Suy Niệm:
"Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy" (Ga 20,27)
Chiều ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giêsu Phục Sinh hiện ra với các môn đệ đang khép kín cửa vì sợ hãi. Hôm ấy, thánh Tôma không có mặt. Khi nghe các môn đệ loan báo: "Chúng tôi đã được thấy Chúa!", thánh nhân vẫn không thể tin nếu chưa được tận mắt nhìn thấy dấu đinh nơi tay Chúa và đặt tay vào cạnh sườn Người.
Tám ngày sau, Đức Giêsu lại hiện đến giữa cộng đoàn. Ngài không trách sự chậm tin của Tôma, nhưng dịu dàng mời gọi: "Hãy đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Chính cuộc gặp gỡ ấy đã dẫn Tôma đến lời tuyên xưng đức tin trọn vẹn: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!"
Khi nhắc đến thánh Tôma, nhiều người thường nhớ đến sự nghi ngờ của thánh nhân. Thế nhưng, Tin Mừng hôm nay mở ra hành trình của một con người được tình yêu biến đổi. Khi hiện ra, điều đầu tiên Đức Giêsu làm là mở rộng đôi bàn tay còn in dấu đinh và mời gọi: "Hãy đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy." Lời mời gọi ấy mang một ý nghĩa thật sâu xa.
Trong Tin Mừng Gioan, cạnh sườn bị đâm thâu là nơi tình yêu của Thiên Chúa được mở ra cho nhân loại. Chính từ cạnh sườn ấy, máu và nước đã tuôn chảy, trở thành dấu chỉ của sự sống mới và của tình yêu được hiến trao đến cùng. Bởi thế, Đức Giêsu không chỉ mời Tôma chạm vào một vết thương, nhưng mời ông bước vào chính nguồn mạch của tình yêu cứu độ. Đức Giêsu đưa ông đến gặp chính Đấng là Tình Yêu. Đứng trước Đấng vẫn mang những dấu thương của cuộc Thương Khó, ông nhận ra rằng tình yêu và lòng thương xót lớn hơn mọi nghi nan. Những vết thương ấy kể lại một tình yêu đã yêu đến cùng. Và chính tình yêu ấy đã mở mắt đức tin của Tôma.
Ông chỉ còn biết thưa lên: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!" Có lẽ đây cũng là hành trình đức tin của mỗi người chúng ta. Nhiều lần chúng ta mong Chúa cất đi những khó khăn để có thể tin tưởng hơn. Chúng ta chờ một phép lạ, một lời giải đáp hay một dấu chỉ thật rõ ràng. Nhưng Đức Giêsu lại âm thầm dẫn chúng ta đến một nơi khác: đến cạnh sườn mở ra của Người, nơi tình yêu vẫn không ngừng tuôn chảy. Chỉ khi để mình được tình yêu ấy chạm đến, chúng ta mới hiểu rằng đức tin lớn lên vì đã gặp được Đấng đáng để trao phó cả cuộc đời. "Phúc thay những người không thấy mà tin." Tin vì đã cảm nghiệm được tình yêu của Đức Kitô và chọn ở lại trong tình yêu ấy.
Lời mời gọi: "Hãy đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy" vẫn luôn vang lên mỗi ngày trong từng ngày sống của con. Chiêm ngắm Thập Giá để bước vào Trái Tim đã yêu đến cùng của Đức Kitô. Chỉ khi kín múc nơi nguồn tình yêu ấy, đời dâng hiến mới không trở thành một chuỗi bổn phận nặng nề, nhưng là lời đáp trả của một người đã được yêu trước.
Trong đời sống cộng đoàn và sứ vụ, người nữ tu cũng mang những vết thương của riêng mình: những hiểu lầm, những giới hạn, những mệt mỏi hay những lúc tưởng như Chúa đang thinh lặng. Nhưng nếu biết đặt tất cả vào cạnh sườn rộng mở của Đức Kitô, những vết thương ấy sẽ không còn là nơi khép lại hy vọng, mà trở thành nơi ân sủng âm thầm biến đổi tâm hồn. Chỉ người biết ở lại trong tình yêu của Đức Kitô mới có thể trở nên dấu chỉ của tình yêu ấy giữa thế giới hôm nay. Khi đó, từng việc phục vụ, từng hy sinh âm thầm và từng nghĩa cử yêu thương sẽ trở thành lời tuyên xưng sống động: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!"
Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Chúa luôn kiên nhẫn bước đến, ngay cả khi đức tin của con còn nhiều chao đảo. Xin cho con biết can đảm đến gần cạnh sườn mở ra của Chúa để kín múc nguồn tình yêu và lòng thương xót, hầu đức tin của con được lớn lên mỗi ngày. Xin giúp con luôn biết ở lại trong tình yêu của Chúa, để giữa những hy sinh âm thầm và những thử thách của đời dâng hiến, con vẫn luôn trung thành với lời thưa ban đầu.
Xin cho con, trong linh đạo Mến Thánh Giá, biết kín múc nơi Trái Tim bị đâm thâu của Chúa sức mạnh để yêu thương, khiêm nhường phục vụ và trở nên khí cụ bình an cho những ai con gặp gỡ. Để rồi, bằng cả cuộc đời hiến dâng, con cũng có thể tuyên xưng với tất cả niềm xác tín như thánh Tôma từng thưa lên: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!". Amen.
Tác giả bài viết: Nữ Tu Anna
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn