CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THĂNG THIÊN (Mt 28, 16 -20)

Thứ bảy - 16/05/2026 05:53
CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THĂNG THIÊN (Mt 28, 16 -20)

Suy Niệm: 

“Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28,20b)

Trên ngọn núi ở Galilê, các môn đệ đứng trước Đức Giêsu Phục Sinh trong một khoảnh khắc vừa gần gũi vừa vượt quá mọi hiểu biết của mình. Sau những ngày tan vỡ vì cuộc Thương Khó, các ông lại được gặp Thầy. Nhưng cuộc gặp gỡ ấy không phải để giữ các ông ở lại trên núi trong sự bình an riêng mình. Đức Giêsu trao cho các môn đệ một sứ mạng: ra đi đến với muôn dân, tiếp tục công trình của Người giữa thế gian.

Đó là một sứ mạng vượt quá sức của những con người nhỏ bé và giới hạn. Các môn đệ vẫn là những người từng sợ hãi, từng bỏ chạy, từng hoài nghi. Nhưng chính lúc ấy, Đức Giêsu lại để lại cho họ điều quan trọng nhất: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” Đó là một sự hiện diện thật.

Trong suốt lịch sử cứu độ, Thiên Chúa vẫn luôn đồng hành với dân Người qua những thời khắc quyết định. Khi Giô-suê đứng trước hành trình đưa dân vào Đất Hứa, Thiên Chúa đã nói: “Ta sẽ ở cùng ngươi.” Không phải vì Giô-suê mạnh mẽ hơn người khác, nhưng vì có Đấng ở cùng nên ông có thể tiếp tục tiến bước. Lời hứa ấy được hoàn tất nơi Đức Giêsu – Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Ngay từ đầu Tin Mừng, Người đã đến để ở giữa con người. Và ở cuối Tin Mừng, Người lại một lần nữa xác nhận rằng sự hiện diện ấy sẽ không bao giờ chấm dứt.

Lễ Thăng Thiên là ngày Đức Giêsu mở ra một cách hiện diện mới. Người không còn hiện diện theo cách hữu hình như trước, nhưng vẫn ở lại như Đấng đang sống, đang dẫn dắt và đang âm thầm hoạt động trong hành trình của Hội Thánh. “Thầy ở cùng anh em” cũng là cách Đức Giêsu bước vào mọi thực tại của người môn đệ. Khi các tông đồ ra đi giữa muôn dân, sự hiện diện âm thầm ấy trở thành sức mạnh nâng đỡ họ giữa bách hại, là ánh sáng giữa những ngã rẽ và là điểm tựa để họ không lạc hướng. Có khi sự hiện diện ấy được nhận ra qua những dấu chỉ rõ ràng. Nhưng cũng có khi chỉ là một sức mạnh thầm lặng giúp người môn đệ còn đủ can đảm để tiếp tục trung thành.

Lời Chúa hôm nay cũng đi vào chính đời sống thánh hiến của con. Có những ngày đời tu bình an và sáng rõ. Nhưng cũng có những ngày con bước đi trong khô khan, mệt mỏi và chênh vênh. Có những hy sinh âm thầm không ai hiểu, những cố gắng lặng lẽ không ai thấy, những cuộc chiến nội tâm mà chỉ một mình con biết. Và đôi khi, điều làm con nặng lòng nhất không phải là công việc hay thử thách bên ngoài, nhưng là cảm giác mình đang bước đi một mình. Chính nơi ấy, lời hứa của Đức Giêsu trở nên gần gũi hơn bao giờ hết: “Thầy ở cùng con.”

Sự ở cùng của Chúa không phải lúc nào cũng đến qua những điều lớn lao. Nhiều khi Chúa hiện diện rất âm thầm trong những điều bình thường của đời sống mỗi ngày: một sự bình an giữa lúc tâm hồn xao động, một sức mạnh nhỏ bé giúp con tiếp tục chu toàn bổn phận, một ánh sáng vừa đủ để con không dừng lại giữa hành trình.

Là người môn đệ bước theo Chúa, con không cần phải thấy rõ toàn bộ con đường phía trước. Điều con cần không phải là nắm chắc mọi sự bằng sức riêng, nhưng là tin rằng Đấng gọi con cũng là Đấng không bao giờ bỏ con lại giữa hành trình. Có lẽ điều người môn đệ cần nhất không phải là một lối đi hoàn toàn sáng tỏ, nhưng là một sự hiện diện đủ để tiếp tục bước tiếp.

Và chính Chúa Thánh Thần là Đấng làm cho sự hiện diện ấy trở nên sống động trong lòng và trong cuộc đời con. Trong những lúc phân vân, yếu đuối hay chao đảo, Thánh Thần vẫn âm thầm hướng dẫn và mở ra một hướng đi giữa thinh lặng. Vì thế, sống lời hứa “Thầy ở cùng” không chỉ là tin rằng Chúa hiện diện, nhưng còn là học biết ở lại trong sự hiện diện ấy: biết tín thác, biết lắng nghe và để Chúa dẫn mình đi từng bước.

Chính sự hiện diện âm thầm nhưng trung tín của Chúa trở thành điểm tựa cho hành trình đời con, là ánh sáng trong những khoảng tối và là sức mạnh để con tiếp tục yêu mến, tiếp tục trung thành và tiếp tục thuộc trọn về Chúa mỗi ngày.

Lạy Chúa, giữa những ngày bình an hay những khô khan và chênh vênh, xin cho con nhận ra sự hiện diện âm thầm của Chúa. Xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn con biết tín thác, biết lắng nghe và can đảm bước tiếp mỗi ngày trong hành trình theo Chúa. Amen.


 

Tác giả bài viết: Nữ tu Maria Trần Tuyền

Tổng số điểm của bài viết là: 11 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 3.7 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 73
  • Máy chủ tìm kiếm 2
  • Khách viếng thăm 71
  • Hôm nay 5,693
  • Tháng hiện tại 67,368
  • Tổng lượt truy cập 16,112,973
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây