Suy tư sau mười tuần Sabbatical IV: Ở TUỔI NÀY, CHÚA MUỐN TÔI SỐNG ĐIỀU GÌ?

Thứ hai - 17/08/2026 22:43
Có những thời điểm trong đời tu, Thiên Chúa mời gọi chúng ta dừng lại để ở lại với Người. Mười tuần Sabbatical IV đã trở thành một khoảng lặng quý giá để nhìn lại hành trình đã qua, đón nhận tuổi vàng như một ân huệ và khám phá một cách thế mới để tiếp tục sống ơn gọi: sâu hơn, nhẹ nhàng hơn và bình an hơn
Mười tuần cùng ở lại, để lắng nghe, để học hỏi và nhận ra rằng tuổi vàng trong đời thánh hiến vẫn còn biết bao điều đẹp đẽ để sống và trao ban.
Mười tuần cùng ở lại, để lắng nghe, để học hỏi và nhận ra rằng tuổi vàng trong đời thánh hiến vẫn còn biết bao điều đẹp đẽ để sống và trao ban.

Tôi thật may mắn và biết ơn khi được Hội Dòng cho phép tham dự Khóa Bồi dưỡng Sabbatical IV, dành cho các nữ tu từ 60 đến 80 tuổi. 40 nữ tu đến từ 23 Hội Dòng nữ thuộc cả ba miền Bắc – Trung – Nam cùng quy tụ tại Trung tâm Mục vụ Thánh Martin – Biên Hòa và Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi. Mười tuần cùng nhau học tập, cầu nguyện, chia sẻ và sống tình hiệp thông đã trở thành một hành trình đặc biệt của đời tu. Chủ đề “Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy” (Ga 15,9) cũng dần trở thành lời mời gọi rất riêng đối với mỗi người: sau bao năm bước đi và phục vụ, giờ đây chúng tôi được mời gọi dừng lại, ở lại với Chúa và để Người tiếp tục làm mới cuộc đời mình.

Thoạt nhìn, Sabbatical là một chương trình bồi dưỡng với nhiều chuyên đề về đời sống thiêng liêng, Kinh Thánh, tâm lý, sức khỏe, sứ vụ và đời sống cộng đoàn. Nhưng càng bước vào hành trình, tôi càng nhận ra đây không đơn thuần là thời gian để học thêm kiến thức. Đó là một khoảng lặng để trở về với chính mình. Sau nhiều năm sống đời thánh hiến, phục vụ Chúa, Hội Dòng và tha nhân, đôi khi chúng ta quen với việc luôn phải làm một điều gì đó. Những công việc và trách nhiệm nối tiếp nhau đến mức có lúc ta quên mất mình đang sống thế nào bên trong. Sabbatical giúp tôi chậm lại để tự hỏi: Tôi đang cầu nguyện với Chúa hay chỉ đang làm những việc đạo đức? Tôi còn thực sự lắng nghe tiếng Chúa không? Tôi có còn để Chúa là trung tâm của đời mình không? Lời Chúa “Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy” vì thế trở nên gần gũi hơn bao giờ hết. Ở lại không có nghĩa là đứng yên, nhưng là ở lại trong tình yêu để được bén rễ sâu hơn và tiếp tục sinh hoa trái theo một cách mới.

Một trong những điều tôi nhận được từ Sabbatical là học cách hiểu mình và đón nhận những thay đổi của tuổi đời. Những năm tháng đi qua không chỉ làm thân thể thay đổi, mà cả cảm xúc, suy nghĩ, nhu cầu và cách tương quan với người khác cũng thay đổi. Khi hiểu mình hơn, tôi nhận ra mình cũng cần cảm thông hơn với những thay đổi của chị em. Tôi học cách bớt đòi hỏi người khác phải giống mình, biết lắng nghe hơn và kiên nhẫn hơn. Cộng đoàn không phải là nơi mọi người giống nhau, nhưng là nơi những con người khác nhau học cách đón nhận, tôn trọng và yêu thương nhau. Có lẽ càng sống lâu trong cộng đoàn, người ta càng cần học lại nghệ thuật này: không phải chuyện gì cũng cần tranh luận, không phải lúc nào mình cũng phải đúng và không phải sự khác biệt nào cũng cần được sửa đổi.

Sabbatical cũng giúp tôi nhìn tuổi già bằng một ánh sáng khác. Có một thời người ta dễ nghĩ rằng tuổi cao đồng nghĩa với việc giảm bớt vai trò, không còn khả năng đóng góp và chỉ còn chờ ngày nghỉ ngơi. Nhưng giờ đây, tôi muốn nhìn tuổi vàng như một mùa khác của đời thánh hiến, một mùa có vẻ đẹp và sứ mạng riêng. Tôi không còn muốn hỏi: “Ở tuổi này tôi còn làm được gì?”, nhưng học cách hỏi: “Ở tuổi này Chúa còn muốn tôi sống điều gì?” Có thể tôi không còn làm được những công việc trước đây, không còn đủ sức đi nhiều hay đảm nhận nhiều trách nhiệm, nhưng tôi vẫn có thể cầu nguyện, lắng nghe, khích lệ, nâng đỡ và đồng hành. Sứ vụ có thể thay đổi hình thức, nhưng không vì thế mà mất đi giá trị.

