Thứ Sáu Tuần 8 Thường Niên Năm A ( Mc11, 11 -25)

Thứ năm - 28/05/2026 05:13
Thứ Sáu Tuần 8 Thường Niên Năm A ( Mc11, 11 -25)
 Suy Niệm: 

"Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc sao" ? (Mc11, 17)


Đối với người Do Thái, Đền Thờ tại Giêrusalem là trung tâm sống động của toàn bộ đời sống đức tin. Đó là nơi họ tin rằng Thiên Chúa ngự giữa dân Người, là dấu chỉ hữu hình của Giao Ước thánh thiêng mà Thiên Chúa đã ký kết với dân Israel. Mọi hy lễ, mọi lời cầu nguyện và từng nhịp sống đạo đều quy hướng về nơi ấy. Đền Thờ trở thành không gian linh thánh, nơi con người tìm gặp Thiên Chúa và để cho lòng mình được chạm đến bởi sự hiện diện của Ngài.

Thế nhưng, khi Đức Giêsu bước vào Đền Thờ, Người lại nhìn thấy một khung cảnh hoàn toàn khác. Nơi đáng lẽ phải ngập tràn bầu khí cầu nguyện lại bị lấp đầy bởi tiếng mua bán, đổi chác và những toan tính hơn thua. Không gian dành cho Thiên Chúa dường như bị lấp đầy bởi những điều quá nặng mùi trần thế.
Chính trong bối cảnh ấy, Đức Giêsu đã có một hành động mạnh mẽ và quyết liệt: Người đuổi những kẻ mua bán ra khỏi Đền Thờ, lật bàn của những người đổi bạc và xô ghế của những kẻ bán bồ câu. Đức Giêsu không chấp nhận bất cứ điều gì làm tổn hại đến sự thánh thiện của nhà Cha Người. Người muốn trả lại cho Đền Thờ căn tính nguyên thủy của nó: “Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện.” Chính Người sẽ trở thành Đền Thờ mới, nơi con người gặp được Thiên Chúa trong tình yêu tự hiến. Từ nay, sự thánh thiện không còn hệ tại nơi những bức tường nguy nga, nhưng nơi một trái tim hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa.
Vì thế, lời chất vấn năm xưa của Đức Giêsu vẫn đang âm thầm vang lên nơi đời sống của con hôm nay: “Tâm hồn con có còn là nhà cầu nguyện không?”

Đó là câu hỏi chạm đến tận cốt lõi của đời thánh hiến. Con không chỉ là người đi vào nhà thờ để cầu nguyện, nhưng chính bản thân con đã được thánh hiến để trở nên đền thờ sống động cho Thiên Chúa ngự trị. Nơi sâu thẳm của tâm hồn, Thiên Chúa muốn ở lại, muốn yêu thương.

Thế nhưng, khi can đảm nhìn sâu vào lòng mình, con nhận ra đền thờ tâm hồn con nhiều khi đang bị xáo trộn bởi biết bao “cuộc buôn bán” âm thầm. Có những toan tính rất kín đáo của cái tôi. Có những khát khao được công nhận mà chính mình cũng không muốn gọi tên. Có những bận rộn mục vụ làm đôi khi tâm hồn không còn đủ thinh lặng cho Chúa hiện diện.

Và cũng có những “vùng riêng tư” mà con âm thầm giữ lại cho bản thân, không muốn để ánh sáng Tin Mừng đi vào. Đôi khi, con vẫn trung thành với công việc, với bổn phận và nhịp sống cộng đoàn, nhưng nội tâm lại dần mất đi sự đơn sơ dành cho Chúa. Trái tim bị chia nhỏ cho quá nhiều điều, đến mức việc cầu nguyện chỉ còn là một bổn phận hơn là nơi gặp gỡ. Lạy Chúa con thấy rằng nỗi đau âm thầm nhất của đời sống thánh hiến: khi đền thờ bên ngoài vẫn còn nguyên vẹn, nhưng ngọn lửa thờ phượng bên trong lại thiếu sức sống.

Tin Mừng hôm nay là một lời mời gọi trở về. Đức Giêsu đến để thanh tẩy và phục hồi đền thờ tâm hồn con. Dù tiến trình ấy nhiều khi đau đớn, vì Người sẽ lật đổ những gì con đang bám víu, nhưng chỉ khi ấy trái tim con mới dần được giải thoát khỏi những lệch hướng âm thầm.

Lạy Chúa, con hiểu rằng chỉ khi dám để Chúa chạm vào, để Người thanh luyện qua con đường Thập giá, tâm hồn con mới tìm lại được sự tự do nội tâm đích thực. Khi những ồn ào lắng xuống, những dính bén lệch lạc được buông bỏ, con mới có thể quy hướng trọn vẹn về một mình Thiên Chúa.

Linh đạo Mến Thánh Giá khởi đi từ việc chiêm ngắm Đức Kitô chịu đóng đinh — Đấng đã yêu cho đến cùng để thanh tẩy trái tim con người bằng chính tình yêu tự hiến của Người. Chỉ khi ở lại trước Thập Giá, con mới dần học được thế nào là một tình yêu không chia sẻ và một trái tim thuộc trọn về Thiên Chúa.

Lạy Chúa, nhiều lần đền thờ tâm hồn con không còn là nơi của cầu nguyện và bình an, nhưng đầy những tiếng ồn của lo toan, ích kỷ và những dính bén âm thầm. Xin Chúa bước vào và thanh tẩy lòng con bằng tình yêu của Ngài. Xin lật đổ nơi con những gì không thuộc về Chúa, những gì làm trái tim con bị chia sẻ và khép kín trước ân sủng. Để giữa những bổn phận rất bình thường của đời dâng hiến, xin cho tâm hồn con vẫn luôn là một đền thờ nhỏ thinh lặng, để chỉ một mình Chúa ngự trị mà thôi. Amen.

 

Tác giả bài viết: Nữ Tu Anna Thu Huyền

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 5
  • Hôm nay 9,383
  • Tháng hiện tại 154,360
  • Tổng lượt truy cập 16,199,965
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây