Tin Mừng hôm nay (Mt 10,24-33) nằm trong diễn từ sai đi của Đức Giêsu. Trước khi các môn đệ lên đường loan báo Tin Mừng, Người báo trước những chống đối, hiểu lầm và bách hại họ sẽ phải đối diện. Chính giữa những lời tiên báo ấy, Đức Giêsu ba lần nhắn nhủ: “Đừng sợ.” Đó vừa là lời an ủi, vừa là nền tảng để người môn đệ bước theo Thầy với lòng tín thác.
Lời mở đầu: “Môn đệ không hơn Thầy, đầy tớ không hơn chủ” xác định căn tính của người môn đệ. Theo Đức Kitô là chia sẻ chính số phận của Người. Nếu Thầy đã đi con đường yêu thương và hiến mình, thì người môn đệ cũng không thể mong một con đường khác. Những hiểu lầm, sự từ chối hay bách hại nhiều khi lại là dấu chỉ người môn đệ đang bước trên con đường của Thầy.
Lời “đừng sợ” thứ nhất giúp các môn đệ nhìn xa hơn thực tại trước mắt. Có những điều hôm nay còn bị che khuất, có những hy sinh chưa được biết đến, nhưng mọi sự sẽ được Thiên Chúa làm sáng tỏ trong thời của Người. Vì thế, người môn đệ được mời gọi sống trung thành với chân lý của Tin Mừng, không tìm kiếm sự nhìn nhận của người đời nhưng đặt trọn niềm hy vọng nơi Thiên Chúa.
Lời “đừng sợ” thứ hai đưa các môn đệ đến một sự tự do sâu xa hơn: “Đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn.” Điều quý giá nhất của người môn đệ là mối hiệp thông với Thiên Chúa. Khi đặt trọn cuộc đời trong tay Chúa, không một quyền lực nào có thể lấy đi sự tự do nội tâm và niềm hy vọng phát xuất từ mối hiệp thông ấy.
Đức Giêsu hướng ánh mắt các môn đệ về Chúa Cha qua lời “đừng sợ” thứ ba. Chính Chúa Cha là Đấng chăm sóc từng con chim sẻ và biết cả số tóc trên đầu mỗi người. Nếu những điều bé nhỏ ấy còn được Thiên Chúa quan tâm, thì con người, vốn quý giá trước mặt Người, lại càng được yêu thương và gìn giữ hơn biết bao. Mọi hy sinh âm thầm, mọi cố gắng trung tín đều ở trong ánh nhìn đầy yêu thương của Chúa Cha, Đấng thấu tỏ mọi sự. Chính vì thế, Đức Giêsu mời gọi các môn đệ mạnh dạn tuyên xưng Người trước mặt thiên hạ. Các môn đệ chỉ có thể làm chứng cho Đức Kitô khi để tình yêu và sự tín thác vào Thiên Chúa trở thành sức mạnh nâng đỡ mình.
Đối với con là người nữ tu bước theo linh đạo Mến Thánh Giá, lời “Đừng sợ” cũng là lời mời gọi trở về với căn tính của ơn gọi. Con đã chọn bước theo Đức Kitô Chịu Đóng Đinh, nên không ngạc nhiên khi con đường hiến dâng cũng có những lúc thấm đẫm hy sinh, âm thầm và cả những hiểu lầm. Có những công việc không ai biết đến, những cố gắng không được ghi nhận, những giới hạn của bản thân hay những thánh giá trong đời sống cộng đoàn khiến lòng người dễ chùng xuống. Chính trong những lúc ấy, Đức Giêsu mời gọi con tín thác sâu xa hơn vào tình yêu của Chúa Cha, Đấng luôn hiện diện, gìn giữ và thấu hiểu mọi điều.
Lạy Chúa, giữa những lo âu và thử thách của hành trình theo Chúa, xin cho con luôn nghe được lời Chúa: “Đừng sợ.” Xin giúp con xác tín rằng Thiên Chúa luôn gìn giữ từng bước chân và đón nhận mọi hy sinh được dâng vì tình yêu. Xin cho con luôn gắn bó mật thiết với Đức Kitô Chịu Đóng Đinh, để trong âm thầm hay giữa những gian khó, con vẫn can đảm tuyên xưng bằng một đời sống trung thành và trở nên dấu chỉ sống động của niềm hy vọng. Amen.