Có một điều làm tôi suy nghĩ rất nhiều: giá trị của sự hiện diện. Trong những năm còn trẻ, chúng ta thường đánh giá mình bằng những gì mình làm được. Nhưng càng lớn tuổi, tôi càng nhận ra rằng đôi khi chỉ cần có mặt, lắng nghe và hiện diện bình an cũng đã là một sứ vụ. Một lời hỏi thăm, một nụ cười, một cái nắm tay, một lời cầu nguyện âm thầm có thể nâng đỡ một người đang mệt mỏi. Có những lúc người khác không cần chúng ta giải quyết vấn đề của họ; họ chỉ cần một người ở bên. Vì thế, tuổi vàng không phải là lúc sứ mạng chấm dứt, nhưng là lúc sứ mạng có thể chuyển sang một hình thức nhẹ nhàng và sâu sắc hơn.

Sau nhiều năm sống trong Hội Dòng, mỗi nữ tu đều mang trong mình một kho tàng kinh nghiệm: kinh nghiệm cầu nguyện, phục vụ, truyền giáo, giáo dục, sống cộng đoàn và cả những vui buồn của hành trình ơn gọi. Tuổi vàng cũng là thời điểm đẹp để chuyển trao kho tàng ấy cho thế hệ sau. Chuyển trao không phải là dạy bảo hay áp đặt người trẻ phải sống giống mình, nhưng là kể lại, chia sẻ và làm chứng bằng chính cuộc sống. Có những điều không thể học được từ sách vở, chỉ có thể học từ một người đã đi qua nhiều năm tháng, đã từng vui, từng buồn, từng thất bại, từng đứng lên và vẫn trung thành với lời mình đã hứa. Những kinh nghiệm ấy, nếu được trao đi bằng sự khiêm tốn và tình yêu, có thể trở thành một phần hành trang quý giá cho thế hệ trẻ.

Sabbatical cũng dạy tôi sống đơn giản và nhẹ nhàng. Càng lớn tuổi, tôi càng hiểu rằng không phải điều gì cũng cần giữ lại, không phải chuyện gì cũng cần tranh luận và không phải lúc nào mình cũng phải đúng. Có những điều cần biết buông, biết tha thứ, biết chấp nhận và biết mỉm cười. Có những trách nhiệm cần vui lòng trao lại cho người khác. Buông không có nghĩa là mất đi; đôi khi buông là một cách yêu, bởi khi trao lại cho người khác, chúng ta đang tạo cơ hội để họ lớn lên. Tuổi vàng vì thế cũng là tuổi của sự nhẹ nhàng: ít giữ cái “tôi” hơn, ít đòi hỏi hơn, ít lo lắng về những điều không thể thay đổi và nhiều phó thác hơn cho Thiên Chúa.

Điều đặc biệt là những bài học ấy không chỉ dành cho những người đang ở tuổi 60, 70 hay 80. Nghệ thuật sống tuổi vàng thực ra được chuẩn bị từ hôm nay. Một nữ tu trẻ học cách lắng nghe sẽ dễ trở thành một người biết lắng nghe khi về già. Người biết đón nhận sự khác biệt hôm nay sẽ dễ trở thành người bao dung ngày mai. Người biết trao trách nhiệm cho người khác hôm nay sẽ không quá đau khi một ngày nào đó phải trao lại vai trò của mình. Và người biết ở lại với Chúa hôm nay sẽ không xa lạ với sự thinh lặng của tuổi già mai sau.

Nhìn lại mười tuần Sabbatical, tôi nhận ra mình đã nhận được nhiều hơn những kiến thức của một khóa học. Tôi được học cách chậm lại, học cách nhìn tuổi già không phải như một sự mất mát nhưng như một ân huệ, học cách đón nhận những giới hạn của mình mà không mặc cảm, học cách trao lại mà không tiếc nuối và học cách hiện diện mà không cần phải chứng minh mình hữu ích. Bốn mươi nữ tu đến từ 23 Hội Dòng, với những tuổi đời, tính cách và hoàn cảnh khác nhau, đã gặp nhau, cùng học, cùng cầu nguyện, cùng chia sẻ và cùng khám phá rằng ở bất cứ tuổi nào, con người vẫn có thể học hỏi, đổi mới và lớn lên.

Có lẽ đó chính là vẻ đẹp của tuổi vàng trong đời thánh hiến: không cần phải làm thật nhiều để chứng minh giá trị của mình, nhưng học cách sống thật sâu điều Thiên Chúa đang trao ban trong hiện tại. Mỗi giai đoạn của đời tu đều có vẻ đẹp riêng. Tuổi trẻ có sức mạnh của sự dấn thân; tuổi trưởng thành có kinh nghiệm của trách nhiệm; còn tuổi vàng có chiều sâu của sự chiêm niệm, lòng biết ơn, sự chuyển trao và phó thác.

Mười tuần Sabbatical rồi sẽ khép lại, nhưng lời mời gọi “Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy” vẫn còn đó. Ở lại để được Chúa làm mới. Ở lại để biết mình hơn, yêu chị em hơn và bình an hơn với chính tuổi đời của mình. Và rồi, khi nhận ra rằng mỗi mùa của cuộc đời đều là một ân huệ, người nữ tu có thể bước vào tuổi vàng không với tâm thế của một người đang rời khỏi sứ mạng, nhưng của một người đang bước vào một cách thế mới để yêu thương, cầu nguyện, hiện diện và trao ban. Đó có lẽ nét đẹp nhất của tuổi vàng: ở lại trong tình yêu, để rồi bình an trao lại tất cả cho Đấng đã gọi mình từ thuở ban đầu.

 

Tác giả bài viết: Nữ Tu Matta Mân Côi Nguyễn Thị Quý

 Tags: GÓC SUY TƯ

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 12
  • Máy chủ tìm kiếm 3
  • Khách viếng thăm 9
  • Hôm nay 4,252
  • Tháng hiện tại 60,759
  • Tổng lượt truy cập 16,752,145
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây