất là hoa trái của việc để Thiên Chúa hiện diện và hoạt động trong tâm hồn. Nhiều khi chia rẽ chỉ xuất hiện nơi những khoảng cách âm thầm: một sự lạnh nhạt kéo dài, một tổn thương không được chữa lành, một cái nhìn thiếu cảm thông, một trái tim khép lại vì tự ái. Và rồi người ta vẫn sống cạnh nhau nhưng không còn thật sự thuộc về nhau. Vì thế, điều làm trái tim Đức Giêsu thao thức trước giờ chịu chết là sự hiệp nhất của những người thuộc về Người. Bởi vì chỉ khi sống hiệp nhất trong yêu thương, các môn đệ mới thật sự phản chiếu dung mạo của Thiên Chúa giữa thế gian.
Lạy Chúa, suy niệm về Lời Chúa hôm nay, con hiểu rằng hiệp nhất bắt đầu từ việc bước ra khỏi cái tôi của mình để học yêu thương như Chúa đã yêu. Đó là một hành trình đòi nhiều từ bỏ, nhiều khiêm tốn và rất nhiều lần phải chết đi cho chính mình. Con cảm nhận đời sống thánh hiến là một hành trình rất đẹp, nhưng cũng là nơi con học bài học sống hiệp nhất trong yêu thương.
Sống hiệp nhất trong đời sống chung chưa bao giờ là điều dễ dàng với con. Có những ngày cộng đoàn đầy tiếng cười và bình an. Nhưng cũng có những ngày con cảm thấy mệt mỏi vì khác biệt tính cách, khác biệt suy nghĩ hay những va chạm rất nhỏ trong đời sống thường ngày. Có những lúc con nhận ra mình vẫn làm đầy đủ mọi bổn phận nhưng trái tim lại khép kín với một chị em nào đó. Có những lần con cầu nguyện nhiều nhưng lòng vẫn nặng nề vì một câu nói hay một cách cư xử làm con tổn thương.
Và rồi trước lời mời gọi của Chúa hôm nay, con hiểu rằng Đức Giêsu muốn con học yêu như Người đã yêu. Tình yêu ấy bắt đầu từ những điều rất nhỏ: chủ động mỉm cười trước, chọn nói lời nhẹ nhàng hơn, biết lắng nghe thay vì vội xét đoán, biết bước tới thay vì giữ khoảng cách và cầu nguyện cho người làm mình tổn thương. Có những hiệp nhất chỉ được sinh ra sau rất nhiều lần phải chiến đấu với tự ái của chính mình.
Lạy Chúa, giữa biết bao đau khổ đang chờ phía trước, điều Chúa thao thức nhất vẫn là sự hiệp nhất của chúng con. Xin cho con biết sống hiệp nhất bằng một trái tim khiêm tốn và dịu dàng. Xin chữa lành nơi con những tự ái âm thầm, những xét đoán kín đáo và những khoảng cách con vẫn giữ trong lòng. Xin dạy con biết yêu thương bằng sự trao hiến mỗi ngày, để khi việc yêu thương trở nên khó khăn, con nhớ rằng Chúa vẫn đang cầu nguyện cho con. Và khi con yếu đuối, xin cho con biết ở lại trong tình yêu của Chúa để học lại cách yêu thương những người Chúa đặt bên đời con. Amen.