Suy Niệm:
"Rượu mới thì đổ vào bầu mới." (Mt 9,17)
Các môn đệ của Gioan Tẩy Giả đến gặp Đức Giêsu với một thắc mắc rất chân thành: "Tại sao chúng tôi và người Pharisêu ăn chay, còn các môn đệ của Thầy lại không ăn chay?" (Mt 9,14). Đó là thao thức của những người đang cố gắng sống đẹp lòng Thiên Chúa. Theo truyền thống Do Thái, ăn chay là dấu chỉ của lòng sám hối, của khát vọng hướng về Thiên Chúa và mong chờ Đấng Mêsia. Người càng đạo đức càng coi trọng việc giữ chay.
Thế nhưng, Đức Giêsu hướng các môn đệ đến một thực tại sâu xa hơn: "Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc khi chàng rể còn ở với họ?" Đức Giêsu tự ví mình là Chàng Rể. Trong Kinh Thánh, đó là hình ảnh diễn tả tình yêu của Thiên Chúa dành cho dân Người. Nay, nơi Đức Giêsu, Thiên Chúa đã thực sự đến ở giữa nhân loại. Sự hiện diện của Người mở ra một thời đại mới: thời đại của giao ước được kiện toàn, của niềm vui cứu độ và của sự sống mới.
Tuy nhiên, Đức Giêsu cũng nói đến ngày Chàng Rể bị đem đi. Khi ấy, các môn đệ sẽ ăn chay. Người hướng các ông về mầu nhiệm Thập Giá. Từ đây, việc ăn chay trở thành sự diễn tả lòng yêu mến và khát khao kết hợp với Đấng đã hiến mình vì nhân loại. Để các môn đệ hiểu rõ hơn, Đức Giêsu kể tiếp hai dụ ngôn rất ngắn: miếng vải mới không vá vào áo cũ và rượu mới không đổ vào bầu da cũ. Đức Giêsu đến để khai mở một đời sống hoàn toàn mới trong ân sủng. Tin Mừng là sự sống mới mà Thiên Chúa trao ban cho những ai mở lòng đón nhận Người.
Rượu mới luôn mang trong mình sức sống mạnh mẽ. Nếu đổ vào chiếc bầu đã khô cứng, cả rượu lẫn bầu đều sẽ hư mất. Cũng vậy, ân sủng của Thiên Chúa luôn dồi dào, nhưng một trái tim khép kín, tự mãn hay bám víu vào chính mình sẽ khó có thể đón nhận điều Chúa muốn thực hiện. Vì thế điều Đức Giêsu muốn đổi mới trước tiên là chính trái tim con.
Lời Tin Mừng hôm nay mời con trở về với sự mềm mại của một tâm hồn biết để Chúa chạm đến. Một trái tim không ngừng được đổi mới sẽ luôn nhận ra Chúa đang hiện diện trong từng ngày sống: trong Thánh Thể, trong Lời Chúa, trong chị em sống bên cạnh, trong những bổn phận âm thầm, và cả nơi những điều trái với ý mình.
Lạy Chúa, con hiểu rằng, sự mới mẻ của đời sống dâng hiến hệ tại ở việc mỗi ngày để Đức Kitô yêu mình thêm một lần nữa. Chỉ khi trái tim còn biết lắng nghe, biết quảng đại đáp lại tiếng Chúa, đời thánh hiến mới luôn giữ được sức sống của Tin Mừng. Và điều Chúa chờ đợi nơi con hôm nay là dám trao cho Người cả những vùng đã khô cứng trong tâm hồn. Chính ở đó, Chúa muốn đổ đầy "rượu mới" của tình yêu và lòng thương xót. Để rồi, từ một trái tim được đổi mới, con cũng có thể trở thành niềm an ủi cho những người đang mỏi mệt, một dấu chỉ hy vọng cho những ai đang chán nản giữa cuộc sống hôm nay.
Lạy Chúa, xin đừng để trái tim con khô cứng vì những thói quen lặp lại, cũng đừng để con bằng lòng với một đời sống chỉ chu toàn bổn phận. Xin cho con luôn biết mở lòng trước Lời Chúa, để mỗi ngày con lại được Chúa làm mới bằng ân sủng của Người. Xin cho đời sống thánh hiến của con không ngừng mang hương vị của "rượu mới", để nơi nào con hiện diện, người ta cũng có thể cảm nhận được niềm vui, bình an và tình yêu phát xuất từ chính Đức Kitô. Amen.