Tin Mừng: Mt 7,7-12
7 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. 8 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho. 9 Có người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá ? 10 Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn ? 11 Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao ?
12 “Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó.”
Suy Niệm:
“Vậy, tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta.” (Mt 7,12)
Trong dòng chảy của Phúc Âm theo Thánh Mátthêu, câu Tin Mừng này là điểm kết của toàn bộ Bài Giảng Trên Núi (Mt 5–7). Từ “Vậy” cho thấy đây là một kết luận: tất cả những gì Đức Giêsu vừa công bố – các Mối Phúc, lời mời gọi yêu kẻ thù, sự công chính vượt trên hình thức nay được cô đọng trong một nguyên tắc duy nhất: hãy làm cho người khác điều mình mong được nhận.
Đức Giêsu khẳng định: “Luật và các Ngôn Sứ là thế đó.” Toàn bộ truyền thống Lề Luật và tiếng gọi của các ngôn sứ được kiện toàn trong một lối sống cụ thể: đặt mình vào vị trí của người khác và chủ động làm điều thiện. Hai chữ: “Hãy làm” đó là hành động chủ động, đi bước trước và bắt đầu từ chính mình.
Lời mời gọi ấy chỉ có thể thực hiện khi con tin vào điều Đức Giêsu vừa mặc khải trước đó: Thiên Chúa là Cha tốt lành, Đấng ban “những của tốt lành” cho những ai kêu xin (Mt 7,7-11). Khi con xác tín mình được yêu và được đối xử bằng lòng quảng đại, con được giải thoát khỏi nỗi sợ mất mát và có thể trao ban cách tự do. Trái lại, nếu lòng con còn sống trong cảm thức thiếu thốn, con sẽ khép lại và phòng thủ.
Lời Chúa hôm nay giúp con hiểu rằng Thiên Chúa không mời gọi con sống thánh thiện bằng những điều xa vời, nhưng bằng sự hoán cải của cái nhìn và của những tương quan rất cụ thể trong đời thường. Điều con mong được tôn trọng, xin cho con biết tôn trọng trước. Điều con mong được cảm thông, xin cho con biết cảm thông trước. Điều con mong được tha thứ, xin cho con học tha thứ trước.
Nhìn lại đời sống cộng đoàn, con nhận ra biết bao lần con mong được chị em thấu hiểu, nhưng lại thiếu kiên nhẫn với giới hạn của họ; mong được nhẹ nhàng đối xử, nhưng chính con có lúc cứng nhắc và khắt khe. Lời Chúa hôm nay thúc đẩy con bắt đầu yêu thương theo cách con ước mong được yêu.
Đối với con là một nữ tu Mến Thánh Giá, sống điều này là bước vào mầu nhiệm Thập Giá của tình yêu. Đức Kitô đã làm cho nhân loại điều nhân loại không thể làm cho Ngài: tha thứ, tự hiến và trao ban trước. Vì thế, sống lời Tin Mừng hôm nay là học cách yêu trước, như Người đã yêu.
Tin Mừng hôm nay mời gọi con thực hành những hy sinh âm thầm như một hành động chủ động đi bước trước trong tình yêu như Chúa đã dành cho con bằng hành động cụ thể: một lời nói dịu lại khi lòng còn bực bội, một sự lắng nghe khi bản thân cũng mỏi mệt, một sự nhẫn nại khi không được đáp lại như mong muốn. Chính trong những từ bỏ nhỏ bé ấy, đời sống thánh hiến được thanh luyện và trở nên chứng tá.
Lạy Chúa, xin giúp con trở về với cốt lõi của Tin Mừng: yêu thương như Chúa yêu. Để con không chỉ ước mong được yêu, nhưng dám yêu trước, để mỗi cử chỉ nhỏ bé trong đời sống thường ngày của con phản chiếu lòng nhân hậu và xót thương của Chúa giữa thế giới hôm nay. Amen.