Thứ Ba Tuần 22 Thường Niên Năm A (Lc 4,31-37)

Thứ hai - 31/08/2026 05:05
Thứ Ba Tuần 22 Thường Niên Năm A (Lc 4,31-37)
Suy Niệm:

Sau khi bị những người đồng hương khước từ tại Na-da-rét, Đức tiếp tục lên đường, đến Ca-phác-na-um và vào hội đường ngày sa-bát để giảng dạy. Người ta sửng sốt về cách Người giảng dạy, “vì lời của Người có uy quyền” (Lc 4,32). Lời của Đức Giêsu có sức chạm đến con người và làm cho điều đang ẩn kín phải lộ ra. Ngay giữa hội đường, nơi cộng đoàn quy tụ để cầu nguyện và lắng nghe Lời Chúa, có một người bị thần ô uế nhập và kêu lên: “Ông Giêsu Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông?” (Lc 4,34).

Thần ô uế nhận ra Đức Giêsu và biết rằng sự hiện diện của Người là mối đe dọa đối với nó. Nhưng Đức Giêsu không khoan nhượng. Người truyền lệnh: “Câm đi, hãy xuất khỏi người này!” (Lc 4,35). Và người ấy được giải thoát. Đám đông kinh ngạc, họ nhận ra nơi Đức Giêsu một quyền năng khác thường: “Người dùng lời mà ra lệnh cho các thần ô uế và chúng phải xuất!” (Lc 4,36). Lời Người có uy quyền bởi chính Người là Đấng mang quyền năng giải thoát con người khỏi sự dữ đang giam hãm họ.

Suy niệm Lời Chúa hôm nay Đức Giêsu mời gọi con để Lời Người có quyền trên cuộc đời con. Con vẫn thường xuyên ở trong những không gian của Lời Chúa. Con đọc Tin Mừng, tham dự Thánh lễ, cầu nguyện trong nhà nguyện, sống giữa cộng đoàn và thi hành sứ vụ. Nhưng Lời Chúa có thực sự chạm đến những nơi sâu nhất trong con không? Bởi có những điều chỉ khi Đức Giêsu bước vào, con mới nhận ra mình vẫn đang giữ lại. Một tự ái tưởng đã bỏ qua nhưng vẫn âm thầm làm con tổn thương. Một lời nói của chị em con chưa thể quên. Một nhu cầu được nhìn nhận khiến con buồn khi công việc mình làm không được ai biết đến. Một sự cứng lòng khiến con khó đón nhận người khác. Một nỗi sợ khiến con khép lại thay vì tin tưởng. Những điều ấy có thể rất nhỏ, nhưng nếu được giữ lại lâu ngày, chúng có thể làm con mất dần sự tự do để yêu thương. Con vẫn sống giữa những điều rất thánh. Nhưng chính vì đã quá quen với những điều thánh, con có thể nghe Lời Chúa mà không còn để Lời chất vấn mình và để lời Chúa đụng đến cách con sống. 

Lạy Chúa, hôm nay con hiểu rằng điều con cần là để Chúa có quyền trên lòng trí con. Chiêm ngắm Đức Kitô Chịu Đóng Đinh con cảm nhận được tình yêu của Chúa, Chúa đã không đứng bên ngoài nỗi đau và sự yếu đuối của con người. Chúa bước vào tận nơi sâu nhất của phận người để cứu chuộc và giải thoát. Vì thế, xin cho con có đủ khiêm tốn để mở rộng lòng mình để Người chạm đến. Nhờ đó trong những công việc rất bình thường, giữa cộng đoàn và trong sứ vụ mỗi ngày, đời sống của con dần trở thành một nơi Lời Chúa có thể tiếp tục vang lên nhưng bằng cách con sống và yêu thương.

Lạy Chúa, xin bước vào “hội đường” lòng con và chạm đến những nơi con vẫn còn khép kín. Xin cho con biết mở lòng để Lời Người thanh luyện, chữa lành và biến đổi con, để mỗi ngày con được tự do hơn trong tình yêu và trung thành hơn với ơn gọi Mến Thánh Giá. Amen

 

Tác giả bài viết: Nữ tu Maria Thúy Hằng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 6
  • Máy chủ tìm kiếm 1
  • Khách viếng thăm 5
  • Hôm nay 5,931
  • Tháng hiện tại 5,931
  • Tổng lượt truy cập 16,853,901
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây