Thứ Tư Tuần 8 Thường Niên (Mc10, 32 - 45)

Thứ ba - 26/05/2026 05:08
Thứ Tư Tuần 8 Thường Niên (Mc10, 32 - 45)
Suy Niệm: 

“Con Người đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ” (Mc 10,45)

Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta đi vào khung cảnh Đức Giêsu đang trên đường lên Giêrusalem. Đó là hành trình tiến về cuộc Thương Khó, nơi tình yêu của Ngài sẽ được trao hiến đến tận cùng. Thánh Marcô ghi lại một chi tiết rất đặc biệt: Đức Giêsu đi trước, còn các môn đệ thì bàng hoàng và sợ hãi. Có lẽ họ cảm nhận được bóng tối của đau khổ đang đến gần, nhưng vẫn chưa thể hiểu con đường mà Thầy mình sắp đi.

Và chính trên con đường ấy, Đức Giêsu lần thứ ba loan báo cuộc khổ nạn: Ngài sẽ bị nộp, bị kết án, bị nhạo cười, đánh đòn và giết chết, nhưng sau ba ngày sẽ sống lại. Trong khi Đức Giêsu nói về việc hiến mạng sống, thì hai môn đệ Giacôbê và Gioan lại xin được ngồi bên hữu và bên tả Thầy trong vinh quang. Các ông vẫn còn nghĩ đến một Đấng Mêsia quyền lực theo kiểu trần thế, nơi có địa vị, danh dự và quyền lực.

Thế nhưng Đức Giêsu vẫn kiên nhẫn dẫn các ông bước vào tinh thần của Tin Mừng: “Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em.” Và rồi Ngài nói tiếp: “Con Người đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.” Đó chính là khuôn mặt của Thiên Chúa. Ngài cứu con người bằng tình yêu tự hiến. Quyền năng của Thiên Chúa được tỏ lộ nơi việc cúi xuống để mang lấy nỗi đau của nhân loại.

Các môn đệ yêu Chúa thật, nhưng trong lòng vẫn còn mang khát vọng được hơn người khác. Đức Giêsu biết trái tim các môn đệ cần thời gian để lớn lên trong tình yêu. Vì thế, Ngài dạy các môn đệ bằng chính cuộc đời mình. Ngài cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Ngài dừng lại trước người mù bên vệ đường. Ngài chạm đến người phong cùi. Và cuối cùng, Ngài để cho thân mình bị treo trên thập giá. Tình yêu của Đức Kitô luôn là tình yêu bước xuống. Đức Giêsu yêu con người ngay giữa sự bất toàn của họ, rồi từ từ biến đổi họ bằng lòng thương xót.

Lạy Chúa, khi chiêm ngắm hình ảnh Chúa trong Tin Mừng hôm nay, con nhận ra có lẽ điều khó nhất trong đời sống phục vụ là biết quên mình trong những điều rất nhỏ: vẫn dịu dàng khi lòng mình đang mệt; tiếp tục lắng nghe khi bản thân cũng đang cần được lắng nghe; âm thầm làm điều tốt mà không cần ai biết đến; chấp nhận bị hiểu lầm mà không vội thanh minh cho mình.

Lời Tin Mừng hôm nay là một lời phản tỉnh cho đời sống thánh hiến của con. Bởi đôi khi, ngay trong đời tu, con vẫn có thể âm thầm tìm kiếm “chỗ nhất” theo những cách rất kín đáo: muốn mình được coi trọng hơn, muốn công việc của mình nổi bật hơn, muốn tiếng nói của mình có ảnh hưởng hơn. Và rồi khi không được như mong đợi, lòng bắt đầu buồn, bắt đầu so sánh, bắt đầu tổn thương. Nhưng trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu mời gọi con đi vào tình yêu biết cúi xuống.

Trong đời thánh hiến, có những phục vụ rất âm thầm mà gần như không ai nhìn thấy: một người chị lặng lẽ chăm sóc cộng đoàn mỗi ngày, một người âm thầm cầu nguyện cho người khác, một người kiên nhẫn đồng hành với những người khiếm khuyết và kém may mắn trong cuộc sống, một người vẫn trung tín với bổn phận dù trong lòng đầy khô khan và mệt mỏi. Những điều ấy có thể rất nhỏ trước mắt thế gian, nhưng lại rất lớn trước mặt Thiên Chúa. Bởi cuối cùng, điều làm cho một người trở nên lớn lao trước mặt Chúa là họ đã để cho trái tim mình trở nên giống Đức Kitô: một trái tim biết cúi xuống để yêu thương, biết ở lại với người đau khổ, vẫn tiếp tục trao ban ngay cả khi không được đáp lại.

Lạy Chúa, nhiều khi con vẫn muốn được nhìn thấy, được yêu quý, được công nhận, ngay cả khi con đang phục vụ Chúa. Có những lúc con làm việc lành, nhưng trong lòng vẫn âm thầm tìm chính mình hơn là tìm Chúa. Xin cho con luôn biết tìm bình an trong những điều nhỏ bé hằng ngày. Để trái tim con mỗi ngày trở nên giống trái tim Chúa hơn: hiền lành hơn, khiêm nhường hơn và biết yêu thương nhiều hơn. Để giữa những bổn phận âm thầm của đời sống thánh hiến, con cũng có thể trở thành một phản chiếu nhỏ bé của Đức Kitô, Đấng đã đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống vì con người. Amen.

Tác giả bài viết: Nữ tu Anna Trần Ngàn

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 101
  • Máy chủ tìm kiếm 7
  • Khách viếng thăm 94
  • Hôm nay 7,204
  • Tháng hiện tại 132,919
  • Tổng lượt truy cập 16,178,524
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây