Suy Niệm:
“Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước.” (Ga 15,18)
Trong bầu khí linh thiêng của bữa Tiệc Ly, khi giờ chia ly đã gần kề, Đức Giêsu đã để lại cho các môn đệ một giới răn yêu thương và đồng thời đã chuẩn bị cho họ bước vào một thực tại của đời sống môn đệ đó là sự chống đối của thế gian.
Sau lời mời gọi: “Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy” (Ga 15,9) và “hãy yêu thương nhau” (Ga 15,17), Đức Giêsu bắt đầu nói đến những thử thách mà người thuộc về Người sẽ phải đối diện: “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước.”(Ga 15,18) Trong Tin Mừng Gioan, “thế gian” là một não trạng khước từ Thiên Chúa, một lối sống không muốn đón nhận ánh sáng sự thật. Đức Giêsu đã từng nói: “Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng.” (Ga 3,19) Vì thế, khi người môn đệ sống theo Tin Mừng, họ thuộc về Đức Kitô. Và chính sự thuộc về ấy làm phát sinh những va chạm âm thầm nhưng rất cụ thể trong đời sống. Đức Giêsu nói rõ với các môn đệ: “Anh em không thuộc về thế gian, và Thầy đã chọn, đã tách anh em ra khỏi thế gian.” (Ga 15,19)
Người môn đệ với đời sống thuộc về Đức Kitô luôn trở thành một dấu hỏi đối với những gì không thuộc về ánh sáng. Một đời sống trung thực sẽ chất vấn sự giả dối. Một trái tim thanh thoát sẽ chất vấn sự hưởng thụ. Một đời sống cầu nguyện sẽ chất vấn một thế giới đang bị cuốn vào ồn ào và phân tán. Ánh sáng hiện diện luôn làm bóng tối khó chịu. Đức Giêsu đã đi con đường ấy trước. Người đã bị hiểu lầm, bị chống đối và cuối cùng bị loại trừ.
Lạy Chúa, có những lúc con nghĩ rằng: sống chân thành thì sẽ được yêu mến, sống ngay thẳng thì sẽ được cảm thông. Nhưng thực tế không phải lúc nào cũng như thế. Có những cố gắng sống đúng lại bị hiểu lầm. Có những chọn lựa trung tín khiến con trở nên lạc lõng giữa một thế giới quá quen với những thỏa hiệp dễ dãi.
Trong đời sống thánh hiến hôm nay, con vẫn cảm nhận rất rõ cuộc chiến âm thầm ấy. Giữa một thế giới đề cao hưởng thụ, con chọn sống khó nghèo. Giữa một nền văn hóa tôn thờ cái tôi, con học sống vâng phục và trao hiến. Giữa nhịp sống đầy phân tán và vội vàng, con vẫn luôn được mời gọi giữ một khoảng lặng cho cầu nguyện và gặp gỡ Thiên Chúa.
Nhưng khi đối diện với Lời Chúa hôm nay với con điều đáng sợ nhất không phải là bị thế gian từ chối. Nhưng trong cuộc sống không ít lần con sợ mình giống thế gian đến mức không còn thao thức tìm kiếm Thiên Chúa nữa. Có khi con vẫn sống đời thánh hiến, vẫn làm việc của Chúa, nhưng trái tim lại âm thầm tìm kiếm chính mình nhiều hơn tìm kiếm Chúa, tìm kiếm sự công nhận hơn là sống cho Tin Mừng. Và đó là cuộc chiến sâu xa nhất của của con hôm nay sống giữa thế gian mà không đánh mất căn tính thuộc về Đức Kitô.
Tin Mừng hôm nay nhắc con nhớ rằng đời sống của con hệ tại ở chỗ vẫn giữ được một trái tim thuộc trọn về Chúa giữa bao điều kéo mình xa Người. Chính trong những lúc cô đơn, khô khan hay bị hiểu lầm, con được mời gọi ở lại trong tình yêu của Đức Kitô, Đấng đã đi con đường ấy trước và vẫn luôn đồng hành với con trong những khó khăn và thử thách đó.
Lạy Chúa, giữa một thế giới có quá nhiều tiếng gọi kéo con xa Chúa, xin giúp con biết ở lại trong tình yêu của Ngài. Khi con cảm thấy lẻ loi vì sống điều ngay chính, xin cho con nhớ rằng Chúa đã đi con đường ấy trước con. Xin đừng để con đánh mất căn tính của một người thuộc về Chúa. Để đời sống tận hiến của con, dù nhỏ bé và âm thầm, vẫn trở nên một dấu chỉ của ánh sáng, của bình an và của tình yêu Tin Mừng giữa thế giới hôm nay. Amen.