Tin Mừng: Ga 1, 29-34
29 Khi ấy, ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói : “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian. 30 Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng : Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.
31 Tôi đã không biết Người, nhưng tôi đến làm phép rửa trong nước để Người được tỏ ra cho dân Ít-ra-en.” 32 Ông Gio-an còn làm chứng : “Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. 33 Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi : “Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần.” 34 Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn.”
SUY NIỆM
“Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn.” (Ga 1,34)
Lời chứng của thánh Gioan Tẩy Giả hôm nay không khởi đi từ suy luận hay uy tín cá nhân, nhưng từ một kinh nghiệm rất đơn sơ và rất sâu: “tôi đã thấy.” Thánh Gioan không nói mình hiểu trọn mầu nhiệm Đức Giêsu, cũng không khẳng định mình nắm giữ chân lý. Thánh nhân chỉ làm chứng về điều mình đã được cho thấy. Chính từ điểm khởi đầu khiêm tốn ấy, lời chứng của Gioan trở nên đáng tin.
Điều thánh Gioan đã thấy không phải là một dấu lạ, nhưng là một chuyển động âm thầm của Thiên Chúa: Thần Khí từ trời ngự xuống và ở lại trên Đức Giêsu. Chính dấu chỉ này giúp thánh nhân nhận ra căn tính đích thực của Người: Đức Giêsu là Đấng được Thiên Chúa tuyển chọn. Ngài không đến để thống trị nhưng để hiến mình và để mang lấy tội lỗi trần gian như Chiên hiền lành.
Khi gọi Đức Giêsu là Chiên Thiên Chúa, thánh Gioan vén mở dung mạo của một Đấng đến không để chinh phục, nhưng để trao ban; không để áp đặt, nhưng để gánh lấy. Lời chứng ấy không nhằm giữ người khác lại với mình, nhưng dẫn họ đến với Đức Giêsu. Vẻ đẹp của thánh Gioan nằm ở chỗ đó: một đời sống hoàn toàn quy hướng về Thiên Chúa.
Để có thể thốt lên lời chứng “tôi đã thấy”, thánh Gioan đã trải qua một hành trình dài trong hoang địa. Thánh nhân đã ở đủ lâu trong thinh lặng để phân định đâu là tiếng của Thiên Chúa, đâu là tiếng của con người. Nhờ ở lại với Thiên Chúa, thánh Gioan không chỉ thấy căn tính của Đức Giêsu, mà còn thấy rõ vị trí của chính mình: người được sai đi để dọn đường, và sẵn sàng lùi lại khi Đấng được sai đến xuất hiện.
“Tôi đã thấy, nên xin chứng thực” không phải là lời tuyên xưng phát xuất từ tri thức, nhưng từ một kinh nghiệm thiêng liêng sâu xa. Đó là cái thấy được hình thành trong cầu nguyện, trong vâng phục và trong việc để cho Thánh Thần tự do hành động. Chỉ khi đã “thấy” như thế, người môn đệ mới có thể làm chứng mà không chiếm chỗ của Thiên Chúa.
Trong đời sống thánh hiến, con cũng được mời gọi bước vào cùng một lộ trình ấy. Con không thể làm chứng cho Chúa nếu con chưa thực sự thấy Ngài trong đời mình. Cái thấy ấy không đến từ thành công mục vụ hay kết quả bề ngoài, nhưng được hình thành âm thầm qua những giờ cầu nguyện trung thành, qua sự kiên nhẫn ở lại với Chúa giữa những giới hạn, khô khan và mệt mỏi của sứ vụ. Chính trong sự ở lại ấy, Thánh Thần dần mở mắt đức tin, để con nhận ra Đức Giêsu là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn.
Từ kinh nghiệm được thấy và được gặp ấy, đời sống thánh hiến trở thành một lời chứng. Lời chứng ấy không hệ tại ở những lời nói hùng hồn, nhưng được thể hiện bằng cung cách sống: một đời khiêm tốn biết lùi lại để Chúa được lớn lên; một đời phục vụ âm thầm để tình yêu của Người được chạm đến con người.
Là nữ tu Mến Thánh Giá, con xác tín rằng lời chứng chân thật nhất được khắc ghi nơi Thập Giá. Nơi đó, con học biết yêu thương đến cùng, hy sinh không điều kiện và trung tín trong những chọn lựa hằng ngày. Khi con để cho Thánh Thần dẫn dắt, chính đời sống cầu nguyện, sự hiệp nhất trong cộng đoàn và việc phục vụ âm thầm của con trở thành một lời chứng sống động, thầm lặng nhưng bền bỉ, rằng Đức Giêsu chính là Đấng Cứu Độ mà thế gian đang mong chờ.
Con không được mời gọi trở thành người nói nhiều về Chúa, nhưng là người đã gặp Chúa trong chiều sâu của đời sống cầu nguyện và Thập Giá. Nếu con chưa “thấy” Ngài, lời con nói sẽ rỗng. Nếu con chưa để cho Thần Khí ở lại trong đời mình, việc phục vụ dễ trở thành chuỗi công việc tốt nhưng thiếu sức biến đổi. Lời chứng “tôi đã thấy” không phải là kinh nghiệm nhất thời, nhưng là hoa trái của một hành trình trung tín: trung tín ở lại với Chúa, trung tín bước theo Thập Giá, trung tín yêu thương ngay cả khi không được đáp trả.
Và khi đã “thấy”, con không thể giữ im lặng. Như thánh Gioan, con chỉ xin chứng thực bằng chính đời sống mình. Ước gì qua cách con sống, cách con yêu thương và cách con ở lại với Thập Giá, dung mạo của Đức Giêsu Chiên Thiên Chúa được nhận ra giữa lòng thế giới hôm nay.
Lạy Chúa, xin cho có một đời sống nội tâm đủ sâu để nhận ra dấu chỉ của Chúa trong đời sống hằng ngày. Xin cho con đủ khiêm tốn để ở lại trong thinh lặng, đủ can đảm để bước theo Thập Giá. Để từ những gì con đã thấy và đã gặp, cuộc sống con trở thành một lời chứng sống động về tình yêu của Thiên Chúa. Amen